600 ghita đồng diễn tưởng nhớ nạn nhân vụ cưỡng bức tại Ấn Độ

(Dân trí) - Một nhóm 600 người chơi ghita đã cùng nhau biểu diễn nhạc phẩm “Imagine” của John Lennon để tưởng nhớ nạn nhân qua đời trong vụ cưỡng bức tập thể kinh hoàng vừa xảy ra tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

600 ghita đồng diễn tưởng nhớ nạn nhân vụ cưỡng bức tại Ấn Độ


Họ đã chọn nhạc phẩm “Imagine” của John Lennon với hy vọng “niềm tin, hòa bình và triển vọng” sẽ tới với Ấn Độ - một đất nước vẫn còn diễn ra những hành động bạo lực đáng sợ như vừa qua.

Nhóm đồng diễn đã tập trung tại một đại nhạc hội ở thị trấn miền đông có tên Darjeeling vào ngày thứ Năm vừa qua. Hoạt động này được tổ chức 3 tuần sau vụ việc kinh hoàng khiến một nữ sinh viên y khoa thiệt mạng tại thủ đô New Delhi. Vụ việc đã khiến làn sóng giận dữ bùng lên trên khắp đất nước Ấn Độ.

600 ghita đồng diễn tưởng nhớ nạn nhân vụ cưỡng bức tại Ấn Độ


Anh Sonam Bhutia, một quan chức ngành du lịch ở thị trấn Darjeeling cho biết: “Chúng tôi chọn bài hát này bởi nó nói về hy vọng, hòa bình và những triển vọng. Bài hát mang nhiều thông điệp ý nghĩa, nó nói về một thế giới không còn những giới hạn chia cắt con người.”

Một thành viên trong nhóm biểu diễn chia sẻ: “Hoạt động này là một nghĩa cử của chúng tôi để chia sẻ nỗi buồn với gia đình nạn nhân và thể hiện sự tiếc thương dành cho cô gái xấu số.”

600 ghita đồng diễn tưởng nhớ nạn nhân vụ cưỡng bức tại Ấn Độ


Sự việc kinh hoàng vừa xảy ra đã làm dấy lên hàng loạt những cuộc biểu tình đòi chính quyền bảo vệ sự an toàn cho người dân tốt hơn nữa cũng như siết chặt luật và áp dụng hình phạt nặng tay đối với những tội phạm tấn công phụ nữ.

 
Pi Uy
Theo Huff Post