Khi chàng thích sống “bầy đàn”

“Ngoài lúc muốn “chuyện ấy”, chẳng bao giờ người yêu hào hứng đi chơi riêng với em. Anh ấy chỉ vui nếu có cả một “tiểu đội” đi cùng”, Thu Quỳnh buồn bã kể.

Khi chàng thích sống “bầy đàn” - 1
(ảnh chỉ mang tính chất minh họa).
 
Quỳnh (22 tuổi, Hà Nội) tâm sự, từ ngày yêu Minh đến nay, cô suốt ngày lẽo đẽo theo anh lê la tới các quán bia, quán rượu. Lãng mạn họa chăng chỉ có những quán cà phê vỉa hè, cũng là nơi chẳng bao giờ thiếu các gương mặt chiến hữu của Minh. Họ cười nói hô hố, bàn tán những đề tài mà chẳng bao giờ Quỳnh thấy hứng thú.

 

Hồi đầu, vì chiều người yêu, cô còn vui vẻ theo Minh sống cuộc sống “bầy đàn”. Hơn nữa, Quỳnh chẳng thích nhìn bộ dạng ỉu xìu, mặt chảy dài như cái bơm của Minh mỗi lần bị “ép” đi chơi riêng.

 

Nhưng Quỳnh cho hay, càng lúc Minh càng vô tâm và nhạt nhẽo. Cô thú nhận: “Như Valentine năm vừa rồi, tưởng anh ấy sẽ đưa em đến một nơi lãng mạn hoặc thậm chí chỉ muốn tới “chỗ của hai người thôi” thì em vẫn còn được an ủi, đằng này, anh ấy dắt em vào... “bia Hải Xồm” ngồi cùng hai gã độc thân với lí do “đi cùng cho họ đỡ tủi”. Chẳng lẽ anh ấy không nghĩ là em còn tủi hơn à?”.

 

Trong hoàn cảnh tương tự, Ngọc Lan (20 tuổi, Hà Nội) phàn nàn: “Người yêu em luôn miệng nói “giàu vì bạn, sang vì vợ”, nên lúc nào anh ấy cũng bạn bè là trên hết!”.

 

Lan kể, từ khi yêu Chiến, hầu như bạn bè mình cô dẹp đi hết để dành thời gian cho anh. Song ngược lại, anh không thể vì cô để từ chối bất kì một cuộc hẹn nào với các “anh em”.

 

Luôn lí sự: “Giàu vì bạn, sang vì vợ”, Chiến cho rằng Lan nên thông cảm và cũng cần làm “bạn” cùng các bằng hữu của anh. Tuy nhiên, Lan cho hay, chẳng qua đó lời biện minh cho thói ham vui và sự đam mê với mấy trò giải trí của Chiến.

 

Cô chia sẻ, dù cố gắng đến mấy cô vẫn không thể kết thân nổi với các “cao thủ võ lâm” ở “bang Tinh Tú”, “phái Nga My”... Cô càng không hiểu nổi những “cửa trên, cửa dưới”, “đánh tài, đánh xỉu” của các gã chuyên cá độ bóng đá bạn Chiến. Thế nhưng một tuần ít nhất 3 buổi, thay vì được ở bên bạn trai tình tứ riêng tư thì Lan phải ngồi nghe Chiến “đàm đạo” với các “anh em sinh tử” những câu chuyện chán ngắt đó.

 

Khả dĩ hơn có lẽ là nhóm bạn thân của Chiến hồi cấp 3, song Lan cũng khó quí mến được khi mà phần lớn thời gian riêng của cô và Chiến đều bị họ chiếm mất hoặc làm “kì đà cản mũi”. Từ những tối thứ 7 hẹn hò cho tới ngày Lễ Tình nhân, thậm chí cả ngày kỉ niệm một năm yêu nhau... tất cả đều có sự góp mặt đông đủ của họ. Đơn giản vì Chiến thích “nhiều bạn bè cùng chứng kiến cho vui”.

 

Dịp sinh nhật của Lan vừa qua, cô định bụng không tổ chức, chỉ đặt một bàn tiệc nhỏ dành riêng cho hai người ở một nhà hàng lãng mạn. Mọi kế hoạch đã hoàn tất. Vậy mà, đúng hôm đó, Chiến tự động mời cả tá bạn bè đến “chung vui” như thể đó là sinh nhật mình.

 

Tới lúc này, Lan chẳng còn kiên nhẫn nổi: “Nếu anh không thay đổi, có lẽ bọn mình phải chia tay thôi”.

 

Theo Zing