Ảnh hiếm về gia đình cố Tổng thống Mỹ Kennedy

(Dân trí) - Một loạt những tấm ảnh chưa từng được thấy trước đây, chụp gia đình cố Tổng thống Mỹ bị ám sát John Kennedy, sắp được đem ra đấu giá trong tuần này.

79 bức hình mới được công bố này thuộc quyền sở hữu của gia đình người trông trẻ có tên Maud Shaw, bà vốn là người chăm sóc cho hai con của vợ chồng Tổng thống Kennedy trong 7 năm. Bà Maud Shaw đã từng sống chung với vợ chồng Tổng thống Kennedy trong Nhà Trắng.

Tất cả số ảnh này sẽ được đem bán đấu giá chung, nghĩa là người chủ mới sẽ được sở hữu một lúc cả 79 bức ảnh. Cuộc đấu giá diễn ra trong tháng 6 này sẽ đưa lại cho công chúng một góc nhìn hiếm có và độc đáo về cuộc sống của một gia đình Tổng thống Mỹ.

Ảnh hiếm về gia đình cố Tổng thống Mỹ Kennedy

Phu nhân Tổng thống - bà Jacqueline Kennedy đang ngồi cạnh con gái đầu lòng Caroline. Đây là một trong 79 bức ảnh sẽ được đem ra đấu giá.

Tổng
thống Mỹ John Kennedy xuất hiện một cách giản dị, đời thường.

Tổng thống Mỹ John Kennedy xuất hiện một cách giản dị, đời thường.

Tổng
thống Mỹ John Kennedy xuất hiện một cách giản dị, đời thường.

Phu nhân Jacqueline vốn yêu thích cưỡi ngựa từ khi còn nhỏ, đây là thú vui theo bà trong suốt cuộc đời. Ngay từ khi cô con gái Caroline còn nhỏ, phu nhân Jacqueline cũng đã truyền cho con tình yêu với những chú ngựa.

Tổng
thống Mỹ John Kennedy xuất hiện một cách giản dị, đời thường.

Trong ảnh, Đệ nhất Phu nhân Jacqueline (giữa) đang tham gia một sự kiện. Những tấm ảnh vốn thuộc quyền sở hữu của gia đình người trông trẻ Maud Shaw - người phụ nữ từng làm việc cho gia đình Kennedy trong 7 năm.

Tổng
thống Mỹ John Kennedy xuất hiện một cách giản dị, đời thường.

Người trông trẻ trong gia đình Tổng thống - bà Maud Shaw (trái) đang ngồi cạnh cố Tổng thống John Kennedy. Bà Maud đã chăm sóc cho hai người con nhỏ của vợ chồng Tổng thống trong khoảng thời gian từ 1957-1965. Bà đã cùng vào ở trong Nhà Trắng với họ.

Bà Maud Shaw đã bắt đầu làm việc cho nhà Kennedy kể từ khi họ sinh con gái đầu lòng Caroline năm 1957. Bà vẫn tiếp tục ở lại với gia đình để chăm sóc cho cô bé Caroline và cậu bé John sau vụ ám sát Tổng thống Kennedy xảy ra ngày 22/11/1963 ở Dallas, bang Texas, Mỹ.

Hai năm sau khi ông Kennedy qua đời, bà Maud - một phụ nữ độc thân - đã xin nghỉ việc để về sống với họ hàng ở London, Anh. Sau khi bà Maud xin nghỉ, phu nhân Jacqueline đã có lần đến thăm bà ở London và tặng bà một chiếc váy màu kem mà phu nhân từng mặc khi mang bầu cậu con trai John.

Chiếc váy cũng được đem ra đấu giá lần này. Sinh thời, bà Jacqueline là một biểu tượng thời trang của nước Mỹ, ngoài ra, bà còn rất có gu thiết kế nội thất. Khi “tiếp quản” Nhà Trắng, phu nhân Jacqueline từng cho rằng nội thất Nhà Trắng không xứng tầm với vị thế của nó, vì vậy, bà đã tự tay trang trí lại nơi này.

