Bị gợi tình hóa khi là diễn viên nhí, Natalie Portman sợ hãi chính mình

(Dân trí) - Những vai diễn có yếu tố gợi tình mà Natalie Portman từng đảm nhận từ khi còn ít tuổi đã gây ảnh hưởng tiêu cực đối với sự trưởng thành của cô.

Bị gợi tình hóa khi là diễn viên nhí, Natalie Portman sợ hãi chính mình - 1

Bị gợi tình hóa khi là diễn viên nhí, Natalie Portman sợ hãi chính mình

Nữ diễn viên "Thiên nga đen" Natalie Portman đã lớn lên trong danh tiếng, cô sớm khởi nghiệp diễn xuất từ năm 12 tuổi, nhanh chóng được xếp vào nhóm nữ diễn viên tài năng.

Dù vậy, người đẹp 39 tuổi vừa tiết lộ rằng những vai diễn có yếu tố gợi tình mà cô từng đảm nhận từ khi còn ít tuổi đã gây ảnh hưởng tiêu cực đối với sự trưởng thành của cô, bởi Portman đã luôn cảm thấy sợ hãi chính mình sau khi bước ra khỏi những vai diễn như thế.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Natalie Portman đã chia sẻ rất thật về những khốn khổ và mặt trái của việc cô sớm đạt được danh tiếng từ khi còn ở tuổi thiếu niên.

Những vai diễn của Portman từ khi còn ít tuổi đã luôn là những vai diễn nặng ký, đưa lại cho người xem nhiều xúc cảm. Dù vậy, những nhân vật mà Portman đảm nhận khi ấy khiến nhiều người lớn cảm thấy ái ngại, lo lắng cho một cô bé còn ít tuổi nhưng đã nhận những vai diễn quá nặng ký, từ ngoại hình cho tới nội tâm nhân vật.

Bị gợi tình hóa khi là diễn viên nhí, Natalie Portman sợ hãi chính mình - 2

Những vai diễn của Portman từ khi còn ít tuổi đã luôn là những vai diễn nặng ký, đưa lại cho người xem nhiều xúc cảm

Bị gợi tình hóa khi là diễn viên nhí, Natalie Portman sợ hãi chính mình - 3

Những vai diễn của Portman từ khi còn ít tuổi đã luôn là những vai diễn nặng ký, đưa lại cho người xem nhiều xúc cảm

"Tôi biết rằng những vai diễn thuở thiếu thời của mình luôn có xu hướng bị gợi tình hóa, đó là những dạng vai có phảng phất tính chất hình ảnh của nhân vật Lolita trong đó", Portman thừa nhận.

Trong bộ phim "Beautiful Girls" (1996), nhân vật của Portman được một nhân vật nam đã ở tuổi trưởng thành yêu thích xét theo khía cạnh giới tính, nhưng khi đảm nhận vai diễn này, Portman mới chỉ... 12 tuổi.

"Bị gợi tình hóa từ khi còn là một diễn viên ít tuổi khiến tôi cảm thấy e ngại giới tính của mình, bởi tôi cảm thấy sợ. Sự sợ hãi ấy khiến tôi cảm thấy như thể mình sẽ chỉ có thể an toàn nếu mình sống thật kín đáo, thật nghiêm túc, mọi người sẽ phải tôn trọng mình, mình phải là một con người thông tuệ, để mọi người không thể đánh giá, nhìn nhận mình theo cách suồng sã.

"Nhưng ở một lứa tuổi như thế, một đứa trẻ đã bắt đầu có những phát triển giới tính, có những đổi thay, mong muốn khám phá thế giới xung quanh. Về mặt bản năng, đứa trẻ sẽ muốn cởi mở, giao du, tìm hiểu, nhưng tôi lại cảm thấy sợ hãi, thiếu an toàn, và quả thực điều đó là... cần thiết.

"Có những người đàn ông lớn hơn tôi nhiều tuổi tỏ ra hứng thú với tôi và khiến tôi cảm thấy vô cùng khiếp sợ", Natalie Portman chia sẻ trong cuộc phỏng vấn.

Bị gợi tình hóa khi là diễn viên nhí, Natalie Portman sợ hãi chính mình - 4

Trong bộ phim "Beautiful Girls" (1996), nhân vật của Portman được một nhân vật nam đã ở tuổi trưởng thành yêu thích xét theo khía cạnh giới tính, nhưng khi đảm nhận vai diễn này, Portman mới chỉ... 12 tuổi.

Kể từ đó, Portman lựa chọn cách xây dựng một "pháo đài" xung quanh hình ảnh bản thân để có được cảm giác an toàn: "Rất nhiều người có ấn tượng rằng tôi là một đứa trẻ mới lớn nhưng thích tỏ ra trịnh trọng, quá đỗi nghiêm túc, kiểu cách. Khi tôi nhiều tuổi hơn, đã bước vào tuổi trưởng thành, họ lại bảo tôi giả bộ.

"Nhưng tôi hoàn toàn chủ ý xây dựng phong cách đó cho mình bởi đó là cách để tôi cảm thấy bản thân mình được an toàn. Thực sự cách đó có tác dụng, may mắn là thế, bởi tôi đã được an toàn như mình mong muốn".

Leon: The Professional (1994) - Trailer