Đọc tin nhắn chồng gửi cho người cũ, tôi mất ngủ suốt đêm vì bất ngờ

(Dân trí) - Đêm đó, chờ chồng ngủ say, tôi lén làm một việc đáng xấu hổ là cầm tay chồng để mở khóa vân tay của điện thoại anh ấy. Tôi hồi hộp đọc từng tin nhắn rồi bất ngờ khi những dòng chữ ấy hiện ra.

Cuộc hôn nhân của tôi và Cường không bắt nguồn từ tình yêu mà từ tình hàng xóm thân thiết của mẹ tôi và mẹ anh. Hay nói đúng hơn là chỉ có tôi yêu anh, còn anh vừa bước ra từ cuộc tình đổ nát với My.

Ngày biết chúng tôi sắp đám cưới, nhiều bạn bè khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ. Họ nói Cường lấy vợ chẳng qua để trả thù người cũ và tôi chỉ là kẻ thay thế, lấp vào chỗ trống trong lòng anh mà thôi.

Không phải tôi không biết anh từng yêu My kia nhiều như thế nào. Ở con ngõ nhỏ của phố này, đâu có chuyện gì qua mắt được những chiếc “camera chạy bằng cơm” của hàng xóm. Tôi cũng biết, người con gái anh dốc lòng yêu thương lại bị anh bắt gặp tay trong tay bước lên một chiếc xe sang của người đàn ông khác.

Tôi thích Cường từ khi mình còn là nữ sinh cấp 3, còn anh là sinh viên đại học. Thỉnh thoảng có việc gì đó, mẹ sai tôi sang nhà Cường. Lần nào sang, Cường cũng chỉ gật đầu một cái thay cho lời chào. Anh ấy đẹp trai, lạnh lùng hệt như mấy anh "tổng tài" trong phim khiến tôi rung động. Mỗi sáng, mỗi chiều, tôi đều ngóng anh chạy xe về qua ngõ. Hình bóng anh cứ lớn dần trong trái tim tôi.

Tôi vào đại học, anh ra trường. Trong một bữa cơm tối, mẹ tôi kể chuyện Cường dẫn bạn gái về nhà chơi, cô gái xinh như hoa. Nghe đến đó, trái tim tôi như rơi ra khỏi lồng ngực. Tình cảm tôi dành cho anh vẫn luôn ở đó, chỉ là những hy vọng ngày một xa xôi.

Đọc tin nhắn chồng gửi cho người cũ, tôi mất ngủ suốt đêm vì bất ngờ - 1

Tôi hạnh phúc vì lấy được người mình yêu (Ảnh minh họa: MindnLife).

Cuộc tình của Cường thắm thiết, đậm sâu, ngỡ đâu chỉ chờ ngày về chung nhà. Rồi bất ngờ, anh phát hiện cô ấy lén lút hẹn hò cùng người khác. Mối tình đẹp đẽ kéo dài mấy năm kết thúc nhanh như thể dây đàn đang ngân bỗng phụt đứt.

Khi nghe hai bà mẹ bàn bạc nhau làm cầu nối cho tôi và anh, tạo mọi cơ hội cho hai đứa gần nhau, tôi và anh cũng thuận theo. Hôm đầu tiên hai đứa gặp mặt riêng ở quán cà phê, anh nhìn tôi rồi hỏi: “Em xinh như thế này mà không tự tìm được bạn trai, phải nhờ mẹ mai mối à?”. Tôi trả lời: “Anh cũng vậy đó thôi, khác gì”. Chúng tôi cùng cười, ánh đèn trong quán cà phê khiến nụ cười anh như thêm rạng rỡ.

Chúng tôi không từ chối những dịp gặp gỡ mà hai mẹ sắp xếp. Cho đến một ngày, mẹ Cường nói: “Năm nay hai đứa đều đẹp tuổi, hay là cưới đi”. Tôi nghĩ Cường sẽ lấy lý do gì đó để từ chối. Nhưng anh lại nhìn tôi: “Anh không có ý kiến. Ý em thế nào?”. Trong giây phút ấy, tôi như bấn loạn.

Những ngày hai đứa đi chọn thiệp mời, chụp ảnh cưới, tôi vẫn nghĩ mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Hôm khoác trên mình bộ váy cô dâu, nắm tay anh đi giữa lễ đường, tôi vẫn nghĩ mọi thứ chỉ là ảo ảnh. Cho đến ngày cưới, cả hai vẫn chưa một lần nói lời yêu.

Cưới nhau rồi, Cường vẫn thế. Anh vẫn ít nói, nhưng lời lẽ dịu dàng. Tình cảm của chúng tôi không nồng nhiệt như những cặp đôi mới cưới khác. Cũng may, sống chung với nhà chồng đông người nên tôi không cảm thấy quá e dè, xa cách.

Một sáng cuối tuần, điện thoại Cường liên tục đổ chuông. Hễ chuông kêu, anh ấy lại bấm tắt. Tôi hỏi ai gọi mà anh không nghe, anh đáp: “Bạn gái cũ”. Anh trả lời thẳng thắn, không vòng vo nhưng lòng tôi như có sóng.

Người ta vẫn nói “tình cũ không rủ cũng tới”, đằng này người ấy cứ liên tục gọi thế kia. Tình cảm sâu đậm của họ bao năm qua chắc cũng không thể xóa nhanh như vậy. Tôi sợ tình cảm chồng dành cho mình chưa đủ nhiều để thoát khỏi hình bóng cũ. Cả ngày hôm đó, tôi nhấp nhổm không yên như ngồi trên đống lửa.

Đêm đó, chờ chồng ngủ say, tôi lén làm một việc đáng xấu hổ ấy là cầm tay chồng để mở khóa vân tay điện thoại anh ấy. Tôi muốn biết hai người họ có liên lạc nhiều không, có nhắn tin gì cho nhau không.

Tám cuộc gọi nhỡ từ một dãy số không lưu tên. Trong zalo là tin nhắn gửi đến từ tài khoản người lạ tên Hà My: “Em gọi sao anh không nghe máy? Khi nào rảnh chúng ta gặp nhau nhé, em có vài lời muốn nói”.

“Tôi không rảnh. Tôi đang bận hạnh phúc với vợ tôi rồi”, tin nhắn trả lời của Cường khiến tôi bất ngờ và xúc động. Trả điện thoại về vị trí cũ, tôi cứ thế ngồi nhìn chồng mình ngủ, lòng trào dâng cảm giác hân hoan.

Cô bạn thân của tôi nói là phụ nữ nên lấy người yêu mình, bởi đàn ông chỉ tốt với người mà họ yêu thôi. Cô ấy còn nói, trong chuyện tình cảm, ai yêu nhiều là người đó thua nhưng tôi không sợ. Tôi không thể trúng số khi mà một tờ vé số cũng không dám mua. Và bây giờ tôi tự hỏi, có phải mình đã thắng giải rồi không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.