Những điều chàng chưa kể bạn nghe...

Chúng tôi cũng thích lãng mạn. Tin hay không thì tùy. Chúng tôi cũng thích được vuốt ve, âu yếm, càng nhiều càng tốt. Nhưng thể hiện sự lãng mạn đôi khi rất khó và cần có dịp thích hợp. Mong các nàng hiểu rằng lãng mạn không thế đến vào những lúc trên tivi có trận bóng đá hay đang ở chung cùng bạn bè.

Đàn ông biết phụ nữ muốn gì

 

Chúng tôi biết các nàng luôn muốn chúng tôi phải nhạy cảm, lãng mạn, ngọt ngào. Để làm những điều đó không khó nhưng chúng tôi muốn dành những bất ngờ cho các nàng. Đàn ông thì phải mạnh mẽ, không thể lúc nào cũng ngọt ngào được.

 

Tôi biết là nàng, người gọi điện rồi sau đó dập luôn

 

Điều này không khó đoán một chút nào. Nhưng nếu nàng cứ làm như vậy thì chúng tôi cũng không mặn mà lắm đâu.

 

Nếu như nàng nói “gọi cho em nhé”, thì có lẽ là không đâu, ít nhất là trong vài ngày

 

Không có nghĩa là chúng tôi không thích nàng, chỉ vì chúng tôi rất khó làm điều này và cần thời gian chuẩn bị “bài diễn văn” sao cho “lọt” vào “tầm ngắm” của nàng. Và tất nhiên, rất thích được nàng gọi điện cho mình, nàng chủ động tấn công, mà không phải người phụ nữ nào cũng làm điều này.

 

Chúng tôi bị “ảnh hưởng” bởi nàng

 

Đó chính là thủ dâm. Mong các nàng hãy hiểu, đó không phải là việc xấu vì nhiều người đàn ông như vậy khi hàng đêm nghĩ về thân hình gợi cảm của các nàng.

 

Chúng tôi luôn muốn mang đến cho nàng những cảm giác tốt đẹp nhất, cả về thể xác và tinh thần

 

Nhưng các nàng nên nói với chúng tôi là phải làm gì. Hầu hết đàn ông không có được sự mẫn cảm để tạo ra những sáng tạo gây cảm hứng. Nhưng nếu nàng nói tôi nên chạm vào đâu, làm gì thì tin tôi đi, chúng tôi sẽ không bao giờ quên điều đó.

 

Chúng tôi không quan tâm trông chúng tôi thế nào nếu như các nàng cũng vậy

 

Đàn ông thường bừa bộn, và càng bừa bộn hơn khi không có phụ nữ. Tắm, chải tóc là những việc quá phụ hàng ngày.

 

Chúng tôi muốn các nàng quan tâm tới chúng tôi như người mẹ

 

Đàn ông thường trở thành một cậu bé biết làm nũng khi có nàng và muốn có người nấu cơm, tắm rửa hay có người nhắc nhở những việc chúng tôi nên làm. Như thế, chúng tôi cảm giác được quan tâm và chăm sóc. Nhưng không có nghĩa là chúng tôi thích nàng cằn nhằn, rầy la: “Anh nhặt ngay cái đôi tất kia lên đi.”

 

Chúng tôi sẽ không thấy phiền khi các nàng mặc quần áo cho đâu

 

Đó là khả năng kém nhất của đàn ông và họ cần có  một tư vấn viên về trang phục. Dĩ nhiên, ngày nghỉ họ muốn nằm ườn trên ghế, không cần biết và không muốn biết nàng nghĩ gì.

 

Thật khủng khiếp nếu nàng làm tan vỡ trái tim tôi

 

Đàn ông bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng nếu bị “đá” quá nhanh, họ sẽ hoảng, sẽ rụt rè, cảnh giác. Vì chúng tôi sợ bị tổn thương, sợ bị các nàng làm tan vỡ trái tim.

 

Theo Trang Thu

Netmode