AC&M “tái hợp” ngọt ngào đêm Viettel Privilege Concert

Khán giả ngỡ ngàng vì sự tái hợp ăn ý và ngọt ngào của các chàng trai cựu AC & M trong đêm Viettel Privilege Concert (19/11), tại Nhà hát TP.HCM.

Giữ vai trò mở màn cho cả chương trình và cho không gian âm nhạc đầu tiên, Nam Khánh, Hoàng Bách, Thụy Vũ hát khúc “Tình ca” của nhạc sĩ Phạm Duy.
 
Khán giả chờ xem sự “tái hợp” của bộ ba này (nguyên là bộ tứ), sẽ như thế nào, và không để người nghe thất vọng, cả ba đều chứng tỏ sự chuyên nghiệp và nét duyên sân khấu, cùng phong độ sắc nét.

AC&M “tái hợp” ngọt ngào đêm Viettel Privilege Concert - 1

Chất giọng trầm ấm của Thụy Vũ, nét bay bướm lả lơi của Hoàng Bách cùng giọng hát cao và sang của Nam Khánh đã khiến cho những nhạc phẩm bất hủ một thời trở nên mới mẻ hơn, hợp thời hơn nhưng vẫn không mất đi những nét xưa cũ cần có.
 
“Tôi yêu tiếng nước tôi” đó là lời yêu thương giản dị nhất và chân thực nhất, rất gần gũi và sâu đậm, đã lay động người nghe nhạc trong khán phòng.

AC&M “tái hợp” ngọt ngào đêm Viettel Privilege Concert - 2

Ngay sau đó, sự xuất hiện của Hồng Nhung đã khiến khán giả cuồng nhiệt với những tràng pháo tay không dứt. Ru em từng ngón xuân nồng”, “Cô láng giềng”, “Để gió cuốn đi”… - Một loạt sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được làm mới lại trong những bản phối khí tinh tế của nhạc sĩ Đỗ Bảo, khiến khán giả ngây ngất, mê đắm.
 
Trang Trịnh với giai điệu lãng mạn là “Salut d’ amore”, “Sonat Ánh Trăng”, “Valse Poetico” đã thực sự giúp cô đến được gần hơn với khán giả.

AC&M “tái hợp” ngọt ngào đêm Viettel Privilege Concert - 3

Lê Minh Sơn lãng tử, phong trần, thể hiện cá tính âm nhạc vô cùng phóng khoáng. Anh xuất hiện cạnh nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền, đẹp rực rỡ và cháy hết mình trong tiếng đàn violon đầy tính cống hiến, khiến khán phòng nóng lên rực rỡ bởi những giai điệu sôi động và cuồng nhiệt.

AC&M “tái hợp” ngọt ngào đêm Viettel Privilege Concert - 4

Liên khúc: Còn tuổi nào cho em – Trịnh Công Sơn; Quê hương tình yêu và tuổi trẻ - Quốc Dũng và Đêm long lanh Viettel – Lê Minh Sơn trong không gian âm nhạc cuối cùng hội tụ đầy đủ các màu sắc âm nhạc trước đó với sự tham gia trình diễn của tất cả các nghệ sĩ. Hồng Nhung, Nam Khánh, Hoàng Bách, Thụy Vũ hát cùng nhau. Tiếng đàn piano sâu lắng của Trang Trịnh đã hòa quyện với sự khoáng đạt lamenco và tính chất lãng mạn, tinh tế của dàn nhạc, mà người chỉ huy, cũng chính là người phối khí – nhạc sĩ Đỗ Bảo.
 
Sau đêm liveshow đầu tiên tại TP HCM, chương trình sẽ tiếp tục được diễn tại nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) tối 26/11/2011, nhà hát Tây Đô - Cần Thơ tối 3/12/2011 và dừng chân tại Nhà hát lớn Hà Nội đúng đêm Giáng sinh 24/12/2011.
 
Bình An - Ảnh: Phạm Linh