Phản hồi bài viết “Cô vợ như cục nợ”:

“Nghề làm vợ” thì phải… dạy

(Dân trí) - “Thứ nhất nhà dột, thứ nhì vợ dốt, thứ ba vợ lười”, xin chia sẻ và đồng cảm với hoàn cảnh của cậu thanh niên trong bài viết. Thật bi kịch khi mà một người vợ không tự nấu được một bữa cơm, không cầm chổi quét được cái nhà.

Tôi nghĩ không chỉ do ba mẹ cô ấy đã giáo dục con cái sai phương pháp mà còn xuất phát bởi bản tính thích ăn sẵn, thích hưởng thụ của Linh. Nhưng đến mức đồ lót của chồng cũng do mẹ vợ mua thì phải gọi là vô tâm, vô trách nhiệm.

Rất nhiều cô gái hiện đại thời nay “vướng” vào hoàn cảnh này. Cô vợ cậu còn trẻ, từ nhỏ cho đến lớn được bố mẹ bao bọc. Nhất là khi lấy chồng,lại  không chung sống với gia đình nhà chồng nên ở khía cạnh nào đó cũng không chịu áp lực khiến phải thay đổi tính cách sẵn có.

Bạn nên thẳng thắn chia sẻ với mẹ vợ- người hết mực yêu thương hai vợ chồng. Hãy cùng nhau chỉ bảo nhẹ nhàng, cùng giúp Linh hoàn thiện. Tôi tin, nếu là một cô gái thông minh, yêu thương gia đình thì cô gái đó sẽ có sự học hỏi và chuẩn bị tốt hơn.

Ông bà ta có câu “dạy con từ thuở còn thơ/Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” chưa bao giờ hết đi ý nghĩa!

Phản hồi của độc giả Quỳnh Hương

Mọi ý kiến phản hồi của độc giả được đăng thành bài trên trang "Tình yêu - Giới tính" sẽ nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng.