Những phiền toái đến từ đàn ông

(Dân trí) - Đã có điều tra nghiên cứu về những phiền toái đàn ông mang lại cho phụ nữ, trong đó nổi bật lên là các “đức tính”: Thích bình phẩm phụ nữ, không biết lắng nghe, không đậy nắp bồn cầu.

 
Những điều phiền toái đến từ đàn ông


Bản danh sách còn xuất hiện những điểm khác ở đàn ông khiến phụ nữ điên đầu như vứt điều khiển TV bừa bãi, thấy dao cạo râu, bấm móng tay rơi cũng không buồn nhặt và hay giao du với những người bạn khó chịu.

 

1. Thích bình phẩm phụ nữ

 

Phụ nữ làm đẹp tất nhiên cũng vì một lý do (trong vô vàn lý do khác) là để đàn ông ngắm. Nhưng họ thích được ngắm và ngưỡng mộ, chứ không thích cảm giác bị thành mục tiêu cho mấy cặp mắt hiếu kỳ của đám đàn ông dồn lên, kèm thêm mấy lời bình phẩm. Những lúc ấy, phụ nữ chỉ ước mình đã không mặc cái váy này, cái áo nọ, không trưng diện để làm đẹp cho đời, họ ước kiếm được ngay cái gì đó làm lá chắn để ngăn ánh mắt sỗ sàng của đám đàn ông kia.

 

2. Không biết lắng nghe

 

Một điều ai cũng biết, phụ nữ buôn chuyện “pro” hơn đàn ông. Khi những người bạn gái ngồi với nhau nói về một vấn đề, họ biết tung hứng, biết đưa ra bình luận, chia sẻ, cảm thông hay khuyên nhủ, rốt cuộc vấn đề khó nhất dường như cũng được giải quyết xong (dù cô ấy thực sự chưa giải quyết gì cả).

 

Cũng vấn đề đó khi đem nói với đàn ông, phụ nữ không mấy khi thỏa mãn. Đàn ông một là sẽ cho rằng đó là chuyện tầm phào, hai là sẽ lơ đãng (cho dù anh ấy có cố gắng tỏ vẻ là đang lắng nghe). Phụ nữ nhận ra mình đang độc thoại. Phải rất lâu sau khi màn độc thoại kết thúc, đàn ông mới đưa ra giải pháp nhưng nhiều khi đó không phải điều phụ nữ cần. Tất cả những gì nàng cần chỉ là có ai đó lắng nghe thôi.

 

3. Không đậy nắp bồn cầu

 

Đa số đàn ông như vậy, như thể họ quên rằng cứ để nắp bồn cầu mở mà giật nước thì vi trùng vi khuẩn có thể bắn xa trong phạm vi đến vài mét.

 

Phụ nữ luôn nhìn thấy vi trùng ở khắp nơi và cố gắng tiêu diệt, ngăn chặn chúng. Cô ấy dọn dẹp, tẩy rửa mọi thứ bằng nước sát trùng khiến nhà tắm sáng bóng lên, nắp toilet đậy ngay ngắn, nhưng chỉ một lúc đàn ông bước vào rồi đi ra thôi, mọi thứ đã đảo lộn.

 

4. Có những người bạn... phiền toái như chàng vậy

 

Người phụ nữ dễ tính nhất rồi cũng khó chịu với kiểu tụ tập của đàn ông - bê tha và bừa bãi. Bởi đơn giản, đàn ông không tụ tập để buôn chuyện “lành mạnh” như đàn bà. Họ cứ gặp nhau là sẽ có lon bia vứt đầy nhà, tàn thuốc lá vương vãi trên thảm, họ đánh bài hoặc la hét, cá cược bóng đá, họ nói tục, chửi thề chứ không rúc rích cười với nhau.

 

Để đàn ông ra ngoài với nhau còn tệ hại hơn, vì không biết những người bạn ấy sẽ lôi kéo chàng làm chuyện tày đình gì. Đừng tin lời người phụ nữ nói rất thoải mái với việc chồng/bạn trai mình suốt ngày tụ tập bạn bè đến mất dạng. Cô ấy đang nói dối đấy, để tự ve vuốt cái tôi của mình.

 

HL

Theo Cosmo