Đám cưới ấn tượng của “cặp đôi đũa lệch”

(Dân trí) - Chàng trai cao 1,1m trong khi cô gái cao hơn 1,7m. Trong ngày cưới, James Lusted thậm chí phải sử dụng một chiếc thang gỗ để có chiều cao tương xứng với cô dâu.

James Lusted mắc hội chứng Diastrophic - một loại bệnh di truyền hiếm gặp - từ khi mới ra đời và có chiều cao khiêm tốn vỏn vẹn 1m1. Tuy nhiên, chàng trai 28 tuổi vẫn có một chuyện tình đẹp như mơ cùng cô gái cao hơn 1m7 tên Chloe. Sau nhiều năm yêu nhau, mới đây hai người vừa tổ chức một đám cưới lãng mạn tại Bodelwyddan, Bắc Xứ Wales.

Vì sở hữu chiều cao khiêm tốn, chú rể phải đứng lên thang gỗ trong ngày cưới
Vì sở hữu chiều cao khiêm tốn, chú rể phải đứng lên thang gỗ trong ngày cưới

Hai người đính hôn từ năm 2014 và đã yêu nhau được 3 năm
Hai người đính hôn từ năm 2014 và đã yêu nhau được 3 năm
Đám cưới của cặp đôi diễn ra ở nhà thờ và có rất đông quan khách đến tham dự
Đám cưới của cặp đôi diễn ra ở nhà thờ và có rất đông quan khách đến tham dự
Anh trai của Lusted, một người mắc bệnh Diastrophic khác cũng đến mừng đám cưới em trai
Anh trai của Lusted, một người mắc bệnh Diastrophic khác cũng đến mừng đám cưới em trai

“Tôi đã đứng lên một chiếc bục đặc biệt và nó làm cho tôi cao hơn cô ấy một vài inches. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể thực hiện một nụ hôn như bất kì cặp đôi nào khác trong đám cưới của họ”, Lusted chia sẻ.

Lusted trao nhẫn cưới cho cô dâu
Lusted trao nhẫn cưới cho cô dâu
Cặp đôi hạnh phúc sánh bước bên nhau
Cặp đôi hạnh phúc sánh bước bên nhau

Cô dâu 22 tuổi thì khẳng định đối với mình, chiều cao của chú rể không phải là vấn đề.

“Có thể giữa chúng tôi có một sự khác biệt chiều cao lên tới 2 feet (gần 70cm) nhưng khi bạn rơi vào lưới tình thì việc nhỏ đó không còn là vấn đề”, Chloe thổ lộ.

Lusted và Chloe rời nhà thờ trong “cơn mưa hoa”
Lusted và Chloe rời nhà thờ trong “cơn mưa hoa”
Tình cảm bước đi bên nhau
Tình cảm bước đi bên nhau
Âu yếm nhìn nhau trìu mến
Âu yếm nhìn nhau trìu mến

Trà Xanh
Theo DM