Cơn ghen tình già

Ở làng Hạ này không mấy khi có chuyện động trời như vậy nên những bà, những chị thích buôn chuyện được dịp háo hức hẳn lên, coi đây là một đề tài lý thú để ngồi lê đôi mách.

Cơn ghen tình già  - 1
Ông bà thuận hòa, vui vẻ là niềm hạnh phúc lớn của con cháu.
 
Ông Quế 68 tuổi, bà Cúc 65 tuổi con cháu đề huề, gia đình yên vui, nề nếp. Sống với nhau 40 năm, hàng xóm láng giềng chưa ai nghe thấy ông bà to tiếng với nhau về chuyện ghen tuông, bồ bịch vì tính ông đứng đắn, cả làng đều biết. Vậy mà vừa rồi xảy ra chuyện bà Cúc đánh ghen làm náo động thôn xóm.

 

Chuyện là, hôm ấy, bà Cúc đi chợ về, đang ngồi rửa bó rau ngót thì ai đó đi ngang qua nhà bà loan tin: Ông Quế đang ngồi uống nước với “bà bồ” nào đó ở quán cóc đầu làng. Thế là, bà nổi ba máu sáu cơn vì biết tính chồng rất tiết kiệm ít khi vung phí tiền vào mấy cái quán nước ven đê; thậm chí, ông còn quát mắng lũ cháu nội ngoại không được đua đòi la cà quán xá. Vậy mà hôm nay giở chứng thế nào ông lại vào quán nói chuyện với bồ bịch thì có điên không!

 

Bà vớ vội cái đòn gánh chạy ra đầu làng. Kia rồi, bà phát hiện thấy ông đang trong quán vui vẻ trò chuyện với một phụ nữ cũng cỡ tuổi bà nhưng dáng vẻ giàu có lịch lãm lắm, áo hoa, váy đầm, giầy cao gót, môi tô son ngồi bên hai cốc cà phê tan uống dở.

 

Máu Hoạn Thư nổi lên, chưa biết phải trái, đúng sai thế nào bà Cúc đã vung đòn gánh phang tới tấp vào ông Quế rít lên: “Già rồi còn đổ đốn này!”, “gần xuống lỗ còn đi bồ bịch này!”, “đánh cho chừa cái thói trăng hoa đi này”… Sau khi đánh chồng, bà cũng quay sang túm tóc, tát tới tấp vào mặt bà kia, mồm rủa: “Đồ đĩ rạc, định cướp chồng bà!”. Mặc cho ông Quế hết lời thanh minh, bà không thèm để tai. Vừa đánh người, bà vừa lu loa thảm thiết rằng bà bị chồng phụ bạc, bị kẻ khác cậy giàu có định cướp chồng mình.

 

Nghe tiếng ầm ĩ quát tháo om xòm, chủ quán và những người dân gần đó kéo đến can ngăn, bà Cúc mới dần dần nguôi cơn giận dữ. Kéo chồng về nhà, bà còn tiếp tục lục vấn và xỉ vả ông thậm tệ.

 

Giải thích mãi không được, buồn quá, ông Quế bỏ nhà sang bên Hưng Yên chơi với chú em họ để tránh sự căng thẳng trong gia đình. Thấy ông đi mãi tới khuya không về, bà Cúc mới tá hỏa đốc thúc con cháu đi tìm khắp làng nhưng không thấy. Đến khi người em họ bên Hưng Yên gọi điện thoại về thông báo là ông Quế đang ở đó thì bà mới đỡ lo và bắt đầu thấy xấu hổ vì hành động vội vã của mình.

 

Chuyện thật là như thế này: Hôm đó ông Quế đi chợ đang tìm mua cái xích chó thì bất ngờ nghe tiếng ai gọi mình. Ông nhận ra ngay đó là bà Loan, bạn học dưới ông 2 lớp hồi còn ở trường cấp ba của huyện vừa ở Sài Gòn ra thăm họ hàng ngoài Bắc. Lâu ngày quá mới gặp nhau, mừng rỡ và có bao nhiêu điều cần hỏi, nói chuyện ở chợ không tiện, ông Quế mời bà Loan vào quán uống nước để trò chuyện. Hai người đang ôn lại những kỷ niệm hồi còn ngồi ghế nhà trường, kỷ niệm thời bao cấp, hỏi thăm nhau chuyện gia đình, nhà cửa, bạn bè thì bất ngờ bị bà Cúc xông vào hành hung. 

 

Qua chuyện nhỏ này, bà con xóm làng đều chê bai bà Cúc là hấp tấp, hồ đồ, ghen tuông đến mức mù quáng làm mất cả tình nghĩa vợ chồng. Đáng ra đã đến tuổi làm ông làm bà, có điều gì khúc mắc với nhau, phải bình tĩnh ôn tồn tìm hiểu cho rõ ngọn ngành nguồn cơn mới là người biết cư xử. Đằng này thì…

 

Theo Nông nghiệp Việt Nam