Bi kịch nữ phát thanh viên bị chồng sát hại

(Dân trí) - Một nữ phát thanh viên truyền hình đã bị bắn chết bởi người chồng đã ly thân của mình. Bi kịch hơn nữa, cậu con trai 9 tuổi của hai người đã phải chứng kiến toàn bộ sự việc kinh hoàng.

Một nữ phát thanh viên truyền hình người Nga - cô Zhanna Veber (29 tuổi) - đã bị bắn chết bởi người chồng đã ly thân của mình. Bi kịch hơn nữa, cậu con trai 9 tuổi của hai người đã phải chứng kiến toàn bộ sự việc đau lòng và kinh hoàng này.

Phát súng nổ ở cự ly gần đã cướp đi sinh mạng của cô Zhanna Veber, người gây án là Anatoly Leontikov (36 tuổi). Trước đây, cô Zhanna và chồng đã liên tục xảy ra tranh cãi bất đồng trong việc ai sẽ là người có được quyền nuôi cậu con trai Dmitry. Trong cuộc cãi lộn cuối cùng trước khi bi kịch xảy ra, họ cũng đang tranh cãi về chuyện này.

Tại Nga, cô Zhanna Veber là một phát thanh viên có tiếng, cô sở hữu ngoại hình đẹp, làm việc việc cho đài truyền hình Laba TV và được người xem truyền hình ở thành phố Krasnodar, thuộc miền nam nước Nga biết tới và yêu thích. Cảnh sát cho biết hung khí gây án dẫn tới cái chết của cô Zhanna là một khẩu súng trường.

Phát thanh viên truyền hình - Zhanna Veber (29 tuổi) - đã bị sát hại bằng súng bởi chính người chồng đã ly thân của mình trong một cuộc tranh cãi về quyền nuôi con trai.
Phát thanh viên truyền hình - Zhanna Veber (29 tuổi) - đã bị sát hại bằng súng bởi chính người chồng đã ly thân của mình trong một cuộc tranh cãi về quyền nuôi con trai.

Cô Zhanna và chồng có một cậu con trai lên 9 tuổi. Cậu bé đã phải chứng kiến toàn bộ cuộc cãi lộn và sau đó là bi kịch xảy tới với cả cha và mẹ của mình. Giờ đây, điều gần như chắc chắn là Dmitry sẽ chẳng thể được cha hay mẹ ở bên nuôi dưỡng nữa.
Cô Zhanna và chồng có một cậu con trai lên 9 tuổi. Cậu bé đã phải chứng kiến toàn bộ cuộc cãi lộn và sau đó là bi kịch xảy tới với cả cha và mẹ của mình. Giờ đây, điều gần như chắc chắn là Dmitry sẽ chẳng thể được cha hay mẹ ở bên nuôi dưỡng nữa.

Người chồng - Anatoly Leontikov - đã chạy trốn khỏi hiện trường cùng với con trai sau khi gây án, Anatoly Leontikov đưa cậu bé tới ở gia đình nhà nội trước khi một mình tiếp tục thực hiện cuộc hành trình bỏ trốn. Dù vậy, sau đó, Leontikov đã quyết định tự ra trình diện trước cảnh sát.

Cô Zhanna và chồng đã ly thân từ hai năm trước, nhưng hai người vẫn chưa chính thức ly hôn. Trong ngày xảy ra bi kịch, Anatoly đã tìm tới nhà vợ cũ, hai người xảy ra tranh cãi về việc người đàn ông này có được quyền gặp cậu bé Dmitry hay không, theo đó, cô Zhanna vốn không muốn để con trai thường xuyên gặp bố.

Cô Zhanna Veber đã qua đời vì một phát súng trường bắn ở cự ly gần.
Cô Zhanna Veber đã qua đời vì một phát súng trường bắn ở cự ly gần.

Trong cuộc cãi vã bi kịch cuối cùng, cô Zhanna và chồng đã tranh cãi về quyền nuôi cậu con trai của hai người.
Trong cuộc cãi vã bi kịch cuối cùng, cô Zhanna và chồng đã tranh cãi về quyền nuôi cậu con trai của hai người.

>> Cảm phục phát thanh viên bình tĩnh đọc bản tin dù bi kịch ập đến

Bích Ngọc
Theo IB Times