Mẹ chồng tâm lý tặng ngực mới cho con dâu

(Dân trí) - Sau 20 năm phẫu thuật, vòng một của người phụ nữ 39 tuổi đã trở thành “thảm họa” và cô không thể ngờ rằng mẹ chồng lại tâm lý tới nỗi tặng ngực mới cho mình vào ngày của Mẹ.

Kat từng phẫu thuật cắt bỏ ngực trái năm 17 tuổi
Kat từng phẫu thuật cắt bỏ ngực trái năm 17 tuổi

Kat Bryant đến từ Rottingdean thuộc East Sussex, Anh từng phải phẫu thuật cắt bỏ tới 80% ngực trái vào năm 17 tuổi do một chẩn đoán bệnh nhầm. Sau vụ nhầm lẫn đó, cô đã tiến hành tái thiết ngực nhưng trải qua gần 20 năm, vòng một của Kat đã trở thành “thảm họa”. Mọi chuyện chỉ thay đổi sau khi cô tâm sự với mẹ chồng về ngoại hình tự ti của mình.

Kat chụp ảnh cùng chồng
Kat chụp ảnh cùng chồng

“Mẹ chồng tôi từng bị ung thư vú và sau khi chiến đấu với ung thư, Sandy hiểu rằng một cuộc phẫu thuật ngực sẽ giúp tôi thay đổi như thế nào. Tôi cảm thấy bản thân đã được hồi sinh và không hề lãng phí thời gian trong phòng phẫu thuật. Lúc rời bệnh viện, tôi thấy trên cả tuyệt vời. Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi không thể chờ đợi việc phô diễn cơ thể, lần đầu tiên kể từ năm 17 tuổi, tôi cảm thấy thực sự yêu cơ thể mình”, Kat thổ lộ.

Cô là mẹ của 3 người con: Grayson 16 tuổi, Ruby 11 tuổi và Rosie 8 tuổi
Cô là mẹ của 3 người con: Grayson 16 tuổi, Ruby 11 tuổi và Rosie 8 tuổi

Kat từng tìm thấy một cục u trong ngực trái của mình và đã vô cùng đau đớn khi các bác sĩ chẩn đoán cô mắc chứng papillomatosis vị thành niên với các mô bất thường (một tình trạng tiền ung thư). Vì sức khỏe, các bác sĩ khuyên cô nên cắt bỏ hoàn toàn các mô mỡ, đồng nghĩa với cắt bỏ 80% ngực trái.

Vết sẹo trên lưng Kat sau cuộc phẫu thuật tái tạo ngực 20 năm trước
Vết sẹo trên lưng Kat sau cuộc phẫu thuật tái tạo ngực 20 năm trước

Sau cuộc phẫu thuật đó, ngực trái của Kat bị lõm, những vết sẹo mổ không biến mất và cô cảm thấy cực kỳ tự ti vào cơ thể mình. Đến năm 20 tuổi, Kat tiến hành cuộc tái tạo ngực đầu tiên nhưng ngực trái của cô lại trở nên to hơn bên phải.

Trải qua 3 cuộc phẫu thuật tái tạo, dường như vòng một của cô không thể trở nên bình thường. Đau đớn nhất là đến năm 24 tuổi, thông qua một cuộc kiểm tra ung thư vú, Kat mới biết rằng chẩn đoán ngày xưa là hoàn toàn nhầm lẫn và đáng lý cô không cần phải phẫu thuật cắt bỏ ngực.

Bà mẹ chồng tâm lý của Kat
Bà mẹ chồng tâm lý của Kat

“Tôi không thể tin nổi. Tôi ghét cơ thể mình nhưng tôi chấp nhận điều đó bởi nghĩ rằng có thể ngăn chặn ung thư lây lan. Bây giờ tôi chỉ cảm thấy đau đớn vì phải cắt bỏ ngực mà không vì bất kỳ một cái gì.

Đó là một viên thuốc đắng tôi phải nuốt trong nhiều năm. Tôi cố gắng chấp nhận cơ thể mình và tập trung tạo ra một cuộc sống tốt đẹp cho bản thân nhưng vẫn không dám khỏa thân trước mặt chồng. Tôi luôn phải trốn vào phòng tắm để thay đồ mỗi sáng”, Kat kể lại.

Vết sẹo phẫu thuật trên ngực Kat
Vết sẹo phẫu thuật trên ngực Kat

Thế nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi sau một lần Kat tâm sự với mẹ chồng Sandy về nỗi tự ti thường trực của mình. Vốn là một người từng trải qua phẫu thuật ung thư vú, Sandy hoàn toàn thấu hiểu nỗi khổ của con dâu và đến ngày của Mẹ, Kat bất ngờ phát hiện đã được mẹ chồng gửi vào tài khoản 6.000 bảng Anh (hơn 190 triệu đồng). Bằng số tiền đó, cô đã tiến hành phẫu thuật ngực và có được kết quả trên cả mỹ mãn.

Nhờ mẹ chồng hỗ trợ, Kat đã trở nên tự tin vào bản thân và sẵn sàng khoe vòng một
Nhờ mẹ chồng hỗ trợ, Kat đã trở nên tự tin vào bản thân và sẵn sàng khoe vòng một

Trà Xanh
Theo TS