Khổ vì vợ... trẻ

Mỗi lần cãi nhau, dù đúng hay sai tôi vẫn phải xin lỗi vợ để êm chuyện. Thế nhưng, càng ngày vợ tôi càng tỏ ra không tôn trọng tôi, cãi lộn một cái là cô ấy sắn sàng “gọi mày, xưng tao”, bù lu, bù loa lên cả làng xóm nghe thấy.

Lúc đầu, mới yêu, tôi thấy cô ấy ra vẻ  trẻ con nũng nịu thì thấy khá đáng yêu và thú vị nhưng giờ làm vợ chồng, khi thiếu đi sự tôn trọng sao mà tôi thấy nản lòng. Tôi không muốn cãi lộn và càng không muốn gia đình tan nát. Tôi phải làm thế nào bây giờ? - Hưng Minh (Hà Nội).
 
Khổ vì vợ... trẻ

Tính cách nhõng nhẽo, trẻ con của nhiều cô gái đã làm xiêu lòng đàn ông khi yêu. Thậm chí có nhiều anh chàng còn cho rằng, lấy được vợ trẻ con, mình mới là người “lớn” hơn, được coi trọng hơn.
 
Nhưng nhiều cô gái lại cố tình trẻ con mãi, không chịu lớn, ngay cả khi tuổi tác và vai trò của họ đã thay đổi, thành ra lại trở thành điều “bất tiện”.
 
Bạn đã quyết định kết hôn thì xét cho cùng bạn phần nào phải chấp nhận tính cách, ưu điểm, nhược điểm của vợ mình rồi. Còn giờ, bạn muốn vợ mình tốt lên không còn cách nào khác phải tự khuyên nhủ, dạy dỗ, uốn nắn cô ấy.
 
Bạn nên chọn những lúc vợ chồng vui vẻ bảo ban cô ấy thay đổi. Các mức độ bảo ban có thể từ tăng dần lên, từ chỗ góp ý, đến chỗ bày tỏ sự không hài lòng, đến chỗ “giả vờ” giận dỗi im lặng...
 
Thực ra tính cách "trẻ con" hay "người lớn" không phải do tuổi tác mà do cá tính của mỗi người. Con người ta càng tự lập sớm thì càng trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo, còn càng sống trong môi trường "bao bọc" thì càng "baby". Nhiều bạn thích có người yêu nhí nhảnh, hồn nhiên, trẻ...nhưng khi lập gia đình thì phức tạp rất nhiều. Nó cũng như nhiều trường hợp gia đình lại gặp phải hoàn cảnh các bà vợ “già” quá, lúc nào cũng cứng nhắc như “bà chằn” và cách thông minh nhất là chúng ta phải tự vừa sống vừa uốn nắn nhau để cùng như mong muốn.
 
Theo Tâm Tình 
Tuổi Trẻ Thủ Đô