Kẻ không danh phận

(Dân trí) - Đợi chờ là thứ gia vị không thể thiếu, giúp tình yêu luôn bền vững. Tiếc rằng nhiều cô gái ngây thơ vin vào đó để chấp nhận sống, tin tưởng hão huyền vào những lời hứa suông, vu vơ không tương lai của những người đàn ông đã có gia đình.

Thanh Huyền xinh xắn, cao ráo, tốt nghiệp loại giỏi trường ĐHNT HN, làm trợ lý giám đốc tại một công ty xuất nhập khẩu khá quy mô trên đất Hà Thành. Có rất nhiều chàng trai thầm thương trộm nhớ, trồng cây si trước cửa nhà, nhưng Huyền chỉ phải lòng đúng anh Quốc Tuấn, 42 tuổi, trưởng phòng kế hoạch công ty cô.

 

Do trách nhiệm công việc phải thường xuyên làm tới khuya mới hoàn thành, Huyền “có dịp” để ý tới Quốc Tuấn vì anh là người đi sớm về muộn nhất cơ quan. Lân la hỏi chuyện mới hay gia đình Tuấn trục trặc, vợ anh cũng ngoan hiền nhưng không phải người con gái anh yêu. Đứa con trai bé bỏng chính là cầu nối duy nhất giúp anh trở về nhà.

 

Không hiểu sao, trong lòng người con gái 23 tuổi là Huyền lại dâng lên một niềm cảm thông khó tả. Huyền quan tâm hơn tới người đàn ông đặc biệt này. Chẳng ai bảo ai, hai người như gần gũi rồi cuốn vào nhau lúc nào không biết. Họ thường xuyên có những bữa ăn tối khá lãng mạn ở nhà hàng sang trọng cùng những buổi hẹn hò đi chơi xa cuối tuần.

 

Sau khi Huyền tin và trao cho anh tất cả những gì trong trắng nhất, tình cảm giữa họ trở nên gắn bó hơn. Cả hai đều cảm thấy hạnh phúc khi sống trong tình yêu. Chính lúc này đây, Huyền muốn một danh phận. Cô cũng mong một mái ấm gia đình, muốn mọi người biết cô đã có người yêu.

 

Khi ấy, Tuấn chỉ nói: “Anh rất muốn cưới em, anh không hề yêu Loan (vợ Tuấn hiện tại) nhưng cô ấy không có lỗi. Bọn anh còn đứa con…”.

 

Dù đau khổ lắm, Huyền vẫn mòn mỏi chờ có ngày anh nghĩ lại…

 

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Mai Hoa thuộc trung tâm tư vấn Kỹ năng cuộc sống cho biết, dù có ở trong hoàn cảnh gia đình trục trặc như thế nào, đa số mày râu thường đặt vị trí của con cái, gia đình lên rất cao. Rất ít trường hợp người đàn ông quyết định “dứt áo ra đi”. Thậm chí nhiều người chỉ coi đây là cuộc tình chóng vánh, thử cảm giác mới.

 

Chị Hoa cho biết thêm, phần lớn các trường hợp rơi vào hoàn cảnh người con gái chưa lập gia đình, còn non nớt, trẻ trung, người đàn ông lại khá “dẻo mỏ” và nhiều trải nghiệm cuộc sống.

 

Như mối tình của Thiếu Ngân là một ví dụ. Cô đẹp dáng vẻ hiền lành, chân chất của người con gái miền Trung, gặp Quyền trong một cuộc họp mặt bạn bè thời phổ thông, họ yêu nhau say đắm. Dù biết Quyền đã có gia đình, Ngân vẫn đinh ninh đó là một mái ấm không hạnh phúc, bởi anh sẵn sàng đến với cô bất cứ lúc nào, dù trời nắng hay mưa.

 

Ngân ra trường xin được vào một cơ quan nhà nước. Nhà điều kiện, cô dễ dàng có một căn chung cư khá hiện đại ngay trên đường HĐT. Sau khi anh xuất hiện, căn nhà bình thường trống vắng nay bỗng vui hẳn lên. Có bàn tay người đàn ông vào, máy tính hay máy giặt chẳng bao giờ dám “dở chứng” nữa. Vẫn anh, ở nhà mình hoàn toàn khác. Mọi việc từ lớn đến bé đều đến tay cô vợ lùm bùm cái bụng bầu.

 

Giải thích về vấn đề này, chuyên gia tâm lý cho hay, Quyền là người đàn ông có nhiều kinh nghiệm sống, anh ta biết cô “người yêu bé nhỏ” là Hoa cần sự chăm sóc, giúp đỡ, hiểu và cảm thông nên đáp ứng. Chứ bản chất anh ta chưa hẳn đã là “bóng tùng quân” như vậy.

 

Trong cảnh trót làm người thứ ba, các bạn gái nên một lần dứt khoát con đường đi của mình. Hãy suy nghĩ kỹ xem người đàn ông đó có đáng để chờ đợi. Bởi những mối tình vụng trộm thường không mang lại gì tốt đẹp cho bạn gái ngoài những thiệt thòi. Bạn sẽ phung phí thời gian, tuổi xuân của mình cho một mối tình chẳng đáng tin hay sẽ ra đi tìm kiếm hạnh phúc mới?

 

Hà Hương