Theo chồng chẳng bỏ “cuộc chơi”

Nhiều cô gái ham vui chưa muốn lấy chồng vì sợ câu: “Có chồng như gông đeo cổ”. Câu nói này xem ra đã lạc hậu với nhiều cô nàng hiện đại.

Nga, 23 tuổi, con dâu của ông chú họ tôi ở Hà Nội, xinh đẹp như người mẫu. Dự đám cưới của Nga và Quang, ai cũng trầm trồ vì cô dâu trắng trẻo, cao ráo, mặt tươi như hoa.

 

Nghe nói Nga con nhà khá giả, trông dáng điệu đài các của Nga nhiều bậc “trưởng lão” cũng lo âu, không biết nàng dâu hoa hậu này có... biết làm dâu không.

 

Mẹ chồng Nga, cô tôi thuộc U.50, vẫn còn mặc được quần jeans, áo thun ôm, cũng là người khá hiện đại, quan niệm thông thoáng. “Con dâu thời nay ai mà còn bày đặt kiểm tra tay nghề nữ công gia chánh. Chúng nó còn trẻ, lại mất nhiều thời gian cho việc học hành, việc xã hội, nên mình cũng đừng khắt khe quá. Chuyện làm dâu cứ để dần dần là biết”. Lời tâm tình của cô làm cho ông bà thông gia cũng mát lòng, bớt... ngại, khi thú nhận con gái họ không khéo léo cho lắm về chuyện tề gia nội trợ.

 

Nhưng “thoáng” như cô tôi mà chỉ một thời gian sau đã thấy “choáng”. Cô con dâu về nhà chồng vẫn không thay đổi nếp sinh hoạt. Sau giờ làm việc, cô còn đi shopping, đi uống cà phê với bạn bè, dự hết buổi tiệc sinh nhật này đến tiệc “rửa người yêu” kia.

 

Cô vẫn mặc áo hai dây hở rốn đi dancing cuối tuần đều đặn. Cả nhà đang ăn cơm có đầy đủ bố mẹ, bà nội, cô nhận điện thoại của bạn bè và “tám” luôn hết bữa. “Ừ, tao đang ăn cơm. Con Huyền ở Sài Gòn ra chơi à? Đi với thằng bồ tây hay bồ ta? Nó có hai bồ mà! Đi ngay bây giờ á?”. Cả nhà hồi hộp... nghe, “Được, OK, OK, tao đến ngay. Cơm nước ở nhà ấy à, chuyện nhỏ!”. Nói rồi Nga ỏn ẻn quay sang bố mẹ chồng: “Con có việc cần phải đi ạ”. “Dù sao nó cũng còn biết xin phép!”, cô tôi buồn rầu “ghi nhận”.

 

Lúc đầu Quang cũng chiều vợ, cố gắng không để Nga “hụt hẫng”, “thiệt thòi, gò bó” khi lấy chồng như đã hứa trước khi kết hôn, nhưng rồi những cuộc cãi vã bắt đầu nổ ra mỗi lúc một nhiều.

 

Nga có bầu bốn tháng mà vẫn... hở rốn đi dancing, mẹ chồng nhẹ nhàng nhắc khéo thì cô hờn mát: “Biết thế này con chẳng lấy chồng!”. Báo hại ông chú bà cô tôi, đến giờ này ngồi ôm cháu làm vui, con dâu con trai đi biền biệt suốt ngày. “Nói ra, góp ý thì chúng nó dọa sẽ ra tòa, bỏ nhau cho bố mẹ nuôi thằng cu Tí! Thế nên đành chịu”.

 

Chị bạn tôi vốn người nền nếp, khắt khe, trước đây từng than phiền nhiều về cô con dâu “hiện đại” của chị. Hôm trước đám cưới, hôm sau cô con dâu tỉ tê tâm sự với mẹ chồng về bản “kế hoạch 2 năm, 5 năm của con, chồng con đã “duyệt” (câu này có ý “bố mẹ chẳng nên can thiệp vào”), trong đó, chị bạn tôi thấy một chuỗi tít tắp những dự định, dự án cô con dâu cần làm, mà chẳng dự định nào liên quan đến việc nhà.

 

Hỏi thế khi nào thì con “lên kế hoạch sinh em bé”, cô con dâu bẽn lẽn: “Con chưa nghĩ tới”. Thế là hằng ngày, cô con dâu vừa đi làm vừa đi học tiếng Nhật, tiếng Anh, học trang điểm, làm đẹp, tham gia khóa yoga, là thành viên tích cực của câu lạc bộ những người yêu âm nhạc, hội đồng hương, hội bạn phổ thông, bạn đại học...

 

Lúc nào cô nàng cũng bận, bạn bè mỗi ngày một nhiều thêm, cả bạn gái lẫn bạn trai. Mẹ chồng nàng dâu lục đục hoài vì chị bạn tôi không thể chấp nhận “con dâu gì mà như gái còn son”.

 

Nàng dâu thì ấm ức, căng thẳng, cho rằng mẹ chồng thời buổi này còn cổ hủ quá. Phải đến khi nhân vật thứ ba là anh chồng trẻ suýt nữa bị một bóng hồng hút mất thì cô con dâu mới giật mình rà soát lại quỹ thời gian dành cho gia đình, bớt đi những cuộc vui vô bổ, những khóa học theo phong trào không cần thiết...

 

“Đeo gông vào cổ” thời nay không nhất thiết là phải bó mình trong khuôn khổ gia đình, và thực tế, nhiều bà mẹ chồng thời nay cũng không quá khắt khe, nhưng những bạn gái trẻ cần nhìn nhận chuyện lập gia đình một cách nghiêm túc.

 

 “Lấy chồng” mà cũng chỉ coi là chuyện “ham vui”, không thực sự xác định được những nguyên tắc của cuộc sống hôn nhân thì rất nhiều nguy cơ dẫn đến chuyện... không vui.

 

Theo Huệ Phương

Thanh Niên