Ba họa sĩ Hà Nội thực hiện triển lãm "Chào Sài Gòn"

Quỳnh Tâm

(Dân trí) - Ba nữ họa sĩ Ly Trần, Vương Linh, Hương Giang Hoàng vừa tổ chức triển lãm mang tên "Chào Sài Gòn" với 55 tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại TP Thủ Đức (TPHCM).

Theo họa sĩ Ly Trần, triển lãm Chào Sài Gòn là lời chào từ cô gửi đến miền Nam thân thương, cũng là lời chào tạm biệt của nữ họa sĩ với Việt Nam trước khi lên đường trở về Mỹ. 

Ba họa sĩ Hà Nội thực hiện triển lãm Chào Sài Gòn - 1

Họa sĩ Hương Giang Hoàng, Ly Trần, Vương Linh (từ trái qua phải) (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nói về lý do kết hợp cùng Vương Linh và Hương Giang Hoàng để tổ chức triển lãm, Ly Trần cho biết 2 họa sĩ là những người đầu tiên cô quen khi trở lại Việt Nam. Họ đã hỗ trợ cô rất nhiều trong quá trình thực hiện triển lãm cá nhân trước đó tại Hà Nội.

Khi biết Ly Trần có ý định tổ chức triển lãm thứ 2 tại TPHCM, Vương Linh và Hương Giang đã quyết định đồng hành. 

Ly Trần nói: "Chào Sài Gòn ghi lại dấu ấn và các tác phẩm sáng tác của tôi ở Việt Nam trong năm nay. Đây cũng là thành phố có nhiều kỷ niệm đẹp với tôi. Tôi thích nơi này vì thời tiết quanh năm ấm áp và có những cơn mưa bất chợt". 

Ba họa sĩ Hà Nội thực hiện triển lãm Chào Sài Gòn - 2

Tranh của họa sĩ Ly Trần (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Dù 3 họa sĩ có 3 tính cách và phong cách vẽ khác nhau nhưng điểm chung trong các tác phẩm của họ chính là nét nữ tính, màu sắc tươi trẻ, sự lãng mạn. Họ có chung một niềm đam mê vẽ, khao khát yêu và được yêu.

Tuy nhiên, tác phẩm của họ vẫn ẩn chứa tâm sự riêng, vừa bí ẩn vừa quyến rũ, lúc nhẹ nhàng nhưng cũng có lúc dữ dội.

Ba họa sĩ Hà Nội thực hiện triển lãm Chào Sài Gòn - 3

Họa sĩ Hương Giang Hoàng dành nhiều tình yêu với hoa (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Ba họa sĩ Hà Nội thực hiện triển lãm Chào Sài Gòn - 4

Hình ảnh Hoa sen trong tranh của Hương Giang Hoàng (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Tranh của Ly Trần thiên nhiều về tinh thần biểu hiện, như cuộc độc thoại của người đàn bà tuổi 40. Các tác phẩm nghệ thuật của Ly Trần được lấy cảm hứng từ bất cứ điều gì đem lại cảm xúc cho cô, từ chủ đề hữu hình như hoa, phong cảnh, con người, động vật… cho đến những khái niệm vô hình như sự cân bằng, vòng đời, tình yêu…

Riêng Hương Giang Hoàng dành nhiều tình cảm với hoa, không chỉ ở khía cạnh cảm xúc, mà còn là sự tỉnh thức, sự tịnh tâm. 

Ba họa sĩ Hà Nội thực hiện triển lãm Chào Sài Gòn - 5

Tranh về thiên nhiên của Vương Linh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Những bức tranh phong cảnh của Vương Linh thiên hẳn về tinh thần, có nỗi buồn man mác nhưng không bi lụy. Ở đó, con người vắng bóng, còn những thứ thuộc về con người như ngôi nhà, ngõ phố trở nên nhỏ bé trước thiên nhiên. Mỗi bức tranh có một bảng màu chủ đạo, như ngụ ý về mùa hoặc tâm trạng của người quan sát.