Một
bức ảnh chụp lễ tang ông Kennedy hồi năm 1963 (trái) và phần mộ của ông (phải).

Một bức ảnh chụp lễ tang ông Kennedy hồi năm 1963 (trái) và phần mộ của ông (phải).

Cậu con trai John của Tổng thống đang chơi bên bờ biển.

Cậu con trai John của Tổng thống đang chơi bên bờ biển.

Cậu bé John đang dắt chó đi dạo.

Cậu bé John đang dắt chó đi dạo.

Một
khoảnh khắc nghịch ngợm của John - người con thứ hai của vợ chồng Tổng thống
Kennedy.

Một khoảnh khắc nghịch ngợm của John - người con thứ hai của vợ chồng Tổng thống Kennedy.

Năm 1966, bà Maud từng viết một cuốn hồi ký có tên “Người trông trẻ ở Nhà Trắng: Những năm tháng tôi ở bên Caroline và John Kennedy”. Bà đã giữ lại cho mình một cuốn sách và đề rằng: “18/8/1967: Gửi tới Rose những ký ức tươi đẹp về tình bạn dài lâu của chúng ta và những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi dành cho cô”.

79 bức ảnh về gia đình Kennedy, một chiếc váy màu kem của bà Jacqueline cùng một cuốn sách có dòng chữ viết tay của bà Maud sẽ có mức giá khởi điểm tại cuộc đấu giá là 10.000 đô la (hơn 217 triệu đồng).

Sau khi bà Maud qua đời năm 1988, những món đồ kỷ niệm này của bà đã được thừa hưởng lại bởi những người họ hàng, giờ đây họ đem rao bán đấu giá tất cả.

Cô bé Caroline chụp hình với chú chó Charlie trong dịp
Giáng sinh.

Cô bé Caroline chụp hình với chú chó Charlie trong dịp Giáng sinh.

Những đứa trẻ của đại gia đình Kennedy đang cùng nhau chơi
trên bờ biển.

Những đứa trẻ của đại gia đình Kennedy đang cùng nhau chơi trên bờ biển.

Những đứa trẻ của đại gia đình Kennedy đang cùng nhau chơi
trên bờ biển.

Chiếc váy màu kem này cũng sẽ được đem ra đấu giá. Jacqueline đã từng mặc chiếc váy này hồi năm 1960 khi mang thai cậu con trai John.

Những đứa trẻ của đại gia đình Kennedy đang cùng nhau chơi
trên bờ biển.

Cậu con trai của Tổng thống trong những ngày tháng đầu đời hồi tháng 11/1960. Đây cũng là thời điểm ngay sau khi Kennedy thắng cử Tổng thống.

Những thành viên của gia đình Kennedy năm xưa giờ chỉ còn cô con gái Caroline là đang còn sống. Bà Jacqueline bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và đã qua đời trong giấc ngủ hồi tháng 5/1994 ở tuổi 64.

Năm 1999, con trai bà - John Kennedy, Jr. (38 tuổi) - đang lái trực thăng cá nhân chở vợ và chị vợ tới dự một lễ cưới đã bất ngờ gặp tai nạn, tất cả những người có mặt trên máy bay đều thiệt mạng. Về phần Caroline, giờ đây, cô bé trong ảnh đã ở tuổi 57. Caroline có một cuộc hôn nhân bền vững và có 3 người con. Hiện giờ, Caroline Kennedy đang là Đại sứ Mỹ tại Nhật.

Những bức ảnh chụp cận cảnh hai đứa trẻ nhà Kennedy.

Những bức ảnh chụp cận cảnh hai đứa trẻ nhà Kennedy.

Những bức ảnh chụp cận cảnh hai đứa trẻ nhà Kennedy.

Khi người trông trẻ - bà Maud - qua đời năm 1988, tất cả những kỷ vật của bà được thừa hưởng lại bởi họ hàng. Giờ đây, họ đem rao bán đấu giá tất cả.


Bích Ngọc
Theo Daily Mail