Ném “mèo” vỡ “lọ”

Chuyện "ông xã có bồ" chưa đủ sức khiến vợ chồng lôi nhau ra tòa. Chính kiểu ra tay của các bà vợ mới thật sự quyết định đưa các ông chồng hồi gia an toàn, hay “đường ai nấy đi”.

Thắng thành bại

 

Sau khi huấn luyện thằng con trai mới 7 tuổi trở thành một “thám tử nhí” chuyên theo dõi bố, bà Nhị Hà khá yên tâm.

 

Ông xã của bà chỉ lo giấu giếm vợ chứ không hề cảnh giác với cậu con trai. Vì thế các tin nhắn trong điện thoại di động của bố có nội dung “tình cảm” đều được cậu bé cố nhớ và báo lại với mẹ.

 

Một hôm sau khi chở con từ trường về nhà, ông chồng đang ngồi xem TV, bỗng có chuông điện thoại. Nghe xong, ông lật đật quay xe ra đi tiếp. Ông không hề biết cậu con trai ở trên lầu, qua chiếc điện thoại mắc dây song song, đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của bố với một cô gái. Đợi mẹ về, cậu con nhỏ to báo cáo, rồi hai mẹ con vội vã ra khỏi nhà.

 

Quả nhiên, cậu con trai phát hiện ra ngay chiếc xe máy của bố tại một quán cà phê. Bà vợ bừng bừng khí thế tấn công, xông vào, lia mắt qua từng hàng ghế. Cậu con trai bám sát mẹ. Và ông bố đang tươi cười bên cạnh một cô gái trẻ đẹp, chợt giật nảy người bởi một giọng tru tréo quen thuộc: “Bây giờ, ông hết chối chưa, đẹp mặt chưa. Bao lâu nay, ông họp hành ở đây, với con ranh này phải không? Ông giao hết việc nhà cho tôi, để tán dóc với gái. Đó, có con cái ở đây, tôi không nói thêm, nói bớt cho ông”.

 

Tạm ngưng giáo huấn ông chồng, bà quay sang cô gái, xỉa xói, nặng lời, buộc tội cướp chồng trơ trẽn. Nhân viên của quán đến dàn xếp, yêu cầu bà giảm âm lượng, bà càng to tiếng hơn, đòi tố cáo quán cà phê thiếu ánh sáng, đồng loã với tội phạm… ngoại tình.

 

Ông chồng trố mắt nhìn vợ, không thể nhận ra đó là người đã sống với mình gần mười năm. Ngôn ngữ, thái độ của bà thật kỳ quặc, lại còn lôi con cái vào chuyện phức tạp của người lớn. Để mọi sự kết thúc, ông đưa cô gái ra khỏi quán, sau khi tuyên bố với đám đông: “Bà chằn này không phải là vợ tôi!”.

 

Bị vợ làm nhục, về nhà, chồng bà Hà trở nên câm lặng, và để thực hiện lời tuyên bố tại quán cà phê, ông muốn ly hôn. Ông không thể sống trong căn nhà mà con trai cũng coi thường bố. Sự chiến thắng vô cùng vẻ vang của bà vợ lại đẩy bà vào nghịch cảnh đành phải ly hôn, dù chiến lược đánh ghen chỉ nhằm đưa ông chồng về lại mái nhà xưa.

 

Cũng có chồng ngoại tình, bà Hồ, sau khi trả cho thám tử tư một số tiền lớn để có được địa chỉ, số điện thoại và cả lý lịch trích ngang của tình địch, liền lập tức lên kế hoạch hành động. Để chứng tỏ bản lĩnh văn hoá cao cấp của mình, bà lịch sự mời cô gái “lẳng lơ” đến một quán cà phê với mục đích cảnh báo, làm cho cô ta hết hồn, bỏ chồng bà, chạy lấy người. Cô gái ngồi yên lặng, nghe bà vợ tự ca ngợi những giá trị của mình, đồng thời lên án cô là kẻ “lợi dụng chuyên nghiệp”.

 

Trước khi ra về, cô gái chỉ nói một câu: “Chị đúng là một người phụ nữ trên cả tuyệt vời, mà sao ông xã chị ngán chị đến tận cổ, lại chuyển sang say đắm một đứa tệ hại như em. Nhờ chị giải thích giùm em, để chị em mình cùng rút kinh nghiệm”.

 

Biết cô gái giả dại, chửi khéo mình, bà vợ nổi khùng: “Cô không muốn uống rượu mời, lại muốn uống rượu phạt. Tôi không thể nào đàng hoàng với cô. Nếu cô còn lèo tèo với chồng tôi, tôi sẽ để thẹo trên mặt cô”.

 

Bà không ngờ, cô gái mang theo máy ghi âm và những lời đe doạ của bà đối với cô, đều đến tai ông xã. Nghe cô bồ nhí yếu đuối, sụt sùi, nỉ non: “Vì yêu anh mà có ngày chắc em chết mà không kịp trăng trối”, ông càng nổi máu anh hùng, muốn xả thân vì mỹ nhân.

 

Ông nói với vợ: “Nếu cô tốt đẹp thật sự như những gì cô tâng bốc với cô gái kia, thì tôi ngu hay sao mà có bồ. Cô luôn ảo tưởng mình là người tốt, người tuyệt vời. Chuyện đã vỡ ra, tôi cũng chơi bài ngửa, tôi không muốn ly dị, cũng chẳng chia tay với cô ấy. Nhưng nếu cô quá đáng, muốn ly hôn thì tôi sẵn lòng chiều theo”.

 

Không chỉ võ mồm

 

Có những bà vợ nổi cơn thịnh lộ, không chỉ lên lớp cho “mèo” của chồng, mà còn “chiêu tập binh mã” đánh cho “nó” sợ đến già.

 

Mới đây, toà án xử một vụ cướp tài sản công dân và cố ý gây thương tích cho người khác. Bị cáo là một bà vợ đau khổ, còn nạn nhân chính là kẻ cướp chồng bà. Vì tin chắc ông xã mang nộp hết tiền bạc cho bồ nhí nên bà tập hợp hết người nhà đến tận nơi ở của tình địch, vừa tịch thu của cải, vừa đánh kẻ “lăng loàn”.

 

Nhưng ra trước tòa, bà không đủ bằng chứng để chứng minh nạn nhân là bồ của ông xã, lại không có ai làm chứng chồng đưa tiền cho cô ta, nên tòa bắt bà phải bồi thường vật chất cho cô gái. Thấy bà đã thành khẩn xin lỗi cô gái, nên tòa giảm nhẹ, cho bà hưởng án treo. Sau phiên tòa định mệnh đó, ông xã ngao ngán bà vợ hồ đồ, ôm quần áo đến ở luôn với nhân tình.

 

Tại các trung tâm tư vấn, các bà vợ bị chồng phản bội luôn nóng lòng cần một quân sư giúp “trị mèo”, nhưng các chuyên viên tư vấn luôn làm họ thất vọng với những lời khuyên bình tĩnh, tự trọng và ứng xử có văn hoá. Làm sao mà đàng hoàng với những kẻ không đàng hoàng?

 

Các bà vợ có chồng ăn “phở” chạy đến các trung tâm để mong tìm ra cách “kêu chồng về”. Nhưng các chuyên gia tư vấn chỉ giúp các bà nâng cao sức mạnh bản thân, tìm lại các giá trị cuộc sống. Và khi sống trong bình an, tự tại, sáng suốt và đầy yêu thương, các bà sẽ tìm ra “phương tiện” đưa các ông hồi gia.

 

Thực tế, có nhiều bà vợ “chơi đẹp” chẳng ghen tuông ầm ĩ, không đe doạ sinh mạng của các cô bồ nhí hay làm cho chồng mất mặt, nhưng không hẳn đã thật lòng tha thứ. Bởi bên ngoài vẻ bình thường, còn có nỗi đau tích tụ bên trong, huỷ diệt cảm xúc của họ. Tha thứ mà không quên được, chính là biểu hiện của sự yếu đuối nội tâm.

 

Một bà vợ luôn bình tâm, nhẹ nhàng, sáng suốt… là người đang có một sức mạnh rất bền vững để làm chủ bản thân. Không có ai, kể cả chồng, bồ nhí của chồng… có thể làm họ đau khổ. Họ là người biết xử lý mọi tình huống theo hướng tích cực. Ngay cả khi phải ly hôn vì chồng đã cạn tình, một bà vợ có sức mạnh nội tâm vẫn tìm được cho mình sự thanh thản và nhiệt tình xây dựng cuộc sống mới.

 

Theo Đẹp