Còn lại gì sau tình một đêm?

(Dân trí) - Gặp, quen nhau, nói chuyện, quan hệ, rồi chia tay, tất cả chỉ gói gọn trong mấy tiếng ngắn ngủi. Tất nhiên sau mối tình một đêm đó, đương sự vẫn không thoát khỏi nỗi chán chường mà mình muốn trốn tránh, thêm nữa lại phải đối mặt với nỗi dằn vặt đạo đức và lương tâm.

Linh Hương, 28 tuổi, nói cô không thể tin được mình lại như thế. Hai người chat với nhau, nhắn tin, hẹn hò, gặp nhau trong lúc cô đang cảm thấy thất vọng và mất tin tưởng vào Phong - bạn trai của mình.

 

Hai người đi ăn uống, hát hò và Hương cảm thấy vui, choáng ngợp trước những lời có cánh từ anh chàng mới quen. Những điều ấy, chưa bao giờ cô nghe Phong nói.

 

Anh chàng đưa cô về nhà nghỉ, không hiểu sao Hương đồng ý. Cô muốn trả thù, muốn lấp đi chỗ trống mà Phong để lại. Sau đó tất cả chấm dứt, cả cô và anh chàng kia đều không muốn gặp lại nhau.

 

Mọi chuyện chỉ có thế, nhưng Hương thấy mình tồi tệ và cô lo sợ, dằn vặt trong cảm giác phản bội người yêu. Dù Phong thờ ơ, lạnh lùng và vô tâm, nhưng chưa bao giờ anh làm điều gì có lỗi...

 

Nếu mọi chuyện vỡ lở, cô không biết phải ăn nói với Phong thế nào. Cũng từ những dằn vặt đó, Hương không dám gần gũi Phong nữa, mỗi lần anh đụng vào người, cảm giác tội lỗi lại xâm chiếm…

 

Không chỉ mình Hương mà đa số phụ nữ sau khi trải qua tình một đêm vì chán chường thất vọng người yêu đều cảm thấy dằn vặt, tội lỗi.

 

Không ít cô trong số đó dù có tỉnh lại trước khi dấn thân cũng đã quá muộn khi trót vào hang cọp. Có la hét cũng chẳng ai nghe thấy, chống cự chẳng ăn thua, chỉ còn cách chấp nhận nếu không muốn vết tích để lại trên người.

 

Thế nhưng với Thu, tình một đêm là để có được những gì mình muốn: Tiền bạc và địa vị.

 

Trước đây Thu cũng là một cô gái đoan trang, nhưng những xô đẩy trong công việc đã khiến cô không còn giữ được nét trong sáng nữa. Thu thủ đoạn và coi thân xác như một công cụ. Trải qua những đêm với đại gia, Thu có thể có tất cả, mặc dù đánh đổi lại là tai tiếng, danh dự và cả sự cô đơn.

 

Không một chàng trai nào muốn yêu Thu và gắn bó với cô thực sự. Họ sợ cái tham vọng leo cao trong công việc của cô, sợ những toan tính trong đầu cô và họ xì xào bàn tán về cô.

 

Vì thế dù có nhà riêng, lương tháng cao ngút trời và một ngoại hình xinh đẹp nhưng ngày ngày Thu vẫn ra vào một mình. 29 tuổi vẫn mỗi ngày một đại gia, cũng không ít lần bị đánh ghen mà chịu tủi nhục. Gói gọn trong cuộc đời cô với những mối tình chớp nhoáng là sự cô đơn đến cùng cực mà Thu phải chịu.

 

H.Trung, 35 tuổi vẫn độc thân, nói anh cũng đã trải qua nhiều mối tình một đêm. Tất cả chỉ là tình cờ. Họ tâm sự về nỗi buồn, về những gì đang trải qua, và cần an ủi. Cũng có cô nói thẳng đang cần người đưa đi chơi. Hôm nào Trung rảnh thì anh hẹn gặp, đưa họ đi, sau đó kết thúc tại một căn phòng riêng tư nào đó.

 

Thời đại @ khiến người ta dễ dàng làm quen, dễ dàng hò hẹn, chỉ cần nhắn tin ngắn gọn về địa chỉ, để rồi tất cả những PM (private message - tin nhắn riêng tư) đó dẫn tới những nhà nghỉ, những cuộc vui quên đường về. Sau những đêm vội vã đó, mấy ai có được tình yêu, mấy ai có được hạnh phúc thực sự ngoài nỗi đau, nỗi cô đơn dằn vặt thể xác?

 

Tùng Nhi