“Độc diễn” ngày Valentine

(Dân trí) - Những món quà được gói kỹ càng, những bông hoa hồng đỏ thắm, cả phòng loá mắt khi Quyên khoe đó là “quà” những chàng trai đang theo đuổi của cô gửi tặng nhân ngày Valentine. Nhưng tất cả đều do Quyên tự biên tự diễn…

Những món quà “nhầm” tên người gửi

Mấy cô bạn tò mò xúm vào khi Thùy, cô sinh viên khoa Ngôn ngữ, ĐH KHXH&NV Hà Nội đưa bọc quà của Quân tặng mình. Quân là anh bạn thân của Thùy, đang học ở Thái Nguyên. Ai cũng biết Thùy có tình cảm với Quân nhưng chẳng ai biết Quân đối với Thùy thế nào. Chỉ nghe Thùy nói là “Quân rất yêu cô nhưng chẳng dám thổ lộ”.

Một chiếc MP4, cùng với một hộp Sôcôla hình trái tim và cả những cánh hoa ép khô được bóc ra từ món quà vào dịp Valentine đủ để biết “lời chàng muốn nói” với Thùy. Cả phòng chúc mừng, nói Thùy nhanh nhận lời còn dẫn chàng ra mắt.

Thùy cười: “Tớ biết Quân yêu mình lâu lắm rồi mà nhưng về phía mình thì còn nhiều vấn đề nữa”. Thật ra, bề ngoài Thùy cười như thế là để “kịch bản” quà tặng của mình thành công vì món quà đó chính tự tay cô “thay” anh chàng tên Quân tặng mình. Chứ hơn ai hết, Thùy biết Quân chỉ xem mình như một người bạn và không ít lần Thùy cũng đã gặp bạn gái của Quân.

Chẳng phải Thùy tha thiết yêu Quân đến mức “ôm mộng” nhưng vào ngày lễ Valentine, đó là cách để Thùy không phải ngượng trước bạn bè vì mình… chẳng có ai.

Quyên, nhân viên trẻ của một hãng di động, thông minh và sắc sảo nên ai cũng nghĩ cô phải có nhiều người theo đuổi. Chỉ bản thân Quyên biết, vì cái tính… hay nhăn nhó của mình nên cô vẫn chưa “lọt vào mắt” chàng nào. Quyên tự ái lắm nhưng bất chấp, Quyên vẫn tỏ ra ta đây lắm chàng phải “trồng cây si”.

Trước ngày Valentine, ngày nào đi làm Quyên cũng mang theo một vài gói quà, vài bông hoa hồng rồi đến cơ quan thở dài: “Nhận thì người ra tưởng mình có ý gì, không nhận thì không xong vì có chàng nhờ người chuyển, có người lại để treo ở xe mình lúc nào không biết. Chán quá”.

Mọi người trong phòng loá mắt trước “bom quà” của Quyên, chỉ có cô là vẫn tỉnh bơ: “Ôi dào, nhiều người theo đuổi thế nhưng mình đã “chấm” được ai đâu”. Nói thế thôi, chứ có quà cáp nào đâu, tất cả đều do cô tự biên tự diễn để vào ngày lễ tình nhân, khi mọi người có hoa có quà của người yêu thì cô cũng phải… nhận được hàng tá “lời tỏ tình” của rất nhiều người.

Không quà, không hoa nhưng Thu Giang, sinh viên ĐH Văn hoá dù chưa có bạn trai chính thức nhưng Valentine nào cũng có “những lời mời đặc biệt”. Cô thông báo với bạn bè cùng phòng là có người mời đi ăn tối, rồi soạn sửa, trang điểm đi cho “buổi hẹn”. Giang không quá quan trọng việc để bạn bè thấy mình cũng có người theo đuổi mà đơn giản cô không muốn ở trong phòng rồi thấy “rể” của phòng nô nức vào chơi, còn cô vẫn lầm lũi một mình.

Chẳng có lời mời nào, chẳng có bữa ăn tối nào mà một mình Giang “giết” tối Valentine cùng những chuyến xe buýt cho đến khuya mới trở về phòng.

Đừng “né” sự cô đơn

Nhiều bạn trẻ bây giờ không sợ cô đơn nhưng lại rất sợ người khác biết mình cô đơn. Chính vì thế mà họ luôn làm đạo diễn cho bản thân mình vào những ngày lễ. Với họ đó cũng là một cách để “đánh bóng” mình và cảm giác “trốn” được ánh mắt của người khác nhìn vào mình.

Vậy nhưng, sau một lần “diễn kịch” như thế họ lại cảm thấy nặng nề hơn, nhất là khi “bí mật” bị người khác phát hiện. Việc một nữ sinh trong ký túc xá Mễ Trì tự tặng quà cho mình nhưng “dán mác” người khác vào ngày lễ 20/10; 8/3 hay 14/2 khi vô tình bị bạn cùng phòng phát hiện đã trở thành đề tài “nóng” cả ký túc một thời gian dài và mọi người vẫn luôn hỏi: “Bạn ấy làm thế để làm gì?”.

Đến năm thứ hai, tự mình “đóng kịch” Valentine, một người đồng nghiệp cùng phòng biết được bí mật của cô khi tận mắt thấy Quyên tô vẽ, rồi ký lên thiếp tặng mình ở một cửa hàng lưu niệm. Chẳng mấy chốc, trong phòng ai cũng biết chuyện. Vốn đã không ưa Quyên giờ mọi người càng thêm dè bỉu cô.

Đáng tiếc nhất vẫn là câu chuyện của Ngọc, ĐH Luật Hà Nội. Valentine năm ngoái, Ngọc cũng tự mình mua quà rồi khoe với mọi người là của anh chàng lớp trưởng khoá trên tặng mình. Tối đến, Ngọc còn đi chơi cùng chàng… Ngọc không hề biết rằng, chàng cũng có tình cảm của mình. Tối đó, chàng mang hoa và quà vào phòng tặng Ngọc thật thì… việc bị lộ. Anh chàng lớp trưởng bỏ luôn ý định theo đuổi Ngọc.

Một bạn gái đã từng mua hoa tặng mình vào ngày tình nhân chia sẻ: “Chẳng hiểu sao lúc đó mình lại phải làm như thế. Cả mấy hôm sau mình đã trằn trọc không ngủ được vì nghĩ đến việc mọi người thừa biết mình “diễn”. Năm nay mình cũng chưa có bạn trai nhưng mình sẽ ở nhà nằm nghe nhạc, hoặc cùng mấy người bạn chưa tìm được “nửa kia” nhâm nhi cà phê hay cùng đi ăn gì đó. Chưa có người yêu có gì đáng phải xấu hổ”.  

Hoài Nam