Những người đàn ông sợ yêu

Thanh niên mới lớn cho rằng phụ nữ chỉ thích đàn ông lớn tuổi và từng trải. Sinh viên mới ra trường thì không dám tính chuyện yêu đương vì "phải có một cái gì đó thì phụ nữ mới để ý đến mình". Còn gã độc thân lâu năm cũng đầy bi quan: Chỉ có của cải và địa vị mới lo cho người phụ nữ mình yêu được...

Bài học từ những người chiến bại

 

Một người đàn ông sợ... yêu đã tuyên bố: "Trước khi có sự nghiệp trong tay tôi sẽ không yêu một phụ nào!". Bài học người đàn ông này có được là từ người anh trai của mình. Người phụ nữ tưởng chừng trở thành chị dâu của anh đã bỏ anh trai anh đi theo một tay Việt Kiều giàu kếch sù nhưng... khiếm khuyết về thân thể. Thế là chàng trai hai mươi lăm tuổi, chưa từng một lần yêu đã gặp phải "bài học" khá "sốc" để đời!

 

Hay như anh bạn của tôi, chỉ một lần theo đuổi một cô gái thất bại đã vội kết luận: "Phụ nữ không yêu người đàn ông tay trắng!". Chính kết luận  này đã "cản trở" bạn tôi đến với những người phụ nữ khác, thậm chí  dửng dưng với rung động của mình.

 

... Phụ nữ đâu chỉ có một người!

 

Đó là điều chúng tôi khẳng định để cánh đàn ông hiểu về phụ nữ nhiều hơn, và cũng là tôi muốn thanh minh khi bản thân cũng là một phụ nữ.

 

Phụ nữ cần tiền? Có

 

Phụ nữ thèm hư danh? Có

 

Phụ nữ thích đàn ông đẹp trai, phong nhã, có học, từng trải? Vẫn có!

 

Nhưng đó chỉ là một con số khiến cho những phụ nữ còn lại bị đàn ông "vơ đũa cả nắm". Xung quanh cuộc sống chúng ta còn rất nhiều những mối tình đẹp, rất nhiều những phụ nữ chỉ cần tình yêu mà không màng đến điều gì khác.

 

Sự kìm nén hay chai lì cảm xúc?

 

Tôi không tin trong cuộc đời, ngoài những tu sĩ đã đạt đến cảnh giới cao nhất, lại có những người không biết rung động trước tình yêu. Có thể những người không thể yêu thêm ai được nữa, nhưng ít ra là vì trong quá khứ họ đã dành hết tình yêu cho một người. Và như thế mới có thể gọi là chai lì cảm xúc.

 

Còn những người đàn ông như chúng tôi vừa nêu? Vấn đề của họ phần chính là nỗi sợ. Sợ thất bại trước tình yêu. Sợ những gì mình có không đủ để chinh phục một người. Và thế họ đành kiềm nén tình cảm của mình, tìm mọi cách để giúp mình thờ ơ với tình yêu. Một phần nữa là do họ chỉ nhìn phụ nữ theo một khía cạnh nào mà đã để lại "ấn tượng" cho họ nhiều nhất.

 

Nếu họ vẫn cứ sợ

 

Thời đại nào, xã hội nào cũng có những mẫu người phụ nữ sống thực dụng, và họ đã phụ bạc không ít những tấm chân tình nhưng nếu vì một số người như thế mà làm nam giới cứ mãi sợ thất bại, sợ thất vọng thì e rằng tình yêu sẽ không còn mang ý nghĩa gì đối với chúng ta nữa. Vì khi yêu, người ta phải cân đo đong đếm xem mình đang có gì, có bao nhiêu, và phụ nữ trong mắt đàn ông chỉ dừng lại ở đó.

 

Theo Mỹ Thuật