Top 5 lời nói dối của các ông chồng

(Dân trí) - Không phải mọi lời nối dối đều có sức sát thương, đôi khi các ông chồng chọn giải pháp nói dối để làm yên lòng vợ. Các bà vợ dù biết chồng nói dối vẫn dễ dàng bỏ qua, thậm chí yêu hơn vì sự nhanh trí, "nể vợ" đến đáng yêu của anh ấy.

Top 5 lời nói dối của các ông chồng - 1

"Đương nhiên, chiếc váy đẹp đấy em"

Đàn ông phải nói dối câu này, thứ nhất để tránh cho các bà vợ với vòng eo đã trở thành "bánh mì" khỏi tổn thương, và thứ hai, để tránh cho chính họ những rắc rối không cần thiết khi bị vợ tra hỏi vặn vẹo.

Thực ra đây có thể xem là lời nói dối vô hại. Các nhà tâm lý cho rằng, khi nói câu này, các ông chồng không phải không quan tâm đến vợ nữa, mà đơn giản là anh ấy không quan tâm đến việc chiếc váy có đẹp hay không nhiều như bạn quan tâm.

"Anh sửa được..."

Anh ấy luôn trả lời như vậy nhưng không phải lúc nào cũng sửa được mọi thứ. Sẽ có lúc bạn thấy ông chồng mình loay hoay toát mồ hôi mà vẫn không sửa xong một món đồ. Tại sao anh ấy phải nói dối như vậy? Vì sĩ diện đàn ông! Vì anh ấy cho rằng đàn ông phải vậy. Hãy làm yên lòng chồng bằng lời khẳng định rằng bạn không trông mong anh ấy phải biết tuốt tuột mọi thứ, và không có gì phải xấu hổ, ngượng ngùng, bạn yêu chồng vì những gì anh ấy vốn có.

"Anh có nhìn cô đấy đâu"

Bất kể hai bạn đã ở bên nhau bao lâu, có một điều gần như chắc chắn rằng đàn ông không thể ngừng bị cuốn hút bởi những người phụ nữ khác. Khi một cô gái xinh đẹp bước qua, anh ấy tất nhiên sẽ nhận thấy. Đàn ông gần như được tạo hóa "cấp phép" cho nhìn ngang liếc dọc khi một bóng hồng đi qua nhưng cùng lúc anh ấy lại phải đối xử với người phụ nữ của mình như thể cô ấy là duy nhất, cho nên phải nói dối là đương nhiên thôi.

"Anh cố gọi điện cho em rồi đấy chứ"

Thực tế là anh ấy có thể đã say khướt ở đâu đó hoặc mải vui với các chiến hữu mà không hề nhớ nổi gì đến bạn. Song trước sự cằn nhằn của vợ về việc anh về muộn, đây là một cách "thoát" nhiều đàn ông áp dụng.

"Anh có bao giờ nói dối em đâu"

Đây giống như cách trấn an đầy lãng mạn của đàn ông, bởi có những lúc, tất cả những gì phụ nữ cần chỉ là một câu nói y như trong tiểu thuyết. Anh ấy có bao giờ nói dối bạn không ư? Nhìn lại những điều trên. Song liệu anh ấy có mong một kết thúc có hậu như trong phim Hollywood không? Có đấy.

Huyền Anh
Theo RBM