Một vụ cướp dâu
(Dân trí) - Không hề có một cô gái nào có mặt trong đoàn đón dâu. Chỉ những thanh niên và đàn ông được coi là "thiện chiến" nhất trong xóm lên đường... Đó là “toàn cảnh” của một đám cưới có thực, chú rể thuộc xã Cần Kiệm còn cô dâu thuộc xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Tây.
Trong quá trình tìm hiểu và yêu H, N đã được thanh niên của làng Tân Xã vài lần “hỏi thăm sức khoẻ”, với lí do "ra vào làng không chào hỏi ai". Chỉ còn cách ngày cưới 4 hôm, N sang nhà vợ tương lai bàn chuyện cưới hỏi thì được báo: sẽ có nguy hiểm trên đường về. N đành nán lại nhà người yêu tới muộn với hi vọng tránh được sự bủa vây.
Nhưng nhóm thanh niên Tân Xã không dễ bỏ cuộc, cử người mua mì tôm để có thêm sức... chờ đợi. Gần 12 giờ đêm, khi N về gần đến cánh đồng giáp ranh giữa hai làng là lúc những kẻ hăng máu ập ra dùng gậy vụt liên tiếp. Sau một hồi chống cự, N thoát khỏi cuộc vây ráp với những vết xước, vết thương bầm tím trên tay và vai.
Ngay tối hôm sau, một nhóm thanh niên Tân Xã khác sang Cần Kiệm xem văn nghệ, rồi xảy ra ẩu đả giữa thanh niên hai làng, khiến một người bên Tân Xã bị thương nặng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bên Tân Xã cho rằng, N đã xúi giục thanh niên trong làng mình gây hấn nên nhất nhất nêu quyết tâm trả thù.
Một ngày trước đám cưới của N và H, thông điệp "làm thịt chú rể" của thanh niên Tân Xã được truyền đạt khắp phiên chợ chung của hai làng. Đám cưới trở thành câu chuyện sôi nổi và cẳng thẳng… đến nghẹt thở.
Đến giờ đón dâu, không một cô gái nào bên nhà trai đủ can đảm có mặt trong đội hình sang nhà gái. Kiên trì thuyết phục, nhà trai cũng chỉ huy động được hai phụ nữ trung tuổi đứng vào đội hình (với tâm trạng hết sức lo sợ). Bù lại, gần như tất cả thanh niên trai tráng của làng cùng rất nhiều đàn ông trung niên đã sẵn sàng hộ tống chú rể. Vô số những thứ có thể sát thương được giấu trong người của đội quân “thiện chiến” này. Thậm chí, cả bình xịt hơi cay cũng được mang theo.
Lần lượt những chiếc xe máy chở ba, chở bốn nhằm về phía nhà cô dâu nổ máy thẳng tiến. Đến đúng điểm ranh giới giữa hai làng, chỉ có một nửa đoàn đi tiếp vì lo rằng nhà gái không đủ sức chứa. Một nửa dừng lại lĩnh nhiệm vụ sẵn sàng "ứng chiến", nếu có hiệu lệnh. Các máy điện thoại di động được chia đều cho hai bên để tiện liên lạc. Một sự bài binh bố trận quá đỗi chi li.
Đoàn đi tiếp tiến lên trong sự tiếp đón không kém phần “công phu” của họ nhà gái. Cứ một đoạn đường ngắn, nhà gái lại cắt cử một thanh niên trong họ hàng đứng trực chiến... Các lễ nghi tại nhà gái được thu gọn. Chỉ một chớp nhoáng đoàn đón dâu đã rục rịch đưa cô dâu dời khỏi nhà.
Lo ngại về một xung đột ở phía trước, cũng chỉ có một cô gái liều mình đi theo xách va li cho cô dâu. Tổng số đoàn tiễn dâu cũng chỉ lẽo tẽo khoảng chục người... Cả hai bên bước đi vội vã trong bầu không khí nặng trĩu bao trùm. Tinh thần cảnh giác cao độ ẩn trong những khuôn mặt đằng đằng...
Đoàn đón dâu đã trở về nguyên vẹn trong tiếng thở phào của toàn thể nhà trai. Có lẽ cuộc biểu dương lực lượng của làng bên Cần Kiệm đã khiến làng Tân Xã phải dè chừng mà hoãn binh.
Những cuộc phong toả gái làng lâu nay đã làm cho những đôi lứa yêu nhau và cả hai bên họ hàng phải nhiều phen khốn đốn. Nhìn lại đám cưới của N và H, có lẽ chẳng ai có được cảm giác đúng nghĩa của ngày đại hỉ. Thậm chí, một cụ già phải thốt lên: chẳng khác nào một cuộc cướp dâu.
Rời khỏi đám cưới, nhiều người vẫn tự nhủ: chẳng biết đến khi nào chàng rể mới có thể sang thăm mẹ vợ...
Kim Tân










