“Ngày của vợ yêu”
Hội Các ông chồng mê vợ ở Nhật vừa quyết định phát động phong trào yêu vợ ra toàn quốc và lấy ngày 31-1 hằng năm thành ngày các đức ông chồng nên trở về nhà trễ nhất là vào 20 giờ, nhìn vào mắt vợ mà nói: “Anh yêu em”.
Phong trào đang thu hút sự chú ý vì thống kê cho thấy tỉ lệ ly hôn ở Nhật cao nhất trong các cặp đã chung sống với nhau hơn 20 năm và hầu hết người đâm đơn là phụ nữ.
Sau nhiều chục năm bị công việc cuốn hút đến nỗi không còn tâm trí để ý đến những hi sinh của vợ trong công việc nội trợ, nay rất nhiều ông chồng Nhật đang phải về nhà một mình vì vợ đã bỏ đi.
Trong khi đó, do con cái đã trưởng thành, các bà vợ có nhiều thời gian hơn và bắt đầu suy nghĩ “mình có hạnh phúc với cuộc sống này hay không?”.
Một ông chồng có tên Sadao Ito, 67 tuổi, bị vợ bỏ từ bảy năm trước, khuyên các ông chồng “còn nguyên đôi” nên biết “sám hối mỗi ngày”. Ông thú thật mình rất lấy làm hối hận vì chưa từng làm gì hay ho cho vợ trong khi “bà ấy nấu ăn sáng cho tôi mỗi ngày và làm hết tất cả việc nhà”.
Theo trang web của Hội Các ông chồng mê vợ, lời khuyên vàng đưa ra để đạt được hôn nhân hạnh phúc là phải nhớ ngày sinh của vợ và phải “nuốt đi sự lúng túng và sự tự tôn của mình” để tỏ lòng biết ơn vợ mọi lúc mọi nơi.
Theo Th. Tùng
Tuổi Trẻ/Mainichi Daily










