Đi đêm lắm…

(Dân trí) - Với Trình thì Sở Khanh khả năng cũng vẫn phải vái lạy, tôn làm sư phụ, vì mức độ phũ phàng, “chén” gái thành thần.

 

Đi đêm lắm… - 1

 

Miệng lưỡi Trình cứ đưa đẩy dẻo ơi là dẻo, lại có tí quyền trong tay nên hắn “ăn tạp” đủ loại, công nhân cùng công ty, khác công ty, đối tác, rồi cả láng giềng, đứa trọ cùng xóm… Chỗ nào cũng thấy hắn có chiến tích, bằng chứng để khoe. Trong khi đó lại chẳng cô nào dám đứng ra tố cáo, vì “xấu người hổ ta”.

Bọn biết tính Trình thì thào cảnh báo với những đứa thân quen, mới vào chưa biết tình sử dài ngoằng của hắn: “Liệu cái thần hồn, đứa nào “cho” nó xong, nó còn bỏ gio vào ý, nhục không để đâu cho hết”. Đôi lúc chuyện vỡ lở, có đứa vội vã xin đi công ty khác, có cô phải lấy chồng gấp trước khi chuyện bị lộ tẩy bung bét ra. Trình lại được tiếng là đào hoa, cứ dính vào cô nào, cô ấy lấy được chồng…

Đợt ấy ở xóm Trình trọ có con bé Len, nom cũng kháu, bạn trai đến cứ dập dìu, tới tấp. Nó sâu sắc với một anh ở mạn trên Thái Nguyên hơn cả, phải tội cái anh làm ở xa quá, thi thoảng mới đến được, nên mỗi lần gặp anh chị bít rít, nồng đượm lắm.

Thanh niên quanh đấy biết nên cứ tủm tỉm mãi ra đò biết tỏng anh chị đang đóng cửa làm gì. Lần ấy Trình còn đến để nhìn trộm, qua khe cửa không rõ nên hắn nghĩ ra cách khẽ dựng cái xe đạp rồi đứng lên đó, ghé nhìn qua ô thông gió. Vì lật bật nên Trình phải gọi thêm hai thằng nữa đến giữ hộ xe, thằng này giữ cho thằng kia xem. Cả bọn cứ cười khúc khích với nhau khi đôi bạn tình đang say men, chẳng hề biết gì.

Rồi một ngày nọ nhàn tản, chả có việc gì làm, thấy cô hàng xóm có vẻ buồn bã, thiếu thốn tình cảm, xem ra dễ “cá kiếm”, Trình bèn lân la trêu ghẹo Len. Câu nọ câu kia thế nào mà cô nàng ngã ngửa ngay ra, rồi đôi tháng sau cô báo có chửa. Trình tái mặt, định đánh tháo như mọi lần, thì đột nhiên hai anh trai to con của Len kéo đến hỏi thăm, "nói chuyện thân mật". Hắn tự trách mình, sao bao nhiêu năm chinh chiến trong “nghề” mà lại để sơ sẩy, gặp vố này, thật đau hơn hoạn.

Dùng dằng mãi, hai tháng sau thì hắn đành phải cưới. May cái thằng bé giống bố như đúc, Trình dẫu cay đắng lắm nhưng cũng nhủ thầm may không phải là con tu hú, đi đổ vỏ thuê.

Song mấy thằng cùng nhìn trộm đôi bạn trẻ ngày nào, thì cứ ôm bụng cười giễu Trình đến chảy cả nước mắt. Xấu hổ quá hắn phải ôm vợ con đi trọ chỗ khác để khỏi nghe tiếng cười chê.

TSL

 

Đi đêm lắm… - 2