220 người khỏa thân đeo khẩu trang để... phục vụ nghệ thuật

(Dân trí) - Các tình nguyện viên đã đồng loạt khỏa thân nhưng có... đeo khẩu trang để phục vụ cho dự án nhiếp ảnh của nhiếp ảnh gia Spencer Tunick xoay quanh chủ đề về dịch Covid-19.

220 người khỏa thân đeo khẩu trang để... phục vụ nghệ thuật - 1

220 người khỏa thân đeo khẩu trang để... phục vụ nghệ thuật

Đã có 220 tình nguyện viên có mặt tại trung tâm tổ chức sự kiện Alexandra Palace nằm ở London, Anh, từ lúc bình minh. Họ cùng thực hiện giãn cách xã hội trong quá trình hợp tác với nhiếp ảnh gia Spencer Tunick để nhớ về một thời kỳ đặc biệt xảy ra dịch Covid-19. Đây là dự án nhiếp ảnh lớn đầu tiên của nhiếp ảnh gia người Mỹ Spencer Tunick kể từ khi dịch bệnh bùng phát trên khắp thế giới.

Spencer Tunick là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng chuyên thực hiện những bộ ảnh khỏa thân được thực hiện tại nhiều quốc gia.

Chia sẻ về dự án nhiếp ảnh lần này, tác giả Spencer Tunick cho biết: “Những đám đông có thể thoải mái vô tư xuất hiện cạnh nhau, vai kề vai, da chạm da đã trở thành chuyện thuộc về quá khứ, giờ đây, chúng ta phải sống với hoàn cảnh mới, nhưng vẫn còn đó khát khao được kết nối tự nhiên với nhau và khát khao ấy có lẽ còn lớn hơn lúc nào hết”, Spencer Tunick chia sẻ.

Những người tham gia dự án chụp hình này đều được kiểm tra thân nhiệt trước khi bước vào buổi chụp hình. Có nhiều biện pháp đã được tiến hành để đảm bảo an toàn sức khỏe cho những tình nguyện viên tham gia buổi chụp hình này.

220 người khỏa thân đeo khẩu trang để... phục vụ nghệ thuật:

220 người khỏa thân đeo khẩu trang để... phục vụ nghệ thuật - 2
220 người khỏa thân đeo khẩu trang để... phục vụ nghệ thuật - 3
220 người khỏa thân đeo khẩu trang để... phục vụ nghệ thuật - 4
220 người khỏa thân đeo khẩu trang để... phục vụ nghệ thuật - 5
220 người khỏa thân đeo khẩu trang để... phục vụ nghệ thuật - 6