400 mẫu phác thảo của Yves Saint Laurent bị đánh cắp

(Dân trí) – 400 mẫu phác thảo của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Yves Saint Laurent bất ngờ xuất hiện trở lại đã làm nổi lên những tranh cãi về quyền sở hữu hợp pháp. Theo đó, người tình đồng giới năm xưa của ông bị nghi là kẻ ăn cắp những mẫu thiết kế này.

Nhà thiết kế người Pháp Yves Saint Laurent (1936-2008)


Nhà thiết kế người Pháp Yves Saint Laurent (1936-2008)

Pierre Berge, một đối tác từng làm ăn với nhà thiết kế thời trang Yves Saint Laurent vừa tuyên bố hàng loạt bản phác thảo của nhà thiết kế lừng danh này từng bị đánh cắp bởi một trong những người tình đồng giới của Saint Laurent.

Pierre Berge là đối tác lâu năm của hãng thời trang Yves Saint Laurent. Ông khẳng định khoảng 400 bức phác thảo của nhà thiết kế quá cố đã bị lấy đi bất hợp pháp bởi một trong những người tình đồng giới của Saint Laurent.

Trong số những vật bị lấy đi còn có những vật dụng cá nhân khác như nhật ký, thư từ, chân dung tự họa, một bức tranh của họa sĩ Andy Warhol vẽ những chú chó của nhà thiết kế, một tấm ảnh của nhà thiết kế được nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Đức Helmut Newton chụp. Những thứ này ước tính có giá trị lên tới 12 triệu euro (hơn 320 tỉ đồng tiền Việt).

Berge thậm chí đã chỉ đích danh Fabrice Thomas là kẻ lấy cắp. Người này từng là lái xe riêng của nhà thiết kế. Berge đã buộc tội Thomas ăn cắp các mẫu thiết kế của Saint Laurent tại căn hộ riêng của ông tại Paris hồi thập niên 1990. Sau này, Fabrice Thomas đã bán lại những thứ này cho một doanh nhân người Đức chưa được tiết lộ danh tính để đổi lấy “một công việc, một chiếc xe ô tô đời mới và một cuộc sống mới” sau khi nhà thiết kế qua đời. Doanh nhân người Đức này giờ đây muốn tổ chức triển lãm và bán lại những tác phẩm này nhưng Pierre Berge đã phát hiện ra và ngay lập tức tìm cách ngăn chặn.

Fabrice Thomas, người bị buộc tội ăn cắp đã nói rằng khi ông và Saint Laurent kết thúc mối quan hệ của họ, Saint Laurent đã tặng cho Thomas những thứ này.

Nhà thiết kế người Pháp Yves Saint Laurent (1936-2008)


Saint Laurent là một trong những nhà thiết kế vĩ đại nhất từng xuất hiện trong lịch sử thời trang Pháp và thế giới

Tuy vậy, Berge hoàn toàn không tin những lời giải thích dường như vô lý đó. “Không thể nào Yves lại tặng những 300 bức phác thảo. Nếu một hay hai bức thì có thể nhưng 300 bức thì chắc chắn là không bao giờ. Chắc chắn chúng đã bị đánh cắp”.

Ludwig Geiger, người đại diện pháp lý cho vị doanh nhân người Đức đang có quyền sở hữu bộ phác thảo này khẳng định rằng Thomas đã chuyển giao một cách hợp pháp quyền sở hữu những tác phẩm phác thảo này cho vị doanh nhân người Đức. “Bộ sưu tập này không hề bị đánh cắp. Pierre Berge đã bịa ra một câu chuyện hoàn toàn ngớ ngẩn. Ông ta chính là người biết rất rõ rằng chúng không hề bị đánh cắp. Đây chỉ là một vở kịch tồi của ông ta mà thôi.”

Tuy vậy, Berge đã nộp đơn tố cáo lên tòa án. Xung quanh vụ lùm xùm này, Berge cũng bị đồn rằng đã nhiều lần cố gắng tiếp cận Fabrice Thomas để tìm cách mua lại những bản phác thảo nhưng đều bị từ chối. Tuy vậy, Berge hoàn toàn phủ định thông tin này và nói rằng: “Tôi không bao giờ trả tiền cho những thứ ăn cắp. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn những bức phác thảo bị đánh cắp này bị đem ra trưng bày một cách bất hợp pháp.”

 
Pi Uy
Theo Vogue