Điên rồ cặp đôi bỏ việc, quay phim nóng kiếm tiền đi du lịch thế giới

(Dân trí) - Từng có công việc ổn định với mức lương khá nhưng cặp đôi người Ý vẫn quyết tâm bỏ việc rồi quay video nóng để thực hiện giấc mơ du ngoạn thế giới.

Kim và Paulo trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp gỡ
Kim và Paulo trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp gỡ
Hai người có quan điểm chung về tình yêu, tình dục và không ngại công khai khoảnh khắc thân mật
Hai người có quan điểm chung về tình yêu, tình dục và không ngại công khai khoảnh khắc thân mật

Dù làm việc cùng nhau trong một công ty công nghệ thông tin nhưng Kim 23 tuổi và Paulo 28 tuổi lại gặp nhau lần đầu trong một bữa tiệc bạn mời. Ngay từ giây phút gặp mặt, cặp đôi nhận ra mình có rất nhiều điểm chung rồi lập tức ngỏ lời yêu với nhau.

“Một lần, chúng tôi đi dự tiệc của một người bạn gái chung và hết buổi, Paolo và tôi không thể xa rời nhau được nữa. Chúng tôi đều yêu việc gặp gỡ mọi người, chia sẻ những kinh nghiệm, đam mê và cả chuyện tình dục nóng bỏng”, Kim chia sẻ.

Ngay từ lần đầu làm “chuyện ấy”, cặp đôi đã ghi hình lại
Ngay từ lần đầu làm “chuyện ấy”, cặp đôi đã ghi hình lại
Bạn bè, gia đình cũng biết về sở thích của họ
Bạn bè, gia đình cũng biết về sở thích của họ

Cô gái 23 tuổi cho biết ngay từ lần đầu làm “chuyện ấy”, cặp đôi đã tự quay phim lại và nói chuyện về việc bắt đầu tham gia vào ngành công nghiệp điện ảnh khiêu dâm. Tuy nhiên phải đợi đến khi đi du lịch cùng nhau, Kim và Paulo mới quyết định đăng tải video nóng trực tuyến.

Cũng kể từ đó, cặp đôi nhận ra có thể bán các video của mình cho một trang web để đổi lấy tiền đi du lịch và xây dựng một đội ngũ người hâm mộ nhờ quay phim tại các địa điểm khác nhau. Vậy là kế hoạch bỏ việc, quay cảnh nóng để cùng nhau du lịch thế giới của họ được thực hiện.

“Chúng tôi từng bị bắt hai lần, một lần ở Ý trong khi làm video “trượt pa tanh và làm chuyện ấy trên đường cao tốc”. Lần đó, cả hai bị phạt khoảng 80 Euro (hơn 2,2 triệu đồng) nhưng cuối cùng lại được trả tiền cho những video.

Lần thứ hai là ở Cap D’Agde, thành phố dành cho những người khỏa thân ở Pháp. Tôi đã để Paolo quay phim mọi thứ nhưng rồi nghe thấy “Bonjour” và cảnh sát nói rằng điều này không được cho phép”, Kim kể.

Trước đây, Kim là một dịch giả trong khi Paulo là một nhà thiết kỹ mỹ thuật đa phương tiện. Cả hai đều kiếm được tiền nhưng lại quyết định bỏ việc theo đuổi công việc "kinh doanh" chẳng hề giống ai.

Trà Xanh
Theo TS