Đi siêu thị, tôi bất chợt nhìn thấy một cậu bé... rất giống con trai mình

An Phi

(Dân trí) - Khi dẫn con đi siêu thị, tôi vô tình nhìn thấy một cậu bé... rất giống con trai tôi nhưng nhỏ hơn cỡ 1-2 tuổi. Tôi định tiến lại gần hỏi han thì ngay lập tức, mẹ cậu bé dắt tay bé đi ngay.

Tôi và Lâm cưới nhau cũng được hơn 6 năm, chúng tôi có với nhau một cậu con trai 5 tuổi. Tôi tính sinh thêm bé nữa, hai bên gia đình cũng rất muốn như vậy nhưng chồng tôi lại cho rằng, thời buổi này chỉ cần một con là đủ để còn nuôi dạy, chăm sóc con cho tốt.

Nói chung, chuyện con cái là sự thống nhất, hợp tác giữa hai vợ chồng. Chồng tôi không muốn, tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Chỉ mong một thời gian nữa, anh sẽ có suy nghĩ khác.

Thật ra tôi cũng biết, tôi và Lâm không giống như những cặp vợ chồng khác. Chúng tôi không đến với nhau vì tình yêu mà do gia đình sắp xếp, giới thiệu. Bố mẹ tôi là bạn làm ăn của bố mẹ Lâm, hai nhà "môn đăng hộ đối".

Đi siêu thị, tôi bất chợt nhìn thấy một cậu bé... rất giống con trai mình - 1

Hóa ra hôn nhân không tình yêu sẽ có diễn biến như thế này sao? (Ảnh minh họa: ShutterStock).

Trước đó, theo tôi được biết, Lâm từng có một mối tình kéo dài khoảng 4 năm nhưng gia đình anh quyết liệt phản đối vì nhà cô gái nghèo khó, lại có hoàn cảnh khá phức tạp. Anh dằn dỗi bố mẹ một thời gian rồi mới đồng ý cưới tôi.

Còn tôi, tôi có cảm tình với Lâm từ lâu. Nhân cơ hội tác hợp giữa hai nhà, tôi cảm thấy mọi thứ như đã được định đoạt dành cho chúng tôi. Về chuyện tình cảm, đúng là tôi có chút lăn tăn. Ngay trước thềm đám cưới, tôi từng hỏi Lâm: "Anh chắc chưa?", nhưng anh khẳng định rằng, anh luôn là người sống có trách nhiệm với mọi quyết định của mình.

Và đúng như Lâm nói, suốt 6 năm qua, anh lúc nào cũng là trụ cột của gia đình, là người đàn ông mà tôi có thể yên tâm dựa vào. Chồng tôi không quá tình cảm, nhưng anh tử tế, đối xử tốt với hai mẹ con tôi.

Chuyện Lâm không muốn sinh thêm con, thỉnh thoảng thoáng qua tôi có nghĩ đến việc hay vì anh không có tình cảm với mình nên mới thế? Tuy nhiên, trước những gì anh làm cho gia đình, tôi nhanh chóng gạt đi suy nghĩ không hay này.

Tháng trước, khi dẫn con đi siêu thị, tôi vô tình nhìn thấy một cậu bé... rất giống con trai tôi. Khỏi phải nói, tôi ngạc nhiên đến mức nào. Cậu bé đó nhỏ hơn con tôi cỡ 1-2 tuổi. Tôi định tiến lại gần hỏi han thì ngay lập tức, mẹ cậu bé dắt tay bé đi ngay.

Dù chỉ nhìn thoáng qua, tôi cũng nhận ra ngay mẹ cậu bé đó chính là... người yêu cũ của Lâm  - cô gái mà anh từng yêu sâu đậm, đòi cưới bằng được nhưng không thành. Giây phút đó tự dưng tôi "đứng hình", linh tính có điều gì đó thực sự không ổn.

Mọi người ở trong tình cảnh của tôi chắc cũng có suy nghĩ như tôi đúng không? Một cậu bé trông rất giống con trai mình, mẹ của bé đó lại là người yêu cũ của chồng mình. Khi thấy mẹ con tôi, cô ấy bỏ cả giỏ hàng và dẫn con đi về ngay... Thật sự tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

Tôi không tin cô ấy không biết tôi. Việc cô ấy thấy tôi và bỏ đi như vậy khiến tôi rất lăn tăn. Không thể chần chừ, tôi cũng nhanh chóng dẫn theo con trai, lén bám theo mẹ con cô ấy. Nhờ vậy, tôi biết được mẹ con cô ấy hiện sống ở đâu.

Bằng một số mối quan hệ, tôi dò hỏi được người yêu cũ của Lâm đang là mẹ đơn thân, thỉnh thoảng bố của cậu bé có ghé thăm. Biết thông tin này, lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi đã thuê bằng được một người hàng ngày "canh cửa" nhà cô ấy để xem bố của đứa bé là ai.

Khi nhận được đáp án sau hai tuần, chân tay tôi bủn rủn, nước mắt cứ thế tuôn ra. Đúng như tôi dự đoán, người đàn ông đến nhà cô ấy chính là Lâm - chồng tôi. Hóa ra giữa hai người họ vẫn còn gặp gỡ, qua lại với nhau sau tận 6 năm. Bảo sao anh không muốn sinh thêm con với tôi, bảo sao anh sợ có nhiều con khó chăm sóc tốt.

Dĩ nhiên, chừng đó bằng chứng là chưa đủ để chứng minh Lâm và bạn gái cũ có mối quan hệ không lành mạnh với nhau, cũng không đủ để chứng minh đứa trẻ kia là con anh.

Song nghĩ đến việc trông cậu bé đó giống hệt con trai tôi, chồng mình vẫn ghé chơi nhà người yêu cũ, tôi không thể cầm lòng được. Hóa ra sau ngần ấy năm sống cùng nhau, Lâm vẫn không có tình cảm với tôi, tôi vẫn chẳng có nghĩa lý gì đối với anh?

Thực tế, tôi không thể phủ nhận Lâm là người chồng tốt. Nhưng nếu như anh lừa dối tôi mà vẫn diễn như thể đang tốt với tôi thì tôi lại thấy rất căm phẫn. Đây là cái giá cho việc tôi cố tình cưới một người không yêu mình ư?

Tôi có nên làm cho ra nhẽ chuyện này hay im lặng, giả vờ như không biết gì để tiếp tục cuộc sống có vẻ như hạnh phúc của mình?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.