Bàn tròn:

Đàn ông tốt: Nghe chị em “phản pháo”

(Dân trí) - Đáp lại những phân tích của phái mạnh trong “Đàn ông tốt không đứng đó mà hét lên Tôi là người tốt!”, các chị em đã đưa ra những cảm nhận rất riêng của họ về đàn ông thời nay, có những câu chuyện, dẫn chứng đáng để chúng ta suy nghĩ:

Trần Minh Hương, (minhhuongt...@...vn):

 

“Mình thấy xã hội hiện tại tìm được một người đàn ông tốt đúng nghĩa thiệt khó, đàn ông hiện đại ngày nay không ăn chơi đàn đúm xài tiền như nước thì cũng em nọ em kia, gia trưởng độc đoán, rồi lại còn vì những điều lãng xẹt mà giết vợ giết con, ham mê quyền lực tiền bạc mà quên mất nghĩa tình. Còn phụ nữ ngày nay nhất là giới trẻ, lối sống tự do thái quá mất hết cả lòng tự trọng bản thân, sống thử, suy nghĩ nông cạn rồi dẫn đến quyên sinh hay đánh nhau chỉ vì một bạn trai “vắt mũi chưa sạch”, chưa tự lo được cho bản thân, còn đang sống bám vào cha mẹ. Rồi những mơ mộng hão huyền về sự giàu sang, vật chất dẫn đến đánh đổi cả bản thân, hoặc nhu nhược với người chồng vũ phu, làm ăn chăm lo cho gia đình con cái không lo, chỉ biết đánh vợ, ăn chơi, cờ bạc, gái gú. Đúng là thời nay để có được hạnh phúc gia đình thật khó. Xã hội đang mất dần đi những người đàn ông đúng nghĩa trong khi các cô gái trẻ thì lại để cho đôi mắt bị che mất bởi những hào nhoáng bên ngoài và sự tham lam về vật chất của bản thân”.

 

Hoa Phượng (kimh... 9@g...): “Đúng thật là, giờ tìm đàn ông tốt như mò kim đáy bể. Quanh tôi cũng vậy, họ chỉ đạo đức giả, ít người được như phụ nữ mong chờ lắm. Tôi hiếm thấy có người đàn ông tốt, chỉ có phụ nữ là vẫn phải biết bao dung, chấp nhận, cố gắng và vị tha”. 
 

hoa hong (summerf...@yah...):

 

“Đàn ông ích kỷ lắm họ chỉ nghĩ đến bản thân họ nên mới vây. Thời buổi này nhà nào cũng chiều con nên cái tính ích kỷ càng tăng. Vì vậy mà tìm đc 1 người tốt bây h khó như lên trời vậy”.

 

H.T (th...@yah...):

 

“Tôi cũng là người phụ nữ không may mắn (hay là không đủ tỉnh táo để chọn được người đàn ông tốt). Tôi không quá xinh đẹp nhưng ưa nhìn, có học vị, vị trí xã hội, gia đình nề nếp. Thời sinh viên đến khi đi làm, học cao hơn đều có những người con trai tìm hiểu. Thế mà tôi chẳng yêu ai, rồi tự nhiên quyết định lấy một người vì cho rằng họ không xuất sắc nhưng hiền lành, tử tế, có học hành nghề nghiệp. Cưới về mới phát hiện ra mình và gia đình bị lừa. Đó là một kẻ lưu manh giả danh trí thức. Hắn đánh chửi tôi, chửi bới gia đình, cơ quan tôi, không cho tôi đi đâu, tiếp xúc với bất kỳ ai, nhất là nam giới, dù là qua điện thoại, dù là chỉ trao đổi công việc. Rồi hắn lô đề, nợ nần, không làm việc gì trong nhà cả. Rồi hắn kề dao vào cổ tôi, luôn dọa giết tôi, thuê côn đồ đánh tôi, đến cơ quan làm nhục tôi. Bố mẹ hắn thì bênh vực con trai dù biết hắn như vậy. Tôi cố chịu vì gia đình, vì con nhỏ, vì sợ mang tiếng. Nhưng có lẽ đến lúc tôi phải giải thoát cho mình, cho con mình có cuộc sống bình yên, đúng nghĩa của một con người”.

 

(vi... @yah...):

 

“Chị sếp cũ của tôi vừa xinh đẹp lại giỏi giang, đảm đang theo đúng nghĩa vậy mà cuộc sống hôn nhân của chị lại không hạnh phúc một chút nào. Chị là người sống chân thành nhân hậu hay giúp đỡ người khác, tuyệt đối không bao giờ cặp bồ, vậy mà chịu đựng một ông chồng cặp bồ khoảng hơn 10 năm. Chị vẫn lo rất chu toàn cho gia đình từ A-Z, nhưng nhiều khi lên xe đi công tác tôi thấy chị thở dài hoặc khóc một mình. Chồng chị cặp với 5 hay 6 cô gì đấy, cuối cùng cũng lòi ra một đứa con với bồ là gái làng chơi. Cô bồ bế con đến nhà chị đòi chia tài sản. Lúc đó chị mới quyết li dị, đến giờ chị đã li dị dược 3 năm mà vẫn ở vậy nuôi con. Vậy đấy có phải là số phận không?”

