Thế là... tiệt cả ý thơ!

Ý thơ khởi nguồn cho ý định, cho ham muốn, cho âm ưu trao - nhận ái ân. Không có ý thơ không có gì tiến triển nổi. Thế nhưng chỉ một câu nói, một cử chỉ, hay một thói quen vặt thôi, nếu không đúng chỗ, cũng đủ làm ý thơ "phanh kít" lại.

Nhiều khi "cái lớn" nghiễm nhiên bị phá huỷ bởi những tiểu tiết thật tầm thường.

 

1- Anh bỗng đến cuộc hẹn trong một cây vải đũi trắng toát từ cổ xuống gót. Cả một mảng trắng rùng rợn khiến nàng cảm nhận anh là một kẻ nâng niu bản thân mình thế nào. Đàn ông trau chuốt hết lòng thế này, lúc nào cũng chỉ lo cho mình, sự ích kỷ sẽ tràn vào cả lúc chăn gối.

 

2- Đang nói cười thoải mái giữa cuộc party thì nét mặt anh nghiêm trọng, anh nghiêng đầu, tay chống cằm, cười nhếch mép như Red Betler. Hoá ra có một người hướng máy ảnh về phía anh. Anh phải tạo dáng lồng lộng cho một "pô" ảnh đẹp. Nàng thấy mình "quê" thay.

 

3- Anh kể về người tình cũ mà cứ đay đi đay lại về tính đòi hỏi mua sắm tốn kém của cô ta. Thông điệp dạy dỗ của anh mới lộ làm sao. Anh nhìn cô gái nào cũng ra một con đào mỏ nên phải chặn trước.

 

4- Anh có một kẻ đồng nghiệp kình địch nơi công sở và anh dành cả buổi hẹn hò để dè bỉu cái "gai đó". Nàng cố gợi ý một chủ để khác nhưng anh đâu thèm quan tâm. Mắt anh long lanh đầy khoái cảm khi nói về những đòn trừng trị đối với gã kia.

 

5- Hai người đang thưởng thức món ngon. Tự dưng nàng giật nẩy mình vì anh đang uống một ngụm bia và dùng bia đó để xúc miệng òng ọc. Âm thanh không may mắn đó lại vang đúng vào lúc tiếng ồn trong quán đang lắng xuống. Biết rằng vật cản giắt trong răng làm anh khó chịu nhưng chẳng nhẽ xúc miệng là giải pháp duy nhất?

 

6- Anh không làm nghề kế toán nhưng lại nghiện nói về giá tiền. Trong một câu nói dài 20 giây, có 4 lần là con số tệ:"Anh thuê ô tô mất 400.000đ xuống địa phương họp, được phát một cái phong bì 3 cân (300.000đ), đã chẳng bõ lại mất 120.000đ cho bữa ăn trưa với sếp dọc đường. Điện thoại đi, điện thoại lại mất 8 cuộc liên tỉnh 4500đ mỗi lần".

 

7- Trong quán anh đập bàn quát bồi bàn như một đại gia. Anh doạ sẽ cho họ thôi việc nếu không biết đường thay cái cốc mẻ. Anh rất oách - thông điệp chỉ có vậy thôi.

 

8- Trong một rạp chiếu phim anh cứ lo cho mọi người không hiểu ý đồ của đạo diễn nên phải to giọng giải thích. Nàng và mọi người phải tự đánh giá xem tài phán đoán của anh sâu rộng đến đâu.

 

9- Anh chứng tỏ trí nhớ tốt của mình bằng cách, nếu nàng cứ nhắc đến tên một cô gái nào thì anh lại nói tuột tiểu sử của cô ta ra: Cô A bám đuôi thằng bạn anh 3 tháng thì bị nó đá. Cô B có thai với sếp, để đến tháng thứ 5 mới đi cô- vắc. Cô C cặp với một thằng nhưng bị gia đình kia phản đối, mãi chẳng cưới cho...

 

Theo Người Đẹp Việt Nam