Đang tán tỉnh cô em, tôi bối rối khi "phải lòng" cô chị

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi bất chợt nhận ra, người con gái tôi muốn yêu, muốn cưới làm vợ sau này không phải là bông hoa rực rỡ sắc màu như Yến, mà chính là bông hoa nhẹ nhàng như cô chị này.

Ngay từ khi lần đầu gặp Yến trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, tôi đã bị vẻ đẹp của cô ấy gây ấn tượng. Dù nhiều người nói, tính Yến kiêu kỳ, khó chiều, tôi vẫn nghĩ "em đẹp em có quyền" nên quyết tâm theo đuổi.

Tôi không phải là thiếu gia nhưng nhìn chung mọi thứ đều ổn: Ngoại hình sáng, công việc ổn, thu nhập tốt, gia đình có điều kiện. Những cô gái cố ý lấy lòng tôi cũng không ít.

Tán tỉnh Yến thật ra không khó như nhiều người nói. Chẳng qua, họ không phải là đối tượng Yến cần mà thôi. Cô ấy không dễ dãi, nhưng cũng chẳng quá khó khăn. Sau gần 2 tháng theo đuổi, Yến đã bắt đầu mở lòng. Cô ấy cho tôi cơ hội quan tâm, cũng chưa có gì gọi là chính thức yêu đương.

Tuy nhiên, càng tiếp xúc với Yến, tôi càng cảm thấy tính tình hai người không hợp nhau. Tính tôi đơn giản, Yến thích cầu kỳ, quan trọng tiểu tiết. Bất kể chuyện gì không vừa ý, Yến đều giận dỗi, giận đến lúc nào tôi nhận mình sai mới thôi, dù có những chuyện thật ra tôi thấy bản thân không có gì sai cả.

Đang tán tỉnh cô em, tôi bối rối khi phải lòng cô chị - 1
Tôi thấy bối rối khi "phải lòng" chính chị họ của bạn gái mình đang theo đuổi (Ảnh minh họa: Getty).

Có một lần, vì một chuyện rất nhỏ, Yến giận tôi cả tuần, không chịu gặp, không chịu nghe máy. Tôi cũng bắt đầu mệt mỏi, nghĩ chưa yêu đã vậy, yêu rồi chắc cô ấy "hành" tôi suốt ngày mất. Nghĩ vậy, tôi thấy nản và mặc kệ, không nhắn tin, gọi điện nữa.

Mấy hôm sau, có người gọi điện cho tôi, xưng là chị họ của Yến. Cô ấy nói muốn gặp tôi có chút chuyện. Tôi từng nghe Yến nói có một người chị họ ở quê, lên ở nhờ nhà cô từ thời đại học. Sau khi ra trường, cô ấy muốn ra thuê trọ nhưng bố mẹ Yến không cho vì không yên tâm. Yến với người chị này cũng rất thân thiết nhưng tôi chưa từng gặp.

Tôi đồng ý hẹn gặp ở một quán cà phê do cô ấy chọn. Chuyện cô ấy muốn nói hôm ấy chỉ liên quan tới Yến.

Cô ấy nói, Yến là cô gái tốt, sớm chịu nhiều thiệt thòi khi mẹ mất sớm. Sau khi bố tái hôn, dù mẹ kế rất tốt, tính cách Yến trở nên như nổi loạn. Yến luôn tỏ ra mạnh mẽ, bất cần, thực chất bên trong vô cùng yếu đuối. Yến luôn sợ không được quan tâm, sợ bị bỏ rơi.

Mấy ngày qua, Yến rất buồn vì chuyện tình cảm, nhưng sự kiêu hãnh khiến Yến không muốn nhận sai. Thấy em mình khổ sở, cô ấy đã quyết định gặp tôi, mong rằng tôi có thể hiểu Yến nhiều hơn, yêu thương và bao dung cho tính cách của Yến.

Tôi ngồi im lặng, vừa nghe, vừa quan sát người chị họ này, nhận ra hai chị em họ quá khác nhau. Cô em kiêu kỳ, ngạo mạn bao nhiêu thì cô chị dịu dàng, giản dị bấy nhiêu. Giọng cô ấy nói cũng rất nhẹ, lời nói ngắn gọn nhưng sâu sắc.

Trong những lời cô ấy nói về em gái chứa đựng đầy tình yêu thương. Dù tôi đoán, với tính cách của Yến, chắc cũng "làm khó" chị họ mình không ít lần.

Tôi bất chợt nhận ra, người con gái tôi muốn yêu, muốn cưới làm vợ sau này không phải là bông hoa rực rỡ sắc màu như Yến, mà chính là bông hoa nhẹ nhàng như cô chị này.

Tôi hỏi cô ấy đã có người yêu chưa mà lại tự tin đi làm cầu nối tình yêu cho người khác? Cô ấy nhìn tôi cười hỏi: "Nhất định phải ăn kẹo mới biết kẹo ngọt, phải ngã mới biết ngã sẽ đau hay sao?".

Tôi nói với cô ấy, tôi và Yến tính cách khác nhau, sợ sẽ không chiều chuộng cô ấy được. Yến đã biết mình vô lý cũng nhất định bướng bỉnh không chịu mở lời. Nhờ cô ấy nói với Yến, chúng tôi cần thời gian nhìn rõ lại lòng mình, có khi cả hai đã chọn nhầm đối tượng.

Sau cuộc gặp gỡ đó, kỳ lạ, tôi không còn nghĩ về Yến, thay vào đó là hình ảnh chị họ của Yến. Tôi nhận ra trước đây, tôi quyết định theo đuổi Yến là vì thấy Yến đẹp, nhưng chính chị cô ấy mới khiến trái tim tôi xao động.

Tôi đã vài lần nhắn tin cho cô ấy, lần nào cô ấy cũng trả lời. Cô ấy nghĩ tôi còn quan tâm tới Yến, muốn qua cô ấy nắm tình hình em gái mình nên lần nào tôi nhắn, cô ấy cũng sẽ chủ động nói về Yến.

Tôi biết chẳng ra thể thống gì khi đang tán tỉnh cô em, bỗng một ngày quay ngoắt sang theo đuổi cô chị. Nhưng tình cảm là thứ mà lý trí không thể nào quản lý hay kiểm soát được.

Tâm trạng tôi đang rối bời bởi hiểu rằng, nếu tôi theo đuổi cô chị, tôi sẽ mang tiếng không ra gì, tình cảm chị em nhà người ta cũng ảnh hưởng. Nhưng mặt khác, tôi không muốn bỏ lỡ người con gái khiến tim tôi rung động.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.