Phản hồi bài viết "Bồ của chồng gọi điện cầu cứu tôi":

Đứa con chỉ hạnh phúc khi người cận kề nó hạnh phúc

(Dân trí) - Những đứa con lớn lên từ sự chân thành sẽ luôn có một tâm hồn vui vẻ hạnh phúc. Vậy nên, hãy thành thật với chính mình, yêu bản thân mình và dũng cảm rũ bỏ những gì không xứng đáng.

 


Ảnh chỉ có tính chất minh họa.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa.

Tôi cũng là phụ nữ, cũng trải qua nhiều nỗi đau rồi tự đứng lên nhưng không thể lí giải nổi vì sao bạn có thể cam chịu, nhẫn nhịn được như vậy.

Chồng giấu giếm chuyện có bồ nhưng về nhà vẫn đối xử tốt với vợ con, bạn cố gắng đã đành. Đằng này, anh ta là một kẻ trăng hoa, quên hẳn vợ con vì một đứa con gái khác. Xin hỏi, bạn còn muốn sống với anh ta vì điều gì?

Con người có rất nhiều nhu cầu như ăn ngủ, yêu,… nhưng một trong những nhu cầu quan trọng nhất là được tôn trọng. Một người đàn ông chỉ thẳng vào mặt vợ mình như vậy mà còn cố chung sống thì chị mới là người “cố đấm ăn xôi” đó.

Có bao giờ đêm nằm các chị nhìn con ngủ và suy nghĩ đến bố mẹ các chị đã nuôi các chị lớn lên như thế nào, kỳ vọng các chị hạnh phúc ra sao? Các chị có vui vẻ được khi đứa con các chị “nâng như nâng trứng” lấy chồng mà bị người ta phụ bạc, phản bội mà vẫn cố sống cố chết ôm mấy thằng khốn nạn đó không? Đừng bao giờ hạ thấp mình hèn mọn thế.

Tôi thấy nhiều chị em lên mạng kêu đau kêu đớn chuyện chồng ngoại tình nhưng bảo ly hôn đi thì không dám. Phải chăng, các chị sợ khi rời mấy ông chồng đó ra các chị xấu hổ vì đang có danh, có tiền. Nếu chấp nhận cảnh đó để có tiền thì ngừng kêu đi, ngừng đau khổ và sống thanh thản đi. Thậm chí ngoại tình đi cho thỏa mãn bản thân mình vì có tiền rồi mà. Sao phải làm khổ mình thế. Đời sống là mấy đâu sao phải tự làm khổ mình vậy?

Còn về trường hợp của chị, tôi nghĩ chị nên sớm ly hôn để rời bỏ ngôi nhà đó. Hãy tự mình làm việc để nuôi con. Đừng lo lắng quá về kinh tế bởi có rất nhiều công việc chị có thể làm, hơn nữa đứa con mới 4 tuổi người chồng vẫn phải chịu trách nhiệm chu cấp.

Về phía cô gái tên H, cô ta tự làm tự chịu. Ốc còn không mang nổi mình ốc, chị lo lắng cho cô ta làm gì. Kiểu người như chồng bạn và cô nhân tình thì đời cũng bắt trả giá thôi. Hãy để họ tự cắn xé nhau, không liên quan tới mình, đời mình mình sống vui đã.

Vài lời rất thật lòng gửi đến chị, đến những ai cũng trong hoàn cảnh này. Tiền bạc, danh dự đôi khi không tạo nên hạnh phúc, hãy mạnh mẽ nhìn về tương lai. Nếu yêu con thì cũng phải yêu lấy mình. Chúc chị hạnh phúc!

Phản hồi của độc giả Diễm Anh

Mọi ý kiến phản hồi của độc giả được đăng thành bài trên trang "Tình yêu - Giới tính" sẽ nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng.

 

Đứa con chỉ hạnh phúc khi người cận kề nó hạnh phúc - 2