Rủ nhau đi đổi tên

“Mới nghe qua cô đã biết cháu cần thay tên, nó không tốt cho sức khỏe của cháu. Cháu cứ đến gặp trực tiếp, cô sẽ chọn cho cái tên hợp”.

Ngồi yên vị xuống cái ghế ở gian nho nhỏ trước nhà, lát sau chị Ngân thấy cô bước ra, cười thật tươi chào chị. Cái bàn trước mặt chị Ngân ngổn ngang đủ loại sách, bút, giấy tờ... và một quyển sổ đã ghi hết 2/3 quyển tên của những người đến đăng ký trước chị. Cô thu thu, dọn dọn rồi niềm nở lật giở đến trang có ghi tên chị Ngân: “Đây là tên cháu, ngày, tháng, năm sinh của cháu hôm qua có đăng ký với cô qua điện thoại. Cháu sinh nhầm đầu gối ông vua, phúc trời sinh của cháu được 4 lượng 5 chỉ, thiên cách, nhân cách, ngoại cách, tổng cách của cháu là 34”. Rồi tay cô nhanh chóng lật giở những trang sách có phần viết ứng với con số đó. Thật tài tình là cô vừa cầm ngược cuốn sách vừa chỉ và đọc được làu làu những điều viết trong ấy mà thỉnh thoảng mới bị vấp. “Giờ cô thay cho cháu cái bí danh này, cháu xem nha, tổng cách là 32, hàm ý là người gặp nhiều may mắn, được trên nâng đỡ nên thành công rực rỡ, mọi điều tốt đẹp”. Cô lại lật lật giở giở cho chị Ngân xem, quả thật bí danh của chị ứng với toàn dòng chữ tốt đẹp có ghi trong sách.

 

Với 400 nghìn đồng, chị Ngân đã có một bí danh mới rất mỹ miều. Vì ở tuổi 30 mà vẫn chưa lấy chồng nên cô giới thiệu luôn cho chị Ngân một lễ xin duyên trần để mọi việc thêm suôn sẻ. Cô bảo: “Số là cái tên cũ của cháu luôn có một bà cô chết trẻ theo phù hộ, nhưng bà cô hợp, muốn giữ cháu, không muốn cháu lấy chồng”. Lần này mất tới 2 triệu đồng. “Làm xong cháu không tin đâu, duyên cứ đến với cháu tự nhiên mà nhiều lúc cháu phải tự hỏi không biết sao lại như vậy. Đấy, có cô gái cũng tầm tuổi cháu, cách đây 2 tháng mẹ đưa đến, làm lễ xin bí danh, rồi cô nhờ làm lễ xin duyên trần xong, lấy ngay một anh chàng làm kỹ sư nhà ở quận Tây Hồ, Hà Nội”.

 

Bất cứ tên ai, dù ông bà, bố mẹ đã đặt thật hay, thật đẹp ra sao thì đến với cô cũng thành xấu, phải đổi. Và với cách phân tích “hợp tình, hợp lý”, “nói có sách, mách có chứng” của cô thì ngay lập tức chẳng ai còn muốn giữ cái tên đã theo mình mấy chục năm trời nữa. Có khi khách còn muốn chuyển bí danh thành tên thật nếu không có những vướng mắc đến các loại giấy tờ hành chính gắn với họ bao năm. Kết thúc, chỉ vẻn vẹn hơn nửa tiếng, chị Ngân mất một khoản tiền gần cả tháng lương. Cô hẹn chị Ngân về và sau khoảng hơn 20 ngày cô sẽ gửi sớ đến tận nhà kèm bài khấn để chị đi lễ ở đền, chùa được cô ghi sẵn. Nhiều gia đình xin bí danh cho cả nhà, giá của mỗi lần như thế với người lớn là 300 - 400 nghìn đồng. Với trẻ sơ sinh xin tên mới thì cô cũng làm luôn với giá 500 nghìn đồng

 

Thay đổi số phận, do mình!

 

“Khách” như chị Ngân đến với cô ngày càng nhiều và mỗi người lại có một lý do vô cùng “chính đáng”. Có chị kể, cô nói tên của chồng chị là phải đổi nếu không sẽ vướng vào tù tội, tên con của chị cũng phải đổi nếu không muốn vợ chồng cãi vã, tiền kiếm được đồng nào hết đồng đấy... Nhưng số là chồng chị chơi đỏ đen, vợ chồng nợ nần nên nhiều mâu thuẫn, chị muốn đổi tên để chồng thoát vận đen.

 

Một chị khách khác cũng chia sẻ, cô bảo con trai chị phải đổi tên nếu không muốn công việc bị chọc gậy bánh xe, sinh con một bề toàn gái, tiền của dễ tiêu tán. Những câu cô nói chạm đúng nỗi lo sợ của chị. Lý do là cả họ nội chờ con dâu là chị sinh một thằng “đít nhôm” thế mà đứa đầu lại là con gái. Chị bảo, nhà chị có mỗi cậu con trai độc đinh nên thôi thì cứ thay tên cho nó lành mà cũng chẳng thiệt hại gì.

 

Khách đến với cô có nhiều lý do: Sức khỏe không tốt, vợ chồng cãi vã, con cái làm ăn không thuận lợi, con gái nhiều tuổi chưa lấy chồng, xin tên ý nghĩa cho con, cháu mới sinh, cầu bình an... Thế nhưng dù gặp phải vướng mắc, lo lắng trong cuộc sống thì mỗi người nên tìm phương án để giải quyết chứ cái tên “không có lỗi”. Bởi không có cái tên nào có thể thay đổi cách ứng xử, thái độ, mong muốn của mỗi người ngoài chính họ. Quan trọng là phải tự tin ở bản thân để vượt qua những khó khăn gặp phải bằng bản lĩnh với cái tâm an, cái đầu tĩnh của mỗi người.

 

Theo PNVN