Ôi, gieo quẻ tháng Giêng!

(Dân trí) - Chuyện đi chùa cầu lộc, cầu an, cúng sao giải hạn để cả năm thoát khỏi chuyện tai ương bệnh tật... không biết hiệu quả lâu dài tới đâu nhưng nhãn tiền, nó mang lại không biết bao nhiêu “vận hạn” cho những người cuồng tín!

1. Chạy vạy để làm lễ giải hạn

 

Đầu năm thấy bà hàng xóm sang chơi mặt mũi u sầu, tôi đoán có chuyện không hay xảy ra. Hỏi ra đúng là chuyện chẳng lành.

 

Mồng bảy Tết bà cùng con trai lên phủ Viềng- Nam Định để xem quẻ đầu năm. Ông thầy ở đây bảo năm nay cả nhà bà trúng sao xấu chiếu mạng. Theo như thầy nói thì hai sao La Hầu và sao Kế Đô là hai sao xấu nhất thì cả hai vợ chồng bà đều lãnh cả. Không giải hạn sớm thì nếu không bất hoà, li tán thì bệnh tật, mất mát. Bà chưa hết choáng váng mặt mày thì thầy lại nói đến thằng con trai bà cũng “gánh” sao Thái Bạch. Cả dâu con cháu chắt đều trúng sao không mấy sáng sủa…Chết cái thầy bảo vì mỗi người mỗi sao khác nhau lại không cùng cung, mệnh nên không thể làm lễ giải hạn chung cho cả nhà được mà phải làm riêng. Tất cả chi phí cho hình nhân thế mạng, lọng, nhà, bạch mã, xôi gà, hoa quả cùng một “ít” tiền tuỳ tâm làm lễ, tiền công thầy cúng, tiền xe cộ đi lại…Tất cả ngót nghét chục triệu!

 

Bao nhiêu tiền dành dụm cả năm đã dồn cả vào việc sắm sửa, tiêu pha cho cái Tết. Giờ bà lấy đâu ra chừng ấy tiền để làm lễ giải hạn! Nhưng thầy đã nói thế rồi, “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, biết mà không làm sau này xảy ra chuyện gì lại ân hận. Vậy là bà Ngà đành chạy vạy khắp anh em, bạn bè... để làm lễ giải hạn.

 

Chẳng biết cái hạn nhà bà giải được đến đâu, chỉ thấy cái khoản vay kia lơ lửng, không biết bao giờ mới trả xong. Vô hình chung đã trở thành cái vận hạn ngay đầu năm nhà bà gánh phải!

 

2. Ly tán vì xem bói

 

Như mọi năm bà Chương cũng đi xem bói xin một quẻ thẻ lấy may đầu năm. Ai ngờ may đâu chẳng thấy. Thầy bói bảo con trai bà là con “lợn nhục”, sinh nhầm cung nhầm mệnh, tuy có tài, có trí nhưng công danh sự nghiệp không bao giờ phất lên được. Lại thêm chuyện con trai bà lấy phải cô vợ tuổi Dần, nhìn bề ngoài có vẻ đẹp đôi nhưng thật ra tuổi Hổ lại là khắc tinh của tuổi Hợi, công danh sự nghiệp vốn đã long đong nay lại càng thêm phần điêu đứng, bệnh tật ở đâu ào đến. Để giải hạn thầy bói hẹn bà mang lễ đến để làm lễ “đổi cung, đổi mệnh”, và bà có nhiệm vụ phải tách đôi vợ chồng trẻ để “giải kiếp nạn”cho cậu quý tử.

 

Ngẫm đi ngẫm lại bà vẫn không hiểu tại sao ông thầy bói biết tuổi con dâu bà, lại nghe mọi người đồn rằng ông thầy này nói đúng, bà quyết định mang lễ đến nhà thầy giải hạn cho con. Thêm nữa bà làm mọi cách xin chuyển công tác cho con trai rồi ngắm ngầm sắp đặt một cuộc hôn nhân mới với người hợp tuổi hợp cung hợp mệnh với nó. Biết con dâu là người rất thương yêu chồng, lại mềm yếu, bà khuyên nhủ con dâu hãy chủ động xa chồng, “buông tha” cho nó, rằng “Tất cả cũng chỉ vì sức khoẻ, công danh sự nghiệp của chồng con”, rằng “Như thế mới là yêu thương chồng”, “Thế mới là người phụ nữ giàu đức hy sinh”…

 

Không biết công danh sự nghiệp của cậu con trai bà sẽ đi đến đâu, có thăng tiến như ông thầy bói nói, chỉ biết đôi vợ chồng trẻ dù yêu thương nhau vẫn phải li tán chia lìa chỉ vì một lời của thầy bói.

 

Nhà Phật có câu: “Muốn biết thời quá khứ thì nhìn quả mà chúng ta đang lãnh. Muốn biết tương lai ra sao thì cứ nhìn cái nhân chúng ta đang gieo trồng trong hiện tại”. Không có quả nào từ trên trời rơi xuống, tất cả đều do các hành động qua Tâm, Khẩu của con người tạo nên. Đi chùa cầu an, cầu lộc cho năm mới là một việc làm theo tín ngưỡng của nhà Phật nhằm tạo ra cái thiện, cái thanh tịnh trong tâm hồn. Gieo quẻ đầu năm cũng với mục đích đó, nếu bốc phải quẻ thẻ tốt thì đó là niềm vui, cổ vũ con người cả một năm phấn đấu để đạt được những điều “Thánh dạy”. Còn nếu chẳng may bốc phải quẻ thẻ không mấy may mắn thì đó cũng là để con người ta tu nhân tích đức, sống hướng thiện, tránh điều không may xảy ra. Chúng ta cần dùng trí tuệ để hiểu rõ con đường “Giải Thoát” của nhà Phật chứ không nên u mê để chính mình tự rước họa vào thân!

 

Lan Tường