 

nguyen thi hanh quyen (hanhq...@yah...): “Bạn nói đúng đấy, đàn ông tốt bây giờ tuyệt chủng hết rồi. Không ai thật lòng cả, tất cả chỉ là mật ngọt thôi”.

 

Tram, (traml... @yah...): “Đúng đấy. Lấy chồng toàn nước mắt và tủi hờn mà phải nuốt vào trong”.

 

Ân, (note_l...@g...): “Người tốt thời nay hiếm lắm chị ơi, lấy nhau không vì này cũng vì nọ, tuổi trẻ thì bồng bột, tuổi già thì tính toán, như nhau cả thôi. Mẹ bảo là ở như vậy đi cho khỏe thân, nếu gặp được người thật lòng yêu mình thì lấy, không thì mai này đi thụ tinh nhân tạo để có một đứa tối về hủ hỉ”.

 

Song đó chỉ là vài giọng nói có phần yếu ớt trong hàng trăm comment bạn đọc tham gia với “Bàn tròn”. Đa số độc giả vẫn tin tưởng đàn ông tốt còn rất nhiều. Vấn đề đặt ra: “Thế nào là người đàn ông tốt?”

 

Chia sẻ quan điểm, bạn Thanh Van (tvan.d... @g...) đưa ra một cái nhìn khá sắc:

 

“Đa số các anh biện minh cho mình rằng phụ nữ hám tiền hám của mới vớ phải các ông chồng dỏm. Nhưng trong mắt phụ nữ, sự thành đạt của đàn ông mới chính là thước đo cho năng lực của họ, đó là bằng chứng rõ ràng nhất về ý chí phấn đấu, khả năng trụ cột gia đình, khả năng bảo vệ vợ con. Các anh có thể nói rất hay, ca ngợi tình yêu của mình là vĩnh cửu, nhưng nếu không có khả năng chăm lo cho người mình yêu thương một cách thực tế, để vợ phải bươn chải ngoài đường thì tình yêu đó cũng chỉ là lời nói suông.

 

Sự thành đạt trong công việc vẫn chỉ là một trong những yếu tố cần để đánh giá một người đàn ông tốt, ngoài ra các anh còn phải có những phẩm chất cao quý khác như ý chí mạnh mẽ, quyết đoán, chung thủy, biết quan tâm và tôn trọng những người quanh mình, biết thông cảm và thấu hiểu, cương trực và hào phóng.

 

Dường như phụ nữ ngày nay “tiến hóa” hơn các anh rất nhiều. Trong khi họ ngày càng giỏi giang hơn, không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân và nâng cao địa vị xã hội thì đàn ông ngày càng lười và dậm chân tại chỗ. Có anh làm tốt được mặt này thì lại tự đắc với bản thân và đánh mất mặt khác. Đó là lý do vì sao các chị suốt ngày kêu ca không tìm được người đàn ông tốt. Chị gái tôi năm nay 31 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp thành công, thông thạo 4 thứ tiếng, xinh đẹp và năng động, giỏi các môn thể thao, sống rất khiêm tốn và biết điều, về nữ công gia chánh, tề gia nội trợ thì khó ai sánh bằng. Chị cũng chỉ muốn kiếm một người chồng không cần phải giàu sang, nhưng có ý chí và đủ khả năng chăm lo cho gia đình là được. Nhưng bao nhiêu năm nay vẫn yêu rồi thất vọng. Phải chăng duyên chị chưa đến hay đàn ông tốt ngày nay thật sự khó tìm?”

 

Điện Văn Bùi (knight09...@g...):

 

Bạn cho rằng thế nào là một người đàn ông tốt? Là một người nhiều tiền lắm của, một người ngoại hình đẹp, biết chiều chuộng bạn, biết nói điều ngon ngọt, hay một người quan tâm bạn? Cá nhân tôi cho rằng, đàn ông tốt là người sống tình cảm, biết suy nghĩ không chỉ cho lợi ích của bản thân mà còn cho người khác, nhìn nhận vấn đề luôn từ nhiều phía.

 

Song được cái này thì nhất định sẽ mất cái khác, chẳng có ai tốt hoàn hảo đâu. Trước khi bạn đi tìm một người đàn ông tốt, hãy tự hỏi mình có phải là một người phụ nữ tốt? Chỉ có những người phụ nữ tốt mới xứng đáng với một người đàn ông tốt. Bạn lấy một người giàu có, một người chiều chuộng tận răng liệu có phải là bạn yêu người ta, hay là bạn yêu tiền của người ta? Nếu vậy đừng đòi hỏi được yêu hết lòng. Tôi tin rằng cuộc đời vẫn có một chút công bằng, đừng bao giờ đòi hỏi một người đàn ông tốt khi mình chỉ là một kẻ tham lam.

 

PV (Tổng hợp)