Nỗi niềm dâu mới

(Dân trí) - Dâu mới cô nào cũng giữ gìn ý tứ để không trở thành kẻ “vô duyên” trong những ngày chân ướt chân ráo về nhà chồng. Thế nhưng đôi khi họ vẫn vấp phải những tình huống cười chẳng nổi, khóc cũng không xong.

Rắc rối với nồi niêu xoong chảo

 

Y lời mẹ dặn ngày còn ở nhà: “Đi lấy chồng rồi phải giữ ý giữ tứ, sáng dậy quét nhà, làm bữa sáng cho gia đình nhà chồng…”, Linh cố dậy lúc 5h lò mò vào bếp.

 

Chưa quen nên Linh đụng phải một cái xoong trong khi rờ công tắc điện. Phản ứng dây chuyền xảy ra, toàn bộ nồi niêu xoong chảo từ trên xuống dưới rơi như “sung rụng”.

 

Loạt âm thanh “động trời” làm cả gia đình thức giấc. Người run bắn, mặt mũi đỏ rần, Linh chỉ còn biết gọi thầm: “Chồng ơi, cứu em với”.

 

Bối rối với “phụ tùng”

 

Chỗ phơi quần áo nhà Linh tuy ở ngoài ban công nhưng vì rộng nên bố chồng vẫn thường kéo mấy ông bạn già cùng phố lên đánh cờ, cô em chồng đặt chậu hoa, cây cảnh, cậu em chồng đặt bể cá, lồng chim… Vậy nên mỗi lần phơi quần áo là một lần Linh lung túng, không biết giấu “đồ nhóc” đi chỗ nào.

 

“Vô tư quần cộc áo da”

 

Ngày mùa hè nóng nực, cánh mày râu trong nhà từ anh chồng đến em chồng thản nhiên “quần cộc, áo da” ngủ trên ghế, Linh đỏ mặt tía tai mỗi khi ra vào.

 

Khi ốm

 

Ngày còn ở nhà với mẹ, hễ đau đầu sổ mũi một chút là được phép ngủ nướng đến tận trưa. Còn bây giờ thì có ốm cũng không dám nằm lâu sợ mọi người chê là dâu biếng. Nhất là vào “những ngày ấy”, đau bụng, đau lưng muốn chết mà cũng chẳng ai hiểu cho mình.

 

Quá tải nhà vệ sinh

 

Căn hộ nhà chồng có hai nhà vệ sinh, nhưng lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Có hôm đau bụng đến chết mà Linh phải đợi gần tiếng đồng hồ. Bữa nọ đang trong nhà tắm thì cậu em chồng đập của liên hồi muốn vào “đi ké” vì ngỡ là chồng Linh bên trong. Thật không có gì “trớ trêu” hơn thế.

 

“Nhất em nhì vợ”

 

Chồng đi công tác xa về, Linh muốn cả hai cùng đi ngủ sớm, ai ngờ vừa đóng cửa, tắt đèn, cô em gái đã đến đập cửa phòng nhờ anh giảng bài hộ. “Anh đi vắng, mấy bài rồi em không hiểu mà chẳng biết hỏi ai!”. Đành “nhất em nhì vợ” vậy!

 

Lan Tường