Bị đuổi việc vì bình luận khiếm nhã về nhan sắc Đệ nhất Phu nhân Mỹ

(Dân trí) - Vì một lời bình luận “thảm họa” trên sóng truyền hình về nhan sắc phu nhân Michelle Obama, một MC truyền hình nổi tiếng của Mỹ vừa bị đuổi việc.

Một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ vừa bị sa thải khỏi Đài truyền hình tiếng Tây Ban Nha Univision sau khi anh này so sánh Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama với một nhân vật trong loạt phim… “Planet of The Apes” (Hành tinh khỉ) trong một chương trình được truyền hình trực tiếp.

MC truyền hình gốc Venezuela - Rodner Figueroa - đã đưa ra lời bình luận khiếm nhã, bị cho là mang nặng tính phân biệt chủng tộc, trong chương trình tin tức giải trí “El Gordo Y La Flaca” vào ngày thứ 4 vừa qua.

Figueroa đã đưa ra câu bình luận “vô duyên” này trong một cuộc bàn luận về khả năng hóa trang của chuyên gia trang điểm Paolo Ballesteros. Anh Ballesteros từng tự hóa trang biến mình thành những phụ nữ nổi tiếng, trong đó có phu nhân Michelle Obama, Ballesteros sau đó đã đăng tải những hình ảnh này lên mạng và “gây sốt”.

Bị đuổi việc vì bình luận khiếm nhã về nhan sắc Đệ nhất Phu nhân Mỹ

Rodner Figueroa đã bị sa thải khỏi Đài truyền hình tiếng Tây Ban Nha Univision sau khi so sánh Đệ nhất Phu nhân Mỹ với một nhân vật trong loạt phim “Planet of The Apes” trên sóng truyền hình trực tiếp.

Bị đuổi việc vì bình luận khiếm nhã về nhan sắc Đệ nhất Phu nhân Mỹ

Rodner Figueroa (trái) đã đưa ra lời bình luận khiếm nhã trong chương trình tin tức giải trí “El Gordo Y La Flaca” vào ngày thứ 4 vừa qua.

Rodner Figueroa (42 tuổi) đang trò chuyện cùng hai người bạn dẫn chương trình về chuyên viên trang đểm Ballesteros - người từng hóa trang thành Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama, thì bất ngờ đưa ra nhận xét: “Nhìn xem, bà Michelle Obama trông như một diễn viên của loạt phim Planet of The Apes vậy”.

Hai người bạn dẫn chương trình còn lại - cô Lili Estefan đã kinh ngạc hỏi: “Anh đang nói gì đấy?” còn ông Raul de Molina thì chữa cháy rằng bà Obama rất hấp dẫn. Figueroa còn “cãi cố” thêm rằng: “Nhưng đó là sự thật mà”.

Chương trình “El Gordo Y La Flaca” lúc đó đang lên sóng trực tiếp ở Bờ Đông nước Mỹ, câu bình luận của Figueroa sau đó đã bị cắt đi khi chương trình được phát lại ở Bờ Tây nước Mỹ.

Sau chương trình này, Figueroa còn dẫn thêm một chương trình tin tức giải trí buổi tối - “Sal Y Pimienta”, nhưng trước khi ngày thứ 4 kết thúc, thông tin về anh này đã bị gỡ khỏi website của Đài truyền hình Univision.

Trong một phát ngôn đưa ra vào thứ 5, đại diện Đài Univision đã gọi những bình luận của Figueroa là “hoàn toàn đáng bị khiển trách” và khẳng định những phát ngôn này “không phản ánh những giá trị và quan điểm mà đài Univision đề cao”. Hậu quả là MC truyền hình Figueroa đã bị đuổi việc ngay lập tức.

Bị đuổi việc vì bình luận khiếm nhã về nhan sắc Đệ nhất Phu nhân Mỹ

MC truyền hình Figueroa đã đưa ra nhận định khiếm nhã khi đang bàn luận về khả năng hóa trang thành phụ nữ của chuyên gia trang điểm Paolo Ballesteros - người đã từng hóa trang thành Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama.

Vào ngày thứ 5, sau khi vừa bị đuổi việc, Figueroa đã viết một lá thư ngỏ, gửi lời xin lỗi tới phu nhân Michelle Obama. Trong thư, Figueroa khẳng định những bình luận của mình là không đúng ngữ cảnh, và là một người gốc Latinh, sống trong một gia đình đa sắc tộc, bản thân anh không phải một người phân biệt chủng tộc:

“Tôi không thể chấp nhận việc người ta gọi tôi là kẻ phân biệt chủng tộc và sa thải tôi vì lý do đó, thậm chí tôi còn bị làm bẽ mặt sau khi đã làm việc ở Đài Univision 17 năm…”.

Figueroa đã từng giành được giải thưởng Tài năng Xuất sắc trong Chương trình Truyền hình Buổi sáng, hạng mục truyền hình nói tiếng Tây Ban Nha, tại giải Daytime Emmy Awards diễn ra hồi tháng 6/2014.

Univision là đài truyền hình nói tiếng Tây Ban Nha lớn nhất ở Mỹ, phát sóng tới 94 triệu hộ gia đình ở Mỹ. Đây cũng là đài truyền hình lớn thứ 5 của đất nước này.

Bị đuổi việc vì bình luận khiếm nhã về nhan sắc Đệ nhất Phu nhân Mỹ

Người dẫn chương trình Figueroa vừa giành giải Tài năng Xuất sắc trong Chương trình Truyền hình Buổi sáng, hạng mục truyền hình tiếng Tây Ban Nha, tại giải Daytime Emmy Awards vào tháng 6/2014.

Trích đoạn trong lá thư ngỏ của Rodner Figueroa:

Gửi Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama,

Tôi gửi tới bà những lời xin lỗi chân thành nhất vì một lời bình luận về bà… Và tôi muốn nói rõ rằng tôi không hướng bình luận này tới cá nhân bà, mà tới cách hóa trang của chuyên gia trang điểm, bởi rõ ràng anh ta vẫn còn phải cố gắng nhiều.

Tôi cảm thấy xấu hổ, tôi mong đợi sự tha thứ, bởi không thể bào chữa cho một người dẫn chương trình truyền hình chuyên nghiệp, mà lại đưa ra những bình luận có thể bị hiểu sai là đang xúc phạm cá nhân và phân biệt chủng tộc.

Tôi xin chịu trách nhiệm vì sự thiếu suy xét của mình. Tôi là người dẫn chương trình truyền hình đầu tiên trên một kênh truyền hình nói tiếng Tây Ban Nha cởi mở chia sẻ mình là người đồng tính, và tôi còn là một nhà hoạt động xã hội ủng hộ quyền lợi của những cộng đồng thiểu số. Tôi đã từng hai lần công khai chia sẻ về việc bỏ phiếu cho ông Barack Obama, bởi tôi tin ông ấy là một người đàn ông vĩ đại, sẽ bảo vệ cho quyền lợi của những cộng đồng thiểu số ở đất nước này…

Tôi là một người đứng đắn, nhưng suy cho cùng tôi cũng chỉ là một con người và có thể gây ra lỗi lầm, như lần này… Một lần nữa, tôi xin gửi lời xin lỗi vì sự hiểu lầm và tôi xin nhận trách nhiệm về mình.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail