Những người phụ nữ “lấy nhầm chồng”

(Dân trí) - Theo Marie Claire, 30% phụ nữ Mỹ hiện đã ly hôn cho hay họ biết hôn nhân của mình là sai ngay từ khi bắt đầu.

 
Những người phụ nữ “lấy nhầm chồng” - 1

Ngày cử hành hôn lễ, Amanda Clark, 33 tuổi, mặc váy cưới 15.000 đô la Mỹ và đeo nhẫn kim cương 7 cara, nhưng tâm hồn trống rỗng, chẳng thấy gì ngoài cảm giác lo sợ. Mỗi bước chân đi qua hai hàng ghế tiến đến chỗ vị hôn phu, Clark đều nghĩ “mình không muốn đi đến cùng chuyện này”.

 

2 tiếng trước lễ cưới, Clark vẫn đang đi lặn với 2 người chị em gái của mình. Và khi tới giờ, Clark gần như không muốn nhúc nhích: “Tôi không thể lên bờ. Cảm giác giống như sắp có cuộc họp công việc ở cơ quan nhưng mình không muốn tới”.

 

Clark đã hò hẹn với một doanh nhân đẹp trai trong suốt 4 năm trước khi đính hôn, và cho dù trái tim chưa bao giờ loạn nhịp trước người đàn ông đó, Clark vẫn làm người yêu của anh. “Chúng tôi từng là bạn thân. Và tôi nghĩ một người như anh ấy sẽ trở thành ông chồng tuyệt vời, ông bố tốt, cho dù tôi không có cảm giác yêu”.

 

Ngay cả lúc đã sánh vai chồng trong lễ cưới, Clark vẫn nghĩ “mặc kệ!”. Cô thậm chí không nhìn vào mắt chồng khi nói lời tuyên thệ.

 

Sau 5 năm, khi đã có 2 mặt con chung, đời sống tình dục của họ không còn nữa. Clark muốn ly hôn. “Tôi chỉ ước gì anh ấy ngoại tình” - cô nói.

 

Cuối cùng chồng Clark cũng cảm nhận được nỗi bất hạnh của vợ và quyết định chia tay.

 

Clark không phải người phụ nữ đầu tiên và duy nhất nói “tôi đồng ý” khi trái tim không hề nghe theo. Theo một nghiên cứu mới đây do Jennifer Gauvain, một bác sĩ chuyên khoa tại Denver thực hiện, có đến 30% phụ nữ Mỹ biết hôn nhân của mình là sai lầm ngay từ đầu nhưng vẫn nhắm mắt đưa chân. Câu hỏi đặt ra là, “nếu biết mình đang lấy nhầm chồng, sao bạn vẫn làm?”.

 

Đầu tiên có lẽ nên đổ lỗi cho cô bé Lọ Lem. Phụ nữ ngay từ khi còn nhỏ đã được dạy, được truyền cho những ấn tượng không có thực về diện mạo của tình yêu. Các bé gái say mê đọc truyện cổ tích, một thế giới mà các cô gái luôn được các chàng hoàng tử bảo vệ. Theo thời gian, các cô bé lớn dần lên nhưng những suy nghĩ về tình yêu lãng mạn không thay đổi - tình yêu rốt cuộc luôn chiến thắng, bất chấp mọi khó khăn. Chính vì lẽ đó, họ tin tình yêu mình đang có sẽ vượt qua được mọi khó khăn, bất chấp nó thực ra rất què quặt.

 

Thứ hai là lỗi của… đồng hồ sinh học. Đồng hồ sinh học của Clark tại thời điểm ấy đang kêu tích tắc, Clark quá sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống gia đình. “Con số 30 giống như biển báo “hết hạn” hay “quá đát” dành cho những người phụ nữ chưa có gia đình” - Jennifer nói. Không chỉ thời gian có thể mang thai, làm mẹ đang dần ngắn lại, mà còn bởi họ đang sống đằng sau những năm tháng tuổi 20 - giai đoạn được quyền thử nghiệm, và mắc sai lầm. Tuổi 30, bạn đã là “người trưởng thành” và không được bồng bột nữa.

 

Sự im lặng, vội vàng khiến mọi việc trở nên tệ hại hơn. Dù không nói ra, nhưng họ sẽ thở phào một khi ngón tay đã được lồng vào chiếc nhẫn cưới. Đính hôn là một thắng lợi. Và dù lựa chọn này sai lầm, tại thời điểm ấy, sự tập trung cao độ vào lễ đính hôn sẽ khiến sai lầm trở nên quá nhỏ bé.

 

Cuối cùng, phụ nữ thường quên rằng hôn nhân không chỉ là một đám cưới hoành tráng. Hôn nhân trên hết là sự chuyển đổi từ người phụ nữ độc thân sang người vợ, người mẹ. Quá nhiều khó khăn, thử thách đang chờ bạn đối mặt. Bạn sẽ khó lòng bước qua những gập ghềnh ấy nếu không toàn tâm toàn ý yêu thương chồng.

 

Huyền Anh

Theo MC