Tâm sự của một người cha hiếm muộn

Là một kỹ sư tin học say mê công việc nên mãi đến 37 tuổi tôi mới cưới vợ. Đến tuổi này xây dựng gia đình thì việc sinh con là một khát khao lớn nhất không những của vợ chồng tôi mà còn là mối quan tâm của hai bên cha mẹ và những người thân.

Ngày tháng trôi đi, cuộc sống gia đình càng cảm thấy trống vắng, ngày đi làm thì không sao, chiều về lại cảm thấy buồn, ngày nghỉ càng buồn hơn vì chỉ có hai vợ chồng thui thủi với nhau. Người thân và bạn bè quan tâm hỏi han tôi thường lảng tránh bằng cách trả lời cho qua chuyện.
 
Thời gian trôi đi rất nhanh, thấm thoắt đã 2 năm kể từ khi tôi cưới vợ, và không thể chờ đợi được nữa, tôi đi ra Hà Nội vào viện C để khám bệnh. Sau khi nhận kết quả xét nghiệm cho biết: Chỉ có 12,5% tinh trùng hoạt động, buồn và thất vọng cho bản thân mình. Từ đó trong tôi lúc nào cũng canh cánh nỗi lo, tìm thầy tìm thuốc chữa chạy, đọc báo, nghe đài, xem ti vi thấy có tin tức gì thì tôi đều tìm đến và làm theo chỉ dẫn nhưng đều chưa có kết quả.
 
Âu cũng là duyên số, đối với mọi người tôi thường giấu diếm về tình trạng vô sinh của mình. Nhưng tình cờ người bạn thân nhất của tôi thời còn đi học ở quê nhà, đang công tác tại Hà Nội về thăm quê. Sau khi gặp gỡ và nghe tôi tâm sự,  anh nói: “Sao không gọi điện cho tớ.V ề điều trị vô sinh thì tớ quen rất nhiều giáo sư, tiến sĩ, và biết rất nhiều loại thuốc hỗ trợ điều trị cho trường hợp này có hiệu quả rất tốt”.
 
Sau khi quay ra Hà Nội, anh gửi về cho tôi năm hộp thuốc có tên gọi Mediphylamin 0,5g và hướng dẫn tôi ngày uống 2 lần mỗi lần 3 viên, và anh yêu cầu tôi kiêng rượu bia trong thời gian này. Vì hết sức tin tưởng người bạn thân của mình nên tôi thực hiện rất nghiêm túc theo hướng dẫn của anh. Sau hơn hai tháng thì vợ tôi có biểu hiện có thai. Sau khi thử, que thử thai lên 2 vạch, niềm vui trong tôi vỡ oà. Đây có lẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với tôi và gia đình. Trong niềm vui đó tôi quyết định đặt tên đứa con của mình giống với tên của người bạn cho dù đó là con trai hay con gái. Từ đó tôi cũng hiểu được rằng khi nỗi thất vọng, sự chán chường trong con người mình dâng đến tột cùng và điều gì đó thì hãy chia sẻ với mọi ngưòi để nhận lại được những thông tin quý báu và với trường hợp của tôi là như vậy. Nên hôm nay qua báo tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người bạn thân nhất của mình, đến những giáo sư tiến sĩ đã dày công nghiên cứu ra loại thuốc này và đến công ty sản xuất ra thuốc Mediphylamin là Công ty cổ phần Dược TW Mediplantex. Và mong muốn chia sẻ thông tin này đến tất cả những người bạn có cùng cảnh ngộ với tôi trước đây.

 

Nguyễn Phi Cường 87 Minh Khai - TP Vinh
 

Thông tin sản phẩm cho bạn, hiện tại MediPhylamin do Công ty CP Dược TW Mediplantex sản xuất và phân phối. Địa chỉ: 358 Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội. Điện Thoại tư vấn về sản phẩm: 04.38643368 ( số máy lẻ 124; 118; 120)

Tâm sự của một người cha hiếm muộn  - 1

 

( medi Phylamin: Hỗ trợ điều trị vô sinh và ung thư)