Yêu là không bao giờ nói lời xin lỗi?

(Dân trí) - Làm sai thì xin lỗi - đó là phép lịch sự tối thiểu. Tuy nhiên trong khuôn khổ của tình yêu và đời sống gia đình, liệu điều này còn là nguyên tắc bất di bất dịch? Trên thực tế, thường trực trên môi lời ăn năn hối lỗi không phải lúc nào cũng là tốt.

Chỉ 5% các cặp vợ chồng cho rằng: đã yêu thì không bao giờ phải nói lời xin lỗi. Lần này, lẽ phải thuộc về số ít: họ nói đúng. 

 

 “Tôi luôn sửa chữa sai lầm qua hành động cụ thể chứ không bao giờ nói thành lời”, một bạn gái tâm sự.

 

“Tôi cố gắng nhìn nhận quan điểm của anh ấy, và tìm hiểu chính xác mình đã sai điều gì. Sau đó, tôi sẽ nấu cho anh ấy một bữa cơm thật ngon, cùng anh ấy xem bộ phim yêu thích, hoặc làm một điều gì đó tương tự để xoa dịu, đồng thời thể hiện rằng tôi đã biết lỗi”.

 

Bạn gái ấy đã đúng.

 

Xin lỗi sẽ là vô nghĩa nếu như bạn không có hành động thể hiện sự ăn năn và hứa không tái phạm lần sau. Nếu bạn trót lỡ làm tổn thương đến người khác, lời xin lỗi cho biết bạn thực sự cảm thấy hối hận, nhưng thực tế là bạn đã nặng lời vô lý thì không thể thay đổi được. 

 

“Người yêu cũ của tôi luôn miệng xin lỗi, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất. Nhưng khi có chuyện lớn xảy ra, anh ta chẳng làm được gì hơn ngoài câu xin lỗi. Điều đó làm tôi phát điên, và cuối cùng nói lời chia tay.” 

 

Khi bạn làm ai đó tổn thương hay giận dữ, lời cần nói nhất lúc ấy không phải là biện hộ, mà hãy khéo léo giải thích vấn đề. Sau đó cả hai sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết và đảm bảo việc đó không có cơ hội tái diễn lần sau.

 

“Anh ấy thường giận cá chém thớt, trút giận lên đầu tôi mỗi khi có chuyện bực mình ở công sở”, một cô vợ trẻ kể lại. “Lúc đó, tôi cảm tưởng mình chẳng có ý nghĩ gì với anh ấy cả, và thấy bị tổn thương quá.”

 

Cuối cùng cô quyết định nói rõ mọi chuyện với chồng. “Chúng tôi đã tìm ra cách giải quyết ổn thỏa: mỗi khi đi làm về, anh ấy sẽ dành 30 phút giải tỏa bớt căng thẳng công việc, sau đó sẽ cùng tôi nấu cơm, làm việc nhà. Cả hai thấy rất mãn nguyện về cách thỏa thuận đó. Cho đến bây giờ, chưa có trận sóng gió nào xảy ra thêm nữa.”

 

Đặng Thùy

Theo MSN