Vợ nổi trận lôi đình từ chuyện "cherry 400 ngàn/45 kí"

(Dân trí) - Một ông chồng tự nhận mình là "đen nhất Vịnh Bắc Bộ" khi chỉ từ chuyện xã hội đâu đâu, tự nhiên đi nhiệt tình giảng giải cho vợ cuối cùng bị vợ giận bắt ra sofa nằm cả tối.

Vợ nổi trận lôi đình từ chuyện cherry 400 ngàn/45 kí - 1

Có bác trai nào khổ như tôi không? Chuyện là, mấy hôm nay mạng xã hội cứ rùm beng lên cái việc "cherry Thái (Nguyên) có 400 ngàn mà mua được hẳn 45 kí" ấy.

Tôi thì cũng như người ta thôi, cập nhật tin tức xã hội, tình hình dịch bệnh covid-19, biết để mà tránh, để bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình, cộng đồng. Cho nên tôi cũng nghe phong thanh đại loại là có ca F0 covid, tiếp xúc gần với cô nào đó mà cả cõi mạng người ta tìm ra cô ấy ngành nghề đặc biệt, "nghệ danh" Cherry, "bán" giá 400 ngàn.

Vợ tôi thì không hiểu chuyện, cắm mặt viết tài liệu nghiên cứu giáo dục cả ngày xong tối hóng hớt ở đâu lại mò lên facebook quăng cái tút: "Mình thèm ăn cherry quá mà toàn phải mua hơn 400 ngàn/kg, nghe nói có giống cherry Thái mới 400 ngàn mà mua được tận 45 kg, đâu rẻ vậy, ai có chỉ mình với!".

Tôi liền giảng giải là đâu có chuyện quả cherry mà rẻ như vậy em ơi. Chuyện là như thế như thế, người ta khai thác lịch trình rồi "thám tử" cõi mạng tìm ra cái cô "45 kg bán giá 400 ngàn" ấy.

Vợ tôi nghe xong thì à với ồ lên vài tiếng. Xong tự nhiên quay ra mỉa mai tôi và "cái bọn đàn ông":

- "Cái bọn đàn ông đúng là tệ bạc thật, đấy, không phải vì liên quan đến F0 covid thì vợ không biết con không hay, ở nhà no đủ còn rửng mỡ đi "cải thiện" bên ngoài. Bây giờ thì chỉ có nước gia đình tan nát".

- "Ơ em buồn cười, tan nát hay không là việc gia đình người ta, em bình luận làm gì".

- "Việc nhà người ta cái gì, em nói cả anh đấy. Anh ra ngoài có léng phéng giấu giếm em chuyện gì hay không? Đàn ông bây giờ 10 "thằng" thì có đến 9 "thằng" như vậy đấy, anh lại ngoại lệ chắc!".

 Các bác bảo nói như thế có phải xúc phạm "cái bọn đàn ông" chúng mình không? Trong khi đàn ông tốt có bao nhiêu tiền dâng hết cho vợ vẫn nhan nhản ngoài kia, sức đâu mà hư hỏng nữa. Tôi mới bảo:

- "Trời ơi em ơi, muốn hư hỏng thì cũng phải có tiền, tiền anh em thu hết còn đâu, sáng phát có 50 nghìn thì tiền đâu mà đi gái".

- "Biết cả giá đi gái cơ mà, anh không đi làm sao anh biết... 400 nghìn/45kg, nói ra lại bảo vợ thu hết cả tiền, anh không có quỹ đen em đi đầu xuống đất".

- "Em nói chuyện ngang ngạnh bỏ xừ...".

Thế là từ chuyện cập nhật tin tức xã hội cho vợ, tôi trở thành "thằng" vừa biển thủ quỹ đen vừa cập nhật giá "gái ngành" và treo lơ lửng cái án "tệ bạc" trên đầu chẳng qua là chưa cháy nhà ra mặt chuột.

Chưa dừng ở đó, vì cái tội cãi vợ như chém chả, tôi bị cô ấy giận, cuối cùng là vợ ôm cả chăn lẫn gối hất tôi ra sofa, không quên dặn "tối nay anh ngủ đây đi, để suy nghĩ về những việc mình đã làm. Đàn ông không nên nết chỉ khổ vợ khổ con thôi!".

Thế tôi mới hỏi là tôi đã làm gì nên tội? Từ cái việc đâu đâu, bà con cứ đồn đoán rùm beng lên làm gì, tự nhiên bây giờ ảnh hưởng đến cả gia đình tôi rồi đấy!