Phút dại của đời con gái

(Dân trí) - Trong một xã hội có nhiều tiến bộ như hiện nay vẫn còn những cảnh tréo ngoe với phụ nữ mà 3 trường hợp sau là minh chứng. Một bài học cảnh giác cho các cô gái, họ có thể là nạn nhân của tình và tiền bất cứ lúc nào.

Ngày công đầu tiên: 12 triệu + 1 đời con gái

 

Đó là trường hợp của Đ.T.L.N (22 tuổi), quê Lâm Đồng - một sinh viên kinh tế mới ra trường.

 

Hẹn gặp tôi tại một quán nước, 2 cô bé dáng người nhỏ nhắn, nước da ngăm nhưng lại có đôi mắt đen hút hồn. L.N đưa cho tôi lá đơn tố cáo một ông giám đốc đã xâm hại em ngay ngày hôm trước đó.

 

Nước mắt ngắn dài, cô bé kể lại. Sau khi tốt nghiệp ngành kế toán của trường Đại học Kinh tế TP HCM, L.N đã nộp đơn đi xin việc. Ngày 3/7, L.N chở cô bạn gái cùng phòng trọ cũng là bạn học đi đến một công ty kỹ thuật điện trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TPHCM để cho bạn phỏng vấn. Thấy L.N, ông Đ.N.H - giám đốc công ty có nhã ý gọi vào làm nhân viên văn phòng. Không xin việc lại được người ta mời làm, L.N vui như vớ được vàng.

 

Sáng ngày 4/7, chính ông giám đốc này gọi L.N mang hồ sơ và lên công ty nhận việc. Khi L.N lên công ty, thì chỉ có một mình ông Đ.N.H. Ngay trong sáng đó, ông H tỏ ra rất quan tâm đến nhân viên. H hứa với L.N bằng những lời có cánh như sẽ hỗ trợ tiền cho L.N thuê nhà gần công ty, hỗ trợ tiền mua xe máy, tiền học lên cao…

 

Rồi bắt đầu buổi làm việc, ông H mở internet và yêu cầu L.N ngồi gần để H chỉ cho biết chứng khoán. Thế nhưng, khi cô nhân viên ngồi gần, ông H lại mở những trang web có hình những người mẫu ăn mặc hở hang. Sau đó, H lại đánh ô tô chở L.N đi ra công trường, gặp đối tác… Khoảng 1 giờ 30 thì “sếp lính” lại đưa nhau về văn phòng. Tại đây, ông H một lần nữa bắt L.N ngồi gần đề ông chỉ “chứng khoán”. Như lần trước ông lại mở các trang web sex…

 

L.N tâm sự: “Là nhân viên mới ngày đầu làm việc lại là dân tỉnh lên thành phố học bao năm rồi mà vẫn nhận tiền gia đình nên rất sợ đuổi việc. Lúc ấy em chỉ nghĩ đó là thú vui bệnh hoạn của ông ta thôi”.

 

Ông giám đốc tâm sự với L.N: “Anh ở đây một mình buồn dữ lắm. Không có đàn bà phụ nữ nên anh hay mở phim này để giải trí…”.

 

Vừa nói xong ông Giám đốc ôm riết L.N rồi sờ soạng khắp người cô nhân viên “cưng” của mình. “Và ông H đã cưỡng dâm em” - L.N thút thít.

 

Sau khi thỏa mãn “thú vui”, ông H lại dùng ô tô chở L.N đi mua sắm quần áo đồng phục công ty. Thế nhưng, một lần nữa, ông H lại dùng sức mạnh của mình ép cô nhân viên vào khách sạn “phục vụ” ông một lần nữa.

 

Đêm đó về nhà, L.N bị xuất huyết âm đạo, người như không còn sự sống. Được 2 cô bạn cùng phòng cảm thông, cả 3 quyết định viết đơn tố cáo hành vi đồi bại của ông H.

 

Thế nhưng, khi nộp đơn lên công an thì phía công an khuyên L.N không nên kiện vì sự việc đã rồi. Còn ông H. lại quay ngược 180 độ khi bảo rằng: đó là do L.N đồng ý làm tình với ông. Do quá mệt mỏi với những ngày lên xuống trình báo công an mà không nhận được sự ủng hộ, L.N đành chấp nhận để ông giám đốc “bệnh hoạn” kia bồi thường 12 triệu đồng.

 

Hai cô gái Việt Nam bị anh chàng người Úc “cắm sừng”

 

K.Y (29 tuổi) ngụ ở quận 1, TPHCM. Nhà nằm trong khu phố Tây nên hàng ngày K.Y gặp gỡ, trao đổi với rất nhiều người nước ngoài. Sau 3 năm sống “già nhân ngãi non vợ chồng” với một người đàn ông người Ả Rập, K.Y bị người chồng hờ này bòn rút hết tiền để tán tỉnh các cô gái khác. Hai người chia tay.

 

Những ngày buồn khi chấm dứt một cuộc tình, K.Y rong ruổi các quán bar, vũ trường để giải sầu. Tại đây, Y đã gặp một anh chàng Atish (50 tuổi, người Úc). Sau những lần hẹn hò tại vũ trường, Y kết lỡ anh chàng ngoại quốc này. Rồi chuyện gì đến đã đến…

 

Atish thuê một căn hộ tại khu chung cư quận 6 để sống. Nhà Atish ở lô L, đối diện là lô M có nhà chị N.Đ.H.T (32 tuổi). Chị N.Đ.H.T có một con trai 5 tuổi. Chồng thường đi công tác xa lâu ngày. Hai khung cửa sổ lô M và L luôn rộng mở. H.T lại khá rành ngoại ngữ nên sự trao đổi giữa người đàn ông ngoại quốc và cô gái đang trống trải tình cảm ngày càng thuận lợi hơn. Thế là, có nhiều lần H.T “vượt rào” qua “sống như vợ chồng” với Atish. 

 

Có điều, ở mỗi cô gái quen biết, Atish thường lợi dụng những lúc đang thăng hoa tột đỉnh để tìm cách mượn tiền. Nghe lời đường mật của Atish, H.T đã lén chồng đem cả hàng trăm triệu cho Atish “mượn” kinh doanh mà không có một giấy tờ nào làm minh chứng. Một hôm, H.T qua căn hộ của Atish thì bắt quả tang Atish đang ôm ấp một cô gái khác. Người con gái đó chính là K.Y. “Máu Hoạn Thư” nổi lên, H.T điên tiết quyết vạch trần bộ mặt của tên chồng hờ cho K.Y biết. Lúc đó, K.Y mới vỡ ra rằng mình cũng chính là nạn nhân của trò chơi tiền, tình mà Atish đã lợi dụng.

 

Gặp tôi, K.Y kể: “Lúc yêu nhau có ai nghĩ rằng ông ta lừa chị. Nghe ông ta nói thiếu tiền để kinh doanh Resort gì đó ngoài Bình Thuận thì chị lấy của gia đình 50 triệu cho mượn. Ai ngờ ông ta xù luôn”.

 

Cũng giống như chị H.T, chị K.Y cũng “ngậm bồ hòn” không nói nên lời khi lúc cho vay không hề có giấy tờ vay làm chứng. Chị K.Y thì bị gia đình mắng nhiếc. Đắng cay hơn với H.T khi không dám làm đơn tố cáo Atish vì sợ làm như vậy thì chồng mình sẽ biết. Vì hạnh phúc gia đình họ phải nuốt than vào bụng.

 

Những nỗi đau mà 3 người phụ nữ trên phải gánh chịu một phần không nhỏ xuất phát từ lỗi của chính họ. Đó là một thái độ cam chịu, không dám phản kháng một cách mạnh mẽ và cả tin vào người khác.

 

Mong sao những trường hợp cụ thể này sẽ là bài học bỏ ích cho những sinh viên mới ra trường nói riêng và phụ nữ nói chung.

 

Công Quang