Bi kịch của triệu phú "ai muốn gì cũng cho", cho hết tất cả tài sản

Bích Ngọc

(Dân trí) - Một triệu phú 21 tuổi tuyên bố sẽ cho đi hết tất cả tài sản, anh công khai địa chỉ của mình và đề nghị những người muốn nhận tiền hãy gửi thư về, cho anh biết số tiền mà họ muốn nhận.

Bi kịch của triệu phú ai muốn gì cũng cho, cho hết tất cả tài sản - 1

Là người thừa kế của một công ty sản xuất bơ tại thị trấn Scarsdale, New York, Mỹ, Michael Brody từng tuyên bố sẽ cho đi tất cả khối tài sản mà mình được thừa kế (Ảnh: New York Post).

Trong vài tuần hồi năm 1970, người thanh niên Mỹ có tên Michael Brody (21 tuổi) bỗng trở thành triệu phú hào phóng và được yêu mến nhất thế giới.

Là người thừa kế của một công ty sản xuất bơ tại thị trấn Scarsdale, New York, Mỹ, Michael Brody từng tuyên bố sẽ cho đi tất cả khối tài sản mà mình được thừa kế, tất cả những gì mà mọi người cần phải làm là đưa ra một lời đề nghị.

Sau lời tuyên bố này, Michael Brody đã có một tháng trở thành người nổi tiếng (và sau đó là... tai tiếng). Trên mặt báo ở thời điểm đó sôi động các dòng tin tức xoay quanh Brody, câu chuyện về Michael Brody đã được kể lại trong bộ phim tài liệu mới ra mắt - "Dear Mr. Brody".

Brody từng tuyên bố rằng anh có khối tài sản 10 tỷ USD, nhưng kỳ thực anh chỉ có một khoản thừa kế vào khoảng 1,25 triệu USD. Khoản thừa kế này được chi dùng theo kế hoạch, Brody có thể nhận về một khoản lên tới 250.000 USD tại một thời điểm, còn lại, anh sẽ chỉ được nhận định kỳ những khoản tiền ở mức từ 20.000 - 30.000 USD mỗi lần nhận.

Cuộc gặp định mệnh

Brody bắt đầu hành xử kỳ lạ kể từ khi gặp một cô gái có tên Renee hồi tháng 12/1969. Bạn trai của Renee là một tay buôn bán chất cấm, một lần Renee phải đi "giao hàng" tại nhà của Brody. Sau khi gặp Brody, cô không quay về nữa mà ở lại nhà người thanh niên này luôn. 3 tuần sau, Brody tuyên bố kết hôn với cô gái 19 tuổi Renee.

Họ tận hưởng tuần trăng mật tại Jamaica. Trong kỳ nghỉ diễn ra hồi đầu tháng 1/1970, Brody cảm thấy rất hạnh phúc và hy vọng mọi người cũng được hạnh phúc như mình.

Bi kịch của triệu phú ai muốn gì cũng cho, cho hết tất cả tài sản - 2

Brody bắt đầu hành xử kỳ lạ kể từ khi gặp một cô gái có tên Renee hồi tháng 12/1969 (Ảnh: New York Post).

Để chia sẻ niềm hạnh phúc, Brody không ngừng cho đi những khoản tiền boa rất hậu hĩnh với tổng số tiền boa mà anh chi ra trong tuần trăng mật lên tới 50.000 USD. Khi trở về Mỹ, anh thuê một chuyên cơ riêng để cùng người mới cưới quay về New York. Khi họ đặt chân xuống New York, rất đông phóng viên đã chờ sẵn ở sân bay.

Về sau, người ta đoán rằng hãng bay đã biết về cách chi tiêu phóng khoáng lạ thường của Brody trong kỳ nghỉ và cũng nghe phong thanh về việc Brody muốn chia sẻ số tài sản mình có với mọi người, nên hãng bay đã cung cấp thông tin cho giới truyền thông, với hy vọng rằng hình ảnh của chiếc phi cơ sẽ xuất hiện trên các tờ tin tức.

Sự săn đón mà giới truyền thông dành cho Brody đã khiến người thanh niên cảm thấy lâng lâng vui sướng, vậy là ngay lập tức, anh tuyên bố trước các phóng viên rằng sẽ cho đi tất cả số tiền mình có. Anh tiết lộ địa chỉ nhà riêng cho giới truyền thông và đề nghị mọi người hãy viết thư về, nói cho anh biết rằng họ muốn gì, muốn nhận được bao nhiêu tiền...

Không ngừng viết séc, không ngừng phát tiền...

Bi kịch của triệu phú ai muốn gì cũng cho, cho hết tất cả tài sản - 3

Ngày càng có nhiều người tìm đến hỏi xin Brody tiền, anh bắt đầu phát ra những tờ 20 USD vì số người hỏi xin tiền đã trở nên quá lớn (Ảnh: New York Post).

Rất nhanh chóng, có tới hơn 200.000 lá thư gửi về cho Brody, có những lá thư kể những câu chuyện rất xúc động, lại có những lá thư kể về những ước mơ, những nỗi khó khăn, chật vật... Brody bắt đầu viết những tờ séc và cho đi nhiều tiền mặt. Hàng dài người đứng xếp hàng trước cửa nhà anh để nhận được những món tiền mặt một cách nhanh chóng.

Brody bắt đầu phát ra những tờ tiền 100 USD cho những ai hỏi xin. Brody cũng có một nhóm bạn bất hảo luôn vây quanh anh. Ngày càng có nhiều người tìm đến hỏi xin Brody tiền, anh bắt đầu phát ra những tờ 20 USD vì số người hỏi xin tiền đã trở nên quá lớn.

Vào ngày 11/1/1970, Michael Brody được mời xuất hiện trong một show truyền hình, anh tự chơi đàn guitar và hát một ca khúc của nhạc sĩ Bob Dylan. Người dẫn chương trình hết lời ca ngợi một thanh niên trẻ tuổi đã cho đi "hàng triệu USD", khán giả có mặt tại buổi ghi hình vỗ tay hoan hô nồng nhiệt.

Trước tên tuổi thu hút sự chú ý lớn một cách nhanh chóng của Brody, một hãng thu âm đã đề nghị ký hợp đồng với anh, các nhóm nhạc mời anh biểu diễn trong show của họ.

Bi kịch của triệu phú ai muốn gì cũng cho, cho hết tất cả tài sản - 4

Trên mặt báo ở thời điểm đó sôi động các dòng tin tức xoay quanh Brody (Ảnh: New York Post).

Brody được nhận thù lao lên tới hàng trăm USD và anh yêu cầu bầu show trả tiền cho anh bằng những tờ một USD, rồi anh cầm tất cả số tiền ném về phía khán giả để dành tặng họ.

Brody vẫn tiếp tục viết séc như thể mình có một khối tài sản không bao giờ cạn. Nhưng tới ngày 19/1/1970, những tờ séc viết ra bắt đầu trở thành séc "khống" bởi tài sản của Brody đã cạn. Những người vốn ngưỡng mộ anh chuyển sang nghi ngờ anh, Brody từ vị thế người hùng bắt đầu trở thành nhân vật gây tranh cãi.

Brody bắt đầu mất đi niềm hưng phấn, anh trở nên nhếch nhác, bệ rạc. Một phóng viên đã hỏi Brody rằng mục đích của anh đằng sau tất cả những chuyện này là gì, Brody nói: "Mang lại hòa bình cho thế giới. Thế giới này cần phải nhận ra rằng người ta giết nhau chỉ vì những tờ giấy bạc. Tôi là một kẻ nói dối đại tài, và tôi không thật như những gì tôi đã nói".

Bi kịch tuổi thơ của "tỷ phú"

Bi kịch của triệu phú ai muốn gì cũng cho, cho hết tất cả tài sản - 5

Thực tế, Brody không có đủ năng lực để đương đầu với sự quan tâm quá lớn mà mọi người dành cho mình (Ảnh: New York Post).

Thực tế, Brody không có đủ năng lực để đương đầu với sự quan tâm quá lớn mà mọi người dành cho mình. Quá trình trưởng thành của Brody đã luôn có những vấn đề, bản thân anh không phải một con người vững vàng. Mẹ của Brody đã qua đời từ khi Brody mới 3 tuổi. Cha của anh mải mê với cuộc sống riêng và không dành sự quan tâm cho con. Brody đã có một tuổi thơ rất cô đơn.

Trong bộ phim tài liệu, một người bạn thời thơ ấu của Brody đã chia sẻ rằng Brody phải lớn lên bên những người trông trẻ và người giúp việc. Cha của Brody là một "tay ăn chơi" có tiếng, sau khi vợ qua đời, ông không dành nhiều sự quan tâm cho cậu con trai mà lao vào những cuộc tình và cuộc vui, sống bằng khối tài sản được thừa kế.

Bi kịch của triệu phú ai muốn gì cũng cho, cho hết tất cả tài sản - 6

Cho tới hôm nay, vẫn còn hơn 12.000 lá thư từng được gửi tới cho Brody được lưu giữ lại (Ảnh: New York Post).

Brody luôn khao khát được yêu thương, cậu sẵn sàng dành tất cả những gì mình có cho bạn bè, chỉ mong được bạn bè quý mến. Brody thường mời các bạn tới chơi rồi ngủ lại qua đêm ở nhà mình. Khi cùng các bạn chơi trò chơi và người thua phải trả tiền cho người thắng, Brody luôn cố ý để mình bị thua rồi nộp tiền cho các bạn, với hy vọng các bạn sẽ vì thế mà tiếp tục quay trở lại nhà mình chơi.

Brody luôn cảm thấy cô đơn, thấy khó khăn trong các mối quan hệ, cậu khao khát gắn kết với những người xung quanh. Thực tế, Brody luôn thèm khát được yêu thương, được đón nhận.

Về sau này, việc Brody trao đi những tờ séc, phát ra tiền mặt cho người xa lạ cũng chỉ là một cách biểu hiện khác của việc anh khao khát được yêu thương, được đón nhận. Nhưng rồi vài tuần trở nên nổi tiếng rồi chuyển sang tai tiếng hồi năm 1970 đã khiến cả cuộc đời Brody đi chệch hướng sau đó.

Thực tế, khi tìm hiểu sâu kỹ về Brody, giới truyền thông khi đó đã nghi ngờ rằng anh đang gặp phải những hệ lụy tinh thần do sử dụng chất cấm. Sau khi những tờ séc trở nên vô giá trị, người ta hiểu rằng Brody không có nhiều tiền như anh vẫn nói.

Chính Brody từng thừa nhận với tờ New York Times rằng anh đang "không ở vào trạng thái tỉnh táo" khi đem cho tất cả số tiền mình có: "Tôi đã tạo nên một trò cười. Mọi người đã nghĩ rằng tôi là một vị thánh".

Tấn bi kịch sau những phút "lóe sáng"

Bi kịch của triệu phú ai muốn gì cũng cho, cho hết tất cả tài sản - 7

Chính Brody từng thừa nhận với tờ New York Times rằng anh đang "không ở vào trạng thái tỉnh táo" khi đem cho tất cả số tiền mình có (Ảnh: New York Post).

Khi tai tiếng bắt đầu bủa vây, Brody mong muốn thoát khỏi những hỗn loạn, những khen chê hướng vào mình, anh bắt đầu sống kín tiếng hơn. Brody và Renee chuyển tới sống ở một ngôi nhà mới.

Nhưng kể từ đây, cuộc sống của Brody bắt đầu lao dốc trầm trọng, một phần do ảnh hưởng của việc sử dụng chất cấm, một phần do hệ lụy của việc bỗng trở nên nổi tiếng và cả tai tiếng, và một phần không nhỏ là bởi anh đã cho đi khoảng 350.000 USD trong một giai đoạn bốc đồng, thiếu tỉnh táo. Sau tất cả, Brody càng lúc càng trở nên suy sụp.

Brody sau cùng đã phải vào điều trị trong bệnh viện tâm thần. Renee có xuất hiện trong bộ phim tài liệu "Dear Mr. Brody", bà chia sẻ rằng kể từ giai đoạn này, bà bắt đầu phải một mình lo cho cậu con trai đã có với Brody. Hai mẹ con chuyển tới sống ở bang California.

Bi kịch của triệu phú ai muốn gì cũng cho, cho hết tất cả tài sản - 8

Sau giai đoạn điều trị tâm thần, Brody trở về cuộc sống bình thường, nhưng anh không bao giờ có thể sống như một người bình thường được nữa (Ảnh: New York Post).

Sau giai đoạn điều trị tâm thần, Brody trở về cuộc sống bình thường, nhưng anh không bao giờ có thể sống như một người bình thường được nữa.

Brody liên tục bị tạm giữ rồi lại được thả ra sau khi gặp rắc rối với pháp luật. Sau cùng, Brody bị bắt vì tội cố ý gây hỏa hoạn, anh đã đốt cháy căn nhà trị giá 100.000 USD mà anh đang ở thuê. Brody lại vào bệnh viện tâm thần điều trị. Sau khi điều trị xong, Brody chuyển sang... nghiện rượu. Vào ngày 26/1/1973, Brody tới nhà cha vợ rồi tự sát bằng súng.

Cho tới hôm nay, vẫn còn hơn 12.000 lá thư từng được gửi tới cho Brody được lưu giữ lại. Đọc qua những lá thư này, người ta nhận thấy rằng những vấn đề tài chính mà nhiều người từng gặp phải hồi năm 1970 là những vấn đề quen thuộc trong đời sống ở mọi thời đại, chẳng hạn như thiếu tiền học Đại học, thiếu tiền chữa bệnh, cuộc sống quá chật vật, khó khăn...

Rất nhiều vấn đề được nêu ra trong những lá thư viết từ năm 1970 vẫn rất thường gặp trong cuộc sống hôm nay, nhưng không ai mong sẽ xuất hiện thêm một anh chàng Michael Brody bồng bột, đáng thương như thế nữa.

Trailer phim "Dear Mr. Brody" (Video: Greenwich Entertainment/YouTube).

Theo New York Post