1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Tài xế được em vợ cũ đưa đi tìm vợ mới, bất ngờ từ chối hẹn hò ở phút chót

Lam Phương

(Dân trí) - Sau đổ vỡ hôn nhân, ông bố một con Dương Viết Trách đi tìm hạnh phúc mới và có ý định "chốt đơn" ngay cô giáo Nguyễn Thị Son. Tuy nhiên sau đó, anh lại thay đổi quyết định...

Trong tập mới của chương trình Bạn muốn hẹn hò, MC Quyền Linh và Ngọc Lan se duyên cho tài xế Dương Viết Trách (44 tuổi, quê Nam Định, sống một mình ở TPHCM) với giáo viên Nguyễn Thị Son (40 tuổi, thuê trọ ở Bình Dương).

Ngay phần mở đầu, nhà trai đã tạo được ấn tượng khi giới thiệu mình với biệt danh "Trách ai vô tình". Trong khi đó, nhà gái được đồng nghiệp và bạn bè gọi với cái tên "Son đẹp xinh".

Tiếp đến, Viết Trách thừa nhận, mình là người sống hoang phí, dễ cáu gắt khi không vừa ý nhưng cũng dễ xúc động. Tuy nhiên, anh biết nấu nướng, có trách nhiệm trong công việc và không từ chối.

Nam tài xế được em vợ cũ hộ tống đi tìm vợ mới, động viên mở lòng (Video: Bạn muốn hẹn hò).

Viết Trách đã kết hôn vào năm 2007, chia tay được hơn hai năm và một con trai đang học lớp 12. Sau hơn 10 năm gắn bó, anh và vợ thấy rằng, quan điểm của mỗi người không còn phù hợp nên ly hôn. Nhà trai không rõ lỗi cụ thể nào đã dẫn đến cuộc chia ly nhưng cho rằng, cả hai đều có phần trách nhiệm. 

Qua chương trình, Viết Trách muốn tìm bạn gái biết chia sẻ với công việc của anh, biết lắng nghe. Anh nhấn mạnh, anh không thích người hay phàn nàn và can thiệp quá sâu vào công việc của mình. Ngoài việc lái xe, Viết Trách còn có công việc khác để tăng thu nhập.

Trong khi đó, Son tự nhận đường tình duyên của mình không trắc trở, chỉ là chưa trơn tru. Cô có một mối tình chính thức, không tính những mối quan hệ thoáng qua.

Cuối năm 2021, Son và bạn trai chính thức quen nhau, từng tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, khi nói rõ hơn về quan điểm sống, họ nhận thấy không có tiếng nói chung nên quyết định dừng lại vào giữa năm 2022.

Tài xế U50 sẵn sàng kết hôn, bất ngờ đổi ý hẹn hò ở phút chót (Video: Bạn muốn hẹn hò).

Cô giáo Son là người vui vẻ, hòa đồng, sẵn lòng giúp đỡ mọi người nhưng hay đắn đo, suy nghĩ. Nhà gái chia sẻ, gia đình cô có 10 người con nhưng mẹ mất sớm (lúc Son 6 tuổi) nên kinh tế khó khăn.

Son may mắn được gia đình yêu thương và cho đi học, nhưng bắt đầu khá muộn. Năm 11 tuổi, cô mới vào lớp 1 rồi tốt nghiệp lớp 12 khi 22 tuổi. 6 năm sau, cô hạnh phúc khi cầm trên tay tấm bằng đại học.

Trong suốt chặng đường đó, Son cũng có tình yêu tuổi học trò. Nhưng cô đặt ra mục tiêu là phải nuôi sống bản thân trước, từ đó mới có thể lo cho người thân. Do vậy, dù có tình cảm, Son lựa chọn không bày tỏ. Nói về tương lai, cô mong tìm được bạn trai có trách nhiệm, biết chia sẻ, có định hướng trong cuộc sống.

Đến chương trình, Son đi cùng cô hiệu trưởng, hiệu phó trong trường và các cháu trai, gái, rể. Trong khi đó, Viết Trách được em trai của vợ cũ động viên mở lòng, trân trọng cơ hội để tìm một nửa còn lại.

Tài xế được em vợ cũ đưa đi tìm vợ mới, bất ngờ từ chối hẹn hò ở phút chót - 1

Kết thúc cuộc trò chuyện, Viết Trách không đồng ý hẹn hò, trong khi Son có bấm nút (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau khi mở rào chắn, Viết Trách cầm hoa tặng cho nhà gái. Vì đang thất nghiệp tạm thời, cô giáo Son chiêu đãi nhà trai cùng hai MC món chè tự nấu. Ngoài ra, cô còn tặng thêm chậu cây cho Viết Trách.

Tiếp đến, cặp đôi chính chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Nhà trai nói lại mong muốn vợ tương lai không can thiệp sâu vào công việc và thu nhập của mình. Song cô giáo Son bổ sung, trong lúc còn trẻ và khỏe, hai người cần nỗ lực hơn để cuộc sống tốt đẹp hơn nữa.

Trong lúc cầm tay nhà gái, Viết Trách cho biết, anh sẵn sàng kết hôn ngay nếu tìm được người vừa ý. Song sau cuộc trò chuyện, chỉ có Son đồng ý bấm nút. Viết Trách từ chối vì chưa thấy sự rung động, dù thấy có sự đồng điệu với Son.