Viết về chị

(Dân trí) - Bài thơ xúc động là tâm sự của người em trai dành tặng chị gái - vợ một liệt sỹ đã hi sinh anh dũng trên chiến trường Quảng Trị.

VIẾT VỀ CHỊ

Kính tặng chị: Lê Thị Bé - giáo viên nghỉ hưu

Thôn Ngoại, xã Tam Thuấn, Phúc Thọ, TP Hà Nội

Chị là vợ liệt sỹ - giáo viên Nguyễn Văn Hạp - người đã hy sinh anh dũng trên chiến trường Quảng Trị

Mười tám, đôi mươi chị lấy chồng,

Một cô giáo trẻ ở xóm Đông.

Anh tôi cũng chọn nghề nhà giáo,

Hẹn với nhau, hạnh phúc vun trồng.

Cưới nhau mấy bữa anh lên đường,

Khói bụi xông pha, dẫu gió sương.

Giáo án anh trao, em giảng tiếp,

Quân reo Quảng Trị, khói chiến trường.

Thế rồi đêm ấy anh không về,

Một đêm trinh sát ở vùng quê:

Triệu Phong đất mẹ anh nằm lại,

Để chị bơ vơ giữa bộn bề.

Bao năm chị lặn lội tìm anh,

Vùng xưa bom đạn, đã màu xanh.

Tổ Quốc ghi công; còn nắm đất,

Làng xóm đón anh, mảnh đất lành.

Anh không về mình chị nuôi con,

Gối trắng năm xưa, lệ đẫm còn.

Con trai ra đi vì cuộc sống,

Trời Tây thương nhớ mẹ đầu non.

Một mình chị gánh vác việc nhà,

Làm dâu, làm mẹ cũng làm cha.

Mâm cơm mình chị ngồi cũng lệch,

Tôn sư ,trọng đạo, truyện danh gia.

Năm nay chị đã bảy mươi rồi,

Hơn nửa thế kỷ chị mồ côi.

Đạo nhà, nghĩa cả, không đi nữa,

Bóng chị vơi đi dưới bóng chiều.

Cả cuộc đời thờ chồng, nuôi con,

Đây người mẹ Việt đứng đầu non.

Nuôi con khôn lớn, nghề nhà giáo,

Dù khổ đau mong chị mãi còn.

Xin chúc chị vui khỏe tuổi già,

Con trai, cháu nội dẫu ở xa.

Làng xóm,anh em thương mến chị,

Giữ vững gia phong, giữ đạo nhà.

Ngày 31/12/2017

Nguyễn Đức Đoàn