Dính “nghi án” ngoại tình, vợ không thèm thanh minh dù chỉ một câu

(Dân trí) - Tôi vừa bước vào phòng, vợ tôi liền vội vàng tắt điện thoại giấu xuống gối. Thấy lạ, tôi buộc vợ phải đưa điện thoại cho tôi xem.

Dính “nghi án” ngoại tình, vợ không thèm thanh minh dù chỉ một câu - 1

Một loạt tin nhắn một người phụ nữ gửi đến dằn mặt vợ tôi vì cho rằng vợ tôi cặp kè với chồng của họ - là sếp của vợ tôi. Theo như tin nhắn gửi đến, cô kia đã từng cảnh cáo vợ tôi rồi nhưng vợ tôi và chồng cô ta vẫn dây dưa chưa chấm dứt.

Tôi đọc xong, máu trong người như sôi lên.

Suốt đêm đó, tôi tra khảo vợ, dằn vặt đay nghiến cô ấy, hỏi sao cô ấy lại phản bội tôi làm cái việc xấu xa đó, để bị vợ người ta dằn mặt như thế có thấy nhục nhã không? Vợ tôi không nói gì, suốt đêm chỉ ngồi im lặng.

Tính vợ tôi xưa nay khá ương bướng. Nếu tôi nói sai cái gì, cô ấy sẽ cãi, sẽ ấm ức. Thế nhưng sự việc hôm đó, dù tôi có nói thế nào cô ấy cũng chỉ im lặng. Điều đó càng khiến tôi tức giận, vì tôi hiểu rằng cô ấy có lỗi và không còn gì để nói.

Sáng hôm sau, vợ tôi vẫn đi làm bình thường. Tôi giữ điện thoại của vợ gọi lại cho người phụ nữ kia, chị ta không bắt máy. Tôi mày mò gọi cho sếp của vợ tôi, nói muốn gặp hỏi cho rõ, anh ta nhận lời.

Người đàn ông kia nói rằng vợ anh ta hay ghen, và mọi việc chỉ là hiểu lầm. Một lúc sau, anh ta gọi vợ anh ta ra. Và thật bất ngờ, chị ấy cũng nói chị ấy đã hiểu lầm và nhắn tin hơi nặng lời với vợ tôi.

Sau một hồi lòng vòng, tôi không hiểu rốt cuộc mọi chuyện như thế nào. Rõ ràng trong điện thoại, chị ta nói vợ tôi cặp kè với chồng chị ta, chị ta đã cảnh cáo một lần rồi nhưng vợ tôi trơ tráo. Rằng nếu hai người không kết thúc, chị ta sẽ làm cho mọi chuyện bung bét ra. Sao giờ trước mặt tôi, chị ta lại nói là hiểu lầm?

Tôi tất nhiên cũng mong mọi sự chỉ là hiểu lầm, nhưng đọc đi đọc lại tin nhắn, vẫn tin rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tôi nhớ lại thái độ của vợ mình, suốt đêm tôi chửi rủa trách móc, cô ấy khống hé răng thanh minh một lời khiến tôi vô cùng khó chịu. Không một ai bị hiểu lầm, bị vu oan mà lại không thanh minh hay chối cãi, mặc chồng đay nghiến như thế.

Tôi dám chắc vợ tôi và sếp cô ấy có vấn đề. Giờ tôi phải làm thế nào tra rõ chân tướng sự việc để “gỡ sừng” trên đầu mình ra đây?

Duy

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!