Một đám cưới làm rung động lòng người

Hôm qua (16/12) tại nhà hàng YASAKA - Bảo Trân (TPHCM), hơn 500 khách mời đã đến dự lễ cưới của Nguyễn Đức (một trong 2 cậu bé song sinh Việt- Đức) và Nguyễn Thị Thanh Tuyền.

Khách dự đám cưới - ngoài bạn bè của cô dâu, chú rể còn có những y, bác sỹ nổi tiếng trong kíp mổ cặp song sinh Việt - Đức cách đây 20 năm và các tổ chức nhân đạo quốc tế, trong đó có hơn 150 khách mời là người Nhật.

 

Chứng kiến ngày vui của Đức còn có hàng chục phóng viên của các hãng thông tấn báo chí trong và ngoài nước. Có thể nói, việc Nguyễn Đức- một trong hai cậu bé song sinh Việt - Đức ngày nào lấy vợ là một câu chuyện diệu kỳ làm rung động lòng bao người.

 

Vào năm 1981, một phụ nữ ở huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã đẻ sinh đôi, bất hạnh là hai em bé khi chào đời cơ thể bị dính liền vào nhau, do bị ảnh hưởng của chất độc hóa học, đó là Việt và Đức. Năm 1987, các bác sĩ phát hiện Việt bắt đầu bị viêm não và ngày càng nặng hơn.

 

Vì vậy một nhóm bác sĩ thuộc các chuyên khoa sản, ngoại, nhi được thành lập và tiến hành ca mổ tách hai em để tình trạng viêm não của Việt không gây ảnh hưởng đến Đức.

 

Được sự hỗ trợ của các bác sĩ Nhật về trang thiết bị và kỹ thuật, ca mổ do bác sỹ Trần Đông A làm kíp trưởng đã thành công vang dội, gây chấn động thế giới.

 

Sau ca mổ, cả Đức và Việt đều sống nhưng Đức may mắn hơn, phát triển bình thường mặc dù phải di chuyển với đôi nạng gỗ, còn Việt phải sống đời sống thực vật, nằm một chỗ với chế độ chăm sóc đặc biệt. Cả hai anh em đều sống trong  Làng Hòa Bình - Bệnh viện Từ Dũ từ bấy đến nay.

 

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Đức làm nhân viên phụ trách tin học trong làng Hoà Bình với mức lương gần 2 triệu/tháng. Đức thường tham gia các hoạt động từ thiện.

 

Trong một chuyến công tác vào năm 2004,  Đức đã phải lòng cô bạn gái có tính tình hiền dịu, biết cảm thông chia sẻ  tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền.

 

Không chỉ gặp gỡ ở những lần đi chơi, Đức còn rủ Tuyền và những người bạn tham gia công tác thanh niên tình nguyện do Hội Chữ thập đỏ tổ chức để bạn bè hiểu hơn về cuộc sống của người khuyết tật. Trái tim Tuyền đã bị chinh phục bởi chàng trai đầy tự tin, năng động, luôn luôn đầy ắp tình yêu cuộc sống.

 

Chính niềm khát khao cuộc sống của Đức, sự chia sẻ và chăm sóc của Tuyền đã làm cho đôi bạn gắn kết nhau hơn. Họ cũng đã gặp không ít trở ngại.

 

Nhưng sau 2 năm quen nhau, Đức và Tuyền đã làm cho mọi người nhận thấy rằng hạnh phúc bền vững phải được xây đắp từ sự yêu thương và sẻ chia. Họ quyết định đi đến hôn nhân  trong sự vui mừng, cảm động và ủng hộ hết mình của những người thân yêu.

 

Trong đó, có BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng - nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, BS Trần Đông A - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2… Đám cưới của Đức do BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng và BS. Trần Đông A đồng làm chủ hôn, đại diện cho nhà trai.

 

Sau ngày cưới, Đức và Tuyền vẫn tiếp tục sống ở làng Hoà Bình. Đức cho biết anh đang lên kế hoạch để mua trả góp một căn hộ chung cư.

 

Theo Thụy An - Lê Nguyễn

Tiền Phong