Đứng vững trên "kiềng ba chân"?

Một phụ nữ "rất hiện đại" là người có sự nghiệp đáng kể, gia đình hạnh phúc và người tình tuyệt vời. Đó là định nghĩa và cách phân biệt giữa phụ nữ "hiện đại" với phụ nữ "rất hiện đại" của không ít người tham gia trò chơi "kiềng ba chân".

Công trạng của “cái chân thứ ba”

 

Công việc thời thượng, thu nhập cao và gia đình hạnh phúc là những tiêu chuẩn có vẻ sẽ làm hầu hết phụ nữ hài lòng. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ rất hiện đại lại không nghĩ vậy.

 

Hôn nhân cho họ cảm giác an toàn nhưng không hẳn mang lại cảm giác hạnh phúc. Vì như ai cũng biết: "Tình yêu sớm muộn cũng nhạt phai, chỉ có hôn nhân (may ra) sẽ còn lại mãi mãi".

 

Mà khi không có tình yêu, con người biết tìm cảm giác thăng hoa ở đâu? Không có cảm giác thăng hoa, làm thế nào để một phụ nữ có thể duy trì các bước thăng tiến trong sự nghiệp?

 

Đó chính là nguyên nhân để cái chân thứ ba của kiềng ba chân ra đời: người tình. Cái chân thứ ba này có vẻ tạo nên thế chân vạc hết sức hoàn hảo và vững vàng cho người phụ nữ "rất hiện đại".

 

"Mình đã không thể đạt bước tiến quan trọng trong sự nghiệp nếu không có sự giúp sức của anh ấy, dù đó chỉ là sự động viên về tinh thần", chị L, một nữ doanh nhân, tâm sự. Có vẻ như cái chân thứ ba đã có công lớn trong việc củng cố sự bền vững của cái chân thứ nhất: nghề nghiệp.

 

"Mình đã không thể nào duy trì nổi cuộc hôn nhân bất hạnh nếu không có H. Chính anh đã tiếp thêm cho mình sức mạnh và niềm vui. Nhờ anh, mình mới có thể chịu đựng ông chồng kinh khủng ấy". Đó là lời tâm sự của một nữ bác sĩ. Trong trường hợp này, có vẻ như cái chân thứ ba đã giúp cho cái chân thứ hai (gia đình) không đổ sụp.

 

Ôi! Cái chân thứ ba mới đầy công trạng làm sao!

 

Tác hại tất yếu của “cái chân thứ ba”

 

Chỉ có điều, cái chân thứ ba là một cái chân bất-hợp-pháp lẫn bất-hợp-đạo-lý, thế mới phiền phức. Làm thế nào để thiên hạ, người thân, nhất là ông chồng không biết gì về sự tồn tại của cái chân thứ ba này? Điều đó trở thành bài toán khó đối với người phụ nữ "rất hiện đại".

 

Họ đi tìm lời giải từ ngày này qua tháng khác trong tâm trạng lo âu, mệt mỏi. Họ từ người tập trung, hoạt bát, rất linh động, đầy tự tin trở thành một cô nhân viên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, làm đâu hỏng đó, trở thành chị trưởng phòng có hành vi che giấu, luôn cảnh giác và đa nghi đến mức khó hiểu.

 

Thế nên, cái chân thứ ba, thay vì hỗ trợ hai cái chân kia, đã dần biến thành một thứ a-xít làm han gỉ, hao mòn dần hai cái chân sự nghiệp và gia đình. Sẽ có một ngày, nó làm hai cái chân ấy đổ sụp cùng một lúc, hoặc làm đổ lần lượt. Người phụ nữ sẽ trở về với con số không.

 

Theo Hải Nhi

Phong Cách

Đọc nhiều trong Tình yêu - Giới tính