Tìm kiếm Tài năng Mỹ 2019:

Bật cười với chàng béo chơi tambourine quá... “dữ dội”

(Dân trí) - Anh chàng chơi tambourine có nghệ danh Gonzo đến từ thành phố Tokyo (Nhật Bản). Gonzo đã đưa yếu tố hài hước vào phần biểu diễn tambourine của mình, khiến người xem phải bật cười.

Cuộc thi “Tìm kiếm Tài năng Mỹ” (America’s Got Talent) đã kết thúc vòng sơ loại sau đêm sơ loại thứ 6 vừa diễn ra.

Màn nhảy múa với tambourine cực dữ dội, cực... hài hước

Anh chàng chơi tambourine có nghệ danh Gonzo đến từ thành phố Tokyo (Nhật Bản) đã đưa yếu tố hài hước vào phần biểu diễn với tambourine của mình. Xuất hiện trong tiết mục còn có phục trang thể dục và âm nhạc mang nhịp điệu đặc trưng của thập niên 1980.

Giám khảo đã nhìn ra khả năng của Gonzo khi anh có thể chơi tambourine với đủ... tư thế. Anh nhận được 3 sự đồng ý của ban giám khảo, riêng giám khảo Simon Cowell không đồng ý. Dù vậy, kết quả như vậy là đủ để Gonzo được đi tiếp. Trong năm nay, Gonzo cũng đã tham gia cuộc thi “Tìm kiếm Tài năng Anh” và dừng chân ở vòng bán kết.

Nhóm “tiên tri” lật ngược tình thế vào phút chót

Trước khi bước lên sân khấu, nhóm “tiên tri” The Sentimentalists đã đoán trước rằng họ sẽ nhận được ba sự đồng ý từ ban giám khảo, một người không đồng ý. Tiết mục của họ sau cùng quả thực đã nhận được hai sự đồng ý từ hai giám khảo nữ, giám khảo Howie Mandel không đồng ý.

Vận mệnh của nhóm tại cuộc thi phụ thuộc vào quyết định sau cùng của giám khảo Simon Cowell. Chính lúc này, The Sentimentalists đã tung ra một chiêu bài cuối cùng để thuyết phục được Simon đồng ý cho họ đi tiếp.

Cậu bé 12 tuổi nhận được nút vàng đặc cách cuối cùng

Cậu bé Luke Islam (12 tuổi) lựa chọn thể hiện ca khúc “She Used to Be Mine” nằm trong vở nhạc kịch Broadway “Waitress”. Phần biểu diễn đã nhận được nút vàng đặc cách cuối cùng còn lại của giám khảo Julianne Hough, người vẫn chưa bấm nút kể từ khi vòng sơ loại được khởi động đến giờ. Luke có chất giọng ấn tượng và nhận được nhiều lời khen ngợi từ ban giám khảo.

Bích Ngọc

Theo AGT