Khổ vì chồng nghiện sex ảo

(Dân trí) - Nửa đêm tỉnh giấc thấy đèn phòng làm việc của anh vẫn sáng đèn, chị Hạnh bước sang. Chị sững sờ khi thấy chồng đang dám mắt vào màn hình vi tính với những hình ảnh nóng.

Lấy chồng được ba năm, chuyện sinh hoạt vợ chồng vẫn diễn ra bình thường nhưng thời gian gần đây, chuyện yêu lại diễn ra tẻ nhạt. Những lúc chị gợi ý, anh đều tỏ ra thờ ơ lảng tránh. Dần dần những buổi “giao ban” trở nên thưa thớt và nếu có thì cũng chỉ là “trả bài” cho xong nhiệm vụ. Chị nghĩ “chắc do công việc mệt mỏi nên anh mới vậy” nên chẳng để ý gì.

Thế rồi đọc bài báo trên mạng, chị mới giật mình: “chồng mình nghiện tình dục ảo" bởi thấy anh "ôm" lấy cái máy tính đến tận khuya và bắt được quả tang.

Chị Hảo cũng ở trong tình trạng tương tự nhưng có căn nguyên hẳn hoi. Do chị sinh em bé, chồng phải chuyển sang phòng bên cạnh. Con nhỏ rồi việc nhà, chị Hảo suốt ngày tối mắt tối mũi chẳng còn thời gian để ý tới anh. Thường anh ghé qua phòng chị chào hai mẹ con mỗi khi đi làm về. Có hôm, về đến nhà thì 2 mẹ con chị đã say giấc.

Anh một mình một phòng với chiếc máy tính, tha hồ thể hiện cảm xúc cùng chiếc webcam, mải mê với những hình ảnh sexy trên mạng. Anh cho rằng như thế không phải là phản bội vợ... Đến một hôm, tình cờ mở cửa phòng, chị hoảng khi thấy anh đang xem phim sex và tự làm "chuyện ấy".

Tú, 26 tuổi, đã lấy vợ nhưng do đã "nghiện tình dục ảo" từ trước nên không còn hứng thú với sinh hoạt vợ chồng. Nguyên do là.

Đám con trai trong phòng giới thiệu Tú vài trang web chat hay. Vợ đi công tác một tuần, Tú vào mạng để thư giãn. Một mình trong nhà với chiếc máy vi tính, Tú thức trắng qua đêm với người tình mà chưa hề biết mặt. Hình ảnh gợi cảm qua webcam của nàng đã khiến Tú "xúc động". Những lúc vắng vợ, Tú lại vào mạng để giải quyết nhu cầu của mình. Chat sex và những trang web đen dần dần đầu độc Tú. Anh không thể từ bỏ được những ý nghĩ trong đầu.

Tú mất luôn cảm hứng với vợ, cả tuần mới diễn ra một lần, mà chưa bao giờ đến đỉnh. “Cứ nghĩ phải làm thế này thế kia”, Tú lại chán. Hoàn thành nhiệm vụ với vợ, Tú phải tưởng tượng trong đầu những hình ảnh trên mạng để lấy hứng “làm việc”.

Hậu quả khó lường

Những lúc tình cảm vợ chồng không nồng cháy, nhiều người đã lấy tình dục ảo làm thú vui giải quyết những ham muốn nhất thời của mình. Chứng tình dục ảo là hành vi sử dụng mạng Internet, máy tính thông qua những hình ảnh sex của hai người tạo ra hứng thú, tự thỏa mãn nhu cầu của mình.

Nhiều người vẫn cho rằng tình dục ảo sẽ an toàn, không bị mắc các bệnh truyền nhiễm, không ảnh hưởng đến ai, không mất tiền cũng như không hề bị ai nói là “ngoại tình”. Theo các chuyên gia tâm lý, tình dục ảo là một hành vi tình dục gây hại, nó ảnh hưởng lớn đến bản thân người đó và mối quan hệ vợ chồng.

Người ta rất dễ nghiện tình dục ảo và khó có thể dứt bỏ được. Những hình ảnh khiêu gợi sẽ kích thích trí tưởng tượng. Người nghiện tình dục ảo bị ám ảnh trong đầu những hình ảnh đó, dẫn tới không tìm thấy thú vui nào khác, sự tập trung bị giảm sút ảnh hưởng đến công việc, học tập. Đồng thời thói quen này làm cho đàn ông không còn ham muốn tình dục, chuyện phong the của hai vợ chồng bị cản trở. Nhiều người không còn hứng thú, chán nản với đối tác của mình. Và nguy hại hơn, người nghiện tình dục ảo không còn cực khoái.

Khi coi tình dục ảo là một thú vui, một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, điều này cực kì nguy hiểm. Để cai nghiện, trước tiên người đó phải tránh ở một mình và máy vi tính, thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, sống lành mạnh. Bên cạnh đó, người vợ cũng cần chủ động khơi dậy cảm hứng cho chồng.

Tình dục ảo sẽ nguy hại khi nó ảnh hưởng đến chính cuộc sống thực. Làm chủ bản thân và sống bản lĩnh là cách để tránh xa chứng nghiện này.

